1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan Sơn chủ nhật 3-2-2002

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi S.Leonhart, 03/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Quan Sơn chủ nhật 3-2-2002

    Bản tường thuật về buổi đi chơi ngày hôm nay CN 3-2 của 82-83
    Xin phép mọi người,xin phép các bác,em xin bắt đầu bản tường thuật của mình trên tinh thần rất ngắn gọn có bổ sung và cố gắng chính xác đến mức có thể .Vâng, để tránh rườm rà và mất thời gian,em sẽ không nhắc lại quá trình chuẩn bị từ nhiều ngày trước thông qua rất nhiều cuộc họp,cũng sẽ không kể chuyện em và bác 3tigol đã phải đi từ đêm hôm trước đến nhà bác bò cạp để chuẩn bị cho ngày hôm nay,mà em xin nói luôn bắt đầu từ lúc tập họp mọi người chuẩn bị lên đường .Hic điều không may là Blade và Tiny đều không thể có mặt đi cùng mọi người dù đã rất cố gắng,nhưng có thể đây là điều không may duy nhất. Thời tiết hôm nay rất đẹp(ấm hơn 1 chút thì tốt hơn),và không khí trên xe thì vui hết chỗ nói,mặc dù chỉ có tổng cộng 17 người đi thôi ạ(các bác có thể xem list ở dưới).Hội ta xuất phát từ lúc 7h gần 30?T am,những tưởng rằng đã là muộn,ai dè khi đi qua TT chiếu phim QG Láng Hạ thấy hội 81 còn muộn hơn,vẫn chưa rục rịch gì cả,chắc tại trời lạnh mà đi xe máy nên rù hết cả người .Xe ta bon bon trên con đường dài,không lúc nào ngớt tiếng rầm rì nói chuyện,vui thế không biết,mình chẳng nghe lỏm được gì cả,đáng nhẽ còn có cả tiếng music nữa cơ nhưng mà cái đài giở chứng wá, hic?..Và ta cứ bon bon,chỉ trừ 1 lần duy nhất anh lái xe cần đi ngắm cảnh 1 chút he he,cuối cùng cũng đến nơi sau không biết bao câu hỏi ?oĐến chưa?!??. Đã đến QS rồi,lên thuyền thôi nào anh em ơi, ơ nhưng mà tại sao 3 thuyền kia vừa có các bạn gái lại vừa chỉ có 4 người thôi là thế nào,trong khi thuyền mình 5 thằng con trai thêm chú(anh) chèo thuyền nữa là 6 người,gần 3 tạ rưỡi chứ ít đâu.Thôi không sao,thuyền mình cầm theo túi táo ăn ngon quá,ngon ơi là ngon, ôi giời ơi ngon thật nhờ các bác nhờ,sao Chiquichita với Pricess lại nhìn thế,cả em Pam,gau,imy nữa kìa ? he he he. À,bây giờ rẽ vào địa điểm đầu tiên nhá,mời các bác thăm nơi em đã từng đặt chân và đánh dấu sở hữu,vâng, đây là núi sư tử,mời mọi người lên nào,làm vài kiểu ảnh nhá,cười thật tươi .Cũng tại đây,tai nạn đầu tiên,1 cú ngã của gau sau cú chao thuyền của Kiên ?ođứng đắn?,vâng đúng là Kiên ?ođứng đắn? chứ không phải ai khác,và ngay tiếp theo, đau đớn làm sao lại đến mình mới chết,hỏng con áo để dành Tết rồi.Bây giờ,cả hội lại đi 1 vòng hồ trước khi vào cái đảo lớn nhất nhá, đi thuyền trên hồ mà nhìn núi xung quanh thì chỉ có nhất trở lên thôi. Đến đảo,cùng nhau ta lên đàng nào,50m rẽ trái bên tay phải, ấy chết nhầm nhầm,lên núi chứ, để tớ đi trước,ai lại cứ đi quàng vào bụi rậm thế kia thì chit .Thực ra mà nói để cho các bác ở nhà đỡ tiếc,núi ở đây cũng chẳng có gì lắm,trèo 1 tí thì hết,nhưng mà theo yêu cầu của Chiquichita,tui và bác 3tigol đã hi sinh đôi bàn tay được nâng niu hàng ngày trên bàn phím để xông vào lấy mấy cây lau(1 loại cây cỏ gì đó đó chứ không phải cây lau nhà đâu),trông cũng được phết mọi người ạ,ai có nhu cầu lấy thì liên hệ với Chiquichita nhé,còn ai muốn rút ra bài học kinh nghiệm đau thương của việc chui vào bụi lấy cây thì liên hệ với em,em cho xem dấu vết vẫn còn nguyên vẹn trên tay khó phai mờ(ui nói lại thấy đau ).Hèm,ai lên núi rồi cũng sẽ phải xuống núi,câu nói này cấm có sai tí nào ,xuống núi thì lấy đồ ăn ra là vừa.Cả hội ngồi chán chê,cười mê mỏi rồi mà vẫn chẳng thấy bác 81 nào khác đến góp vui cả,thôi đành lại lên thuyền lên hồ chơi tiếp vậy.Bây giờ mới thấy bóng của hội 81 xuất hiện xa xa vẫy gọi,umm,rẽ vào hỏi thăm tí,hoá ra các bác ý ? lạc đường .Trong lúc này mới thấy hội mình nhiều người còn ẩn dấu tài năng chưa được tìm hiểu kĩ lưỡng,hum nay la Kien-ofr với ngón ghita+hát hò hơi bị được của nó,mấy bác 81 ghen tức đã không fê thì thôi,thỉnh thoảng lại ?otoe? 1 phát kèn,bực cả mình,em đố các bác vừa thổi kèn vừa hát được như bên này đấy . Đỉnh của điểm lãng mạn ngày hôm nay là khi về bến,vâng,vẫn còn những đôi,những đôi không chịu dừng yên mà lại tiếp tục tự lên thuyền cùng nhau bơi hồ,romanticque làm seo,tớ mà không mệt là tớ phải mời Chiquichita đi ngay chứ chả chơi ,nhưng thui,ta còn ối dịp khác nhỉ .Cuối cùng,lúc lên được xe để đi về thì tui mệt wá,chẳng còn biết gì nữa,ai nắm tình hình thì thông báo tiếp nhá.Không biết mọi người tất cả có về nhà yên ổn không nhỉ.


  2. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Không biết mình có thiếu hay sai sót gì không nhỉ,ai thấy thì bổ sung hộ ngay nhé.
    Đây là danh sách những người đi ngày hum nay
    1.pricess
    2.chiquichita
    3.S.Leonhart
    4.scorpion
    5.3tigol
    6.
    7.
    8.(3 vị trí này là bạn của 3tigol,không nắm rõ được thông tin,mọi người thông cảm :D)
    9.Pam
    10.gau
    11.imy
    12.kien-ofr
    13.nhotcay
    14.Cow'n'Chicken
    15.November-tears
    16.Lion-King(khoong biết có phải là ntn không nhỉ)
    17.night(đến từ 7x nhưng vẫn còn trẻ chán :D)
    còn ai thiếu thì giơ tay lên nhá
    P/s:Làm thế nào để có ảnh bi giờ nhỉ em gau với imy ơi???
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác Leo tường thuật sinh động ra phết. Công nhận là bác có năng khiếu.
    Nhưng càng đọc càng tiếc vì không đi được cùng các bác.

    To be or not to be. That 's a question!

  4. KaitoKID

    KaitoKID Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    em cũng tiếc quá vì bi giờ em mới vào mạng này . Lần sau đi đâu nhớ thông báo cho em với nhá .
    KID1412
  5. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi sao tường thuật nhanh thế không biết.
    Em chưa đoc đâu để toẹ nữa đọc.
    Nhung nhìn Nick để vị trí 13 đã đen rùi
    The Gods made Heavy Metal
  6. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Hẹ, dạ em cũng chân thành xin lỗi các bác vì em (do điều kiện kĩ thuật không cho phép) đã không tham gia chuyến đi này như em đã hứa và cũng rất to mồm !!!
    Sau khi đọc bài của bác Squall, em thấy hội mình zdui zdẻ thật đấy, hơi bị hay luôn, tiếc là mình lại vắng mặt không thì thể nào cũng có đứa đi bơi cho mà coi (tiếc thật !!!).ehhêhhhêhh......Thế hôm nay bác Kiên "đứng đắn" có kể được câu chuyện zdui nào không ngoài ngón đàn và hát ra zdậy ??? Còn chú CnC bình thường zdui zdẻ hay cười đùa lắm mà sao hôm nay không có gì nổi bật à ?? (hay là thiếu cạ Blade rùi, hehêhhhêh.....) !!!
    Hôm nay các bác đi sướng quá em fát thèm, thui thì các bác đền em hôm thứ 4 này nhớ đi chơi nhá !!! Địa điểm và thời gian (chắc là 1h30 chiều) em sẽ thông báo chính thức sau nhá !!! OK ????
    [​IMG]
  7. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    iem về quê đến hôm nay mới ra
    hic
    [​IMG][​IMG]
  8. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Chú Leo tường thuật như thế kể ra là cũng khác đầy đủ nội dung chuyến đi rùi.
    Ừ đúng là Night đến từ 7x mà vẫn còn trẻ chán -> một chú 83 ko quen cứ gọi anh = ông tôi ngon lành
    Lúc đi cả hội tiếp tục đi thuyền vui quá, chỉ tiếc hơi chậm chân, và cũng hơi mệt nên ko tham gia được...
    Kinh nghiệm là cần phải nhanh nhạy vì tình hình đi chơi luôn luôn là bị thiếu các em gái, không nhanh sẽ bị rơi vào những hoàn cảnh kiểu như 5 chú trên một thuyền
    KienOFR với mấy bài sở trường có vẻ rất chiếm được cảm tình của Imi Bằng chứng là sau khi hát xong em Imi có mạo muội hỏi OFR một câu là "Thế mày có người iu chưa ?"
    Em Gau rất thích gây sock cho mọi người khi tươi cười tuyên bố em ý sắp .... à thôi cái này không đưa lên đây.
    ....
    Nhưng mà buồn ngủ quá, sorry các em hehe...

    Share my life, take me for what I am.
    Cause I'll never change all my colours for you
  9. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    À còn có wả cả thuyền của chú Kien suýt thì ngập nước vì wả táo của Nhót nữa chú. May nhớ
    The Gods made Heavy Metal
  10. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Thế Gấu sắp gì hả ông anh., nói thì nói luôn đê cứ úp úp mở mở làm thằng em cứ nghĩ lung tung thôi à !!!! Hehêhh...còn vụ gì hay ho hấp dẫn nữa không kể nốt đê các bác !!!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này