1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan Sơn chủ nhật 3-2-2002

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi S.Leonhart, 03/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Các bác kể làm anh em tò mò quá. Các bác nhớ kể thêm đi!

    To be or not to be. That 's a question!

  2. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    cong nhan bac Su tu lam bai tuong thuat nhanh that day. Nhung ma bac quen ke 1 chi tiet. Do la khi em bao bac Su tu va bac Bo cap hay lam tien phong ra gay chien voi hoi 81.........thi................. 2 bac y chay ngay tap lu. That la buon chan qua di mat. Hoi 82 chung ta that dang cau ho vi co 2 bac to coi ma gan lai be ty teo teo
    vay thoi
    em gau va imy rat xinh
    82 oi, co bac nao single thi dang ky ngay nha
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Tôi đăng ký first nhé chiquichita

    To be or not to be. That 's a question!

  4. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Ôi hic hic,chiquichita ơi,sao lại nói thế,tớ đã bảo rồi,chúng ta theo đường lối chiến tranh của quân đội nhân dân VN truyền lại,nghĩa là chiến tranh theo kiểu du kích bắn tỉa.Phải nói đây là 1 lựa chọn sáng suốt,nhất là trong tình cảnh chênh lệch lực lượng như thế,phải khen tớ với bác bò cạp chưa hết ý chứ,bảo toàn lực lượng cho hội 82 mình như thế là rất tốt he he:D.
    Hèm thưa các bác,tất nhiên là chuyến đi chơi phải có nhiều chuyện hay hơn nữa rồi,chỉ có 1 mình tui tường thuật thì làm sao đủ được,bác nào không đi cứ kiên nhẫn chịu khó tò mò chờ đợi những ai đã đi kể lại đầy đủ cho mà nghe nhá.Nhiều chi tiết hay lắm,như chuyện Pam phổ biến kiến thức tảo hôn cho 2 thuyền cùng nghe,chuyện 1 hạt táo suýt làm chìm 1 cái thuyền hay là chuyện Cow truyền bá từ chuyên môn "hàng" đến tận em Imi hehe....vv..và ...vv.Cứ chờ rồi xem.Nhân thể nói cho Blade biết luôn,thuyền này là thuyền sắt,chỉ có từ trên đục xuống chứ không đục lên được đâu :D
    Chiquichita:Hôm nào mình đi bơi thuyền đê,cho nó hết là single luôn :D
  5. Final_Fantasy_new

    Final_Fantasy_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2001
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác Sơn nhanh tay thật.
    Vừa đi về đã vào Post bài tường thuật.
    Hic. Hôm đó mà nhiệt độ ấm tí nữa thì em đã góp mặt rùi.Tiếc ghê
    Final Fantasy
  6. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Bác nào o đi được tự đạp đầu vào tường đê.Đi chơi vui vật vã.
    TO LIVE IS TO FIGHT
  7. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Em đập một phát mà tường đã đổ mà chẳng thấy đau gì. Hay em thử đập đầu vào bác Bọ cạp nhé

    To be or not to be. That 's a question!

  8. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    hehe, Half Life đi các bác 82
    [​IMG]
    nippon
  9. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, em đập đầu vào tường ròi, sướng tỉnh cả người đang buồn ngủ tỉnh cả ngủ!! Bác khuyên hay vãi ra!!
    Hê, công nhận cũng tiếc thật nhưng lực bất tòng tâm em bất lực trước hoàn cảnh nên đành bó gồi nhìn các bác zui zẻ với nhau thôi!!! Hẹn các bác dịp # em xông xênh thì đi!!!!!
    Têt hết tiền đau hơn ........................!
  10. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    thế không ai thèm wan tâm đến cái đứa ở nhà ah cái đứa tìm chỗ thuê xe, đi mua thức ăn, hô hào anh em đi mà cuối cùng bị nhốt ở nhà í
    [​IMG]

Chia sẻ trang này