1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan Sơn - Khoang Xanh - Đường Lâm, tiến tới Trà Cổ 31/08/2008

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi suachuada, 06/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có ảnh QS thì post vài kiểu cho ahh em xem trước đi ạ .
  2. jarreau

    jarreau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chán thế . Sen chưa nở thì đi shot ảnh , bắn tỉa toàn đài sen thoai . Dời sang tháng 7 !
  3. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    dạ vâng, thưa các bác, e vừa đi về hôm qua. Nói thế nào nhỉ, ko biết nên chê hay là j nữa . Cũng hí hửng đi từ sáng sớm
    Cách chùa hương 3km thì phải, đến nơi mua vé + gửi 3 cái xe hết 75k. 6 đứa đi 2 cái thuyền hết 120k ( 1 thuyền đc 4 ng). Nhìn thấy sơ đồ thấy cũng có nhiều điểm ghé chân lại hí hửng. Hùng hục lên thuyền, mới đầu thấy có vẻ cũng đẹp, nz mà chỉ đc mấy chục mét đầu thôi, các địa điểm trên sơ đồ thì chả thấy đâu, chả thấy ma nào giới thiệu, lúc hỏi thì bảo đã đi qua rồi. Trên hồ thì chả thấy sen đâu ( đi mãi có 1 góc bé tí teo gọi là sen cơ đấy ) còn loại toàn hoa trang. Cái bãi tắm thì ko thể tiêu hóa đc, thế mà cũng cho vào địa điểm đi có bãi tắm, nó chỉ là cái khu vực quanh 1 cái đảo vì chỗ đó nước nông nhất , chỗ gọi là thay quần áo thì y như cái wc. Nói chung là đi hết hồ khaỏng 45'', điểm cuối cùng thì chuối ko để đâu cho hết. Ghi là nhà hàng abc j đó, xong lại ghi thêm ở đấy là ai muốn lên nghỉ đóng 2k/người miễn lý do ko thì quay về ( mà mình đã mua vé vào rồi chứ) thức ăn thì chả có, toàn mấy thứ vớ vẩn. Tóm lại là đi suối yến ở chùa hương gần đấy còn hơn gấp tỉ lần.
    Đấy là ý kiến của em. Ảnh e sẽ gửi các bác sau.
  4. Cilvil

    Cilvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sen được một nhúm bé tí, chả thấy bông nào cả.Hoa trang thì chả nở gì, nghe bảo sáng nó mới nở. Đi trên thuyền, trời thì mưa to.Mình nghe người chèo thuyền nói hôm nào hồ này cũng mưa như thế. Mưa thì to, sét đánh ầm ầm. Mình trú mưa còn thấy sét đánh xanh lè nguyên 1 nhát vào thuyền. "Hướng dẫn viên" bảo sét này là sét non, sợ gì Sét non chắc 1 nhát vào đầu thì khỏi tốn tiền đi làm xù mì luôn Đang trú mưa thì thấy 1 chiếc xuồng máy chạy ầm ầm trên hồ. Tưởng nó ra đón mình mà nó lại đi mất luôn."Hướng dẫn viên" bảo dịch vụ cứu hộ tốt lắm Khi ngớt mưa bảo luôn quay thuyền về vừa đi vừa sợ sét đánh
    Rừng mơ theo "hướng dẫn viên" thì ở trên cao lắm, không trèo lên được đâu. Sân chim thì hồi xưa có chim, giờ nhiều người quá bay hết rồi.Ngọc Long động nghe bảo cách mép nước tầm 3km đi bộ, đi vào đi ra tổng cộng 6km, đi tốc độ tên lửa với đường núi mất 1 tiếng nhé :D Chưa kể thời gian vào động chơi. Chơi xong ra không thấy thuyền đâu chắc cả lũ mình thành robinson trên đảo hoang Mà cá chả câu được đâu, hồ toàn cây trang mọc, lúc dòng cá nó chạy cho một vòng là cước rồi lưỡi mắc hết vào rễ trang, có làm robinson cũng chả có gì ăn
    Được Cilvil sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 10/06/2008
  5. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Tầm này làm gì đã có sen nở mấy mà đi
  6. kami_gtvt

    kami_gtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    nghe mấy bác kể khiếp quá
  7. Cilvil

    Cilvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khiếp bình thường bạn ạ :-*
  8. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, đi Quan Sơn đúng là như thế, sập sệ lắm rồi, hơn nữa cũng chẳng có j` mà tham quan, đợi tầm cuối tháng 7 mới có sen may ra còn đỡ hoang tàn 1 chút. dichj vụ thì lởm (ngay cả wc cũng fát kinh), vé vào cổng thì đắt.
    Khoảng tầm tháng 7, cũng cung đường đấy các bác nên đi sang chùa Hương, ngồi đò trên suối Yến mà rong ruổi, hoa sen hoa súng mọc đầy ra ven đường, vừa thưởng thức cảnh sắc của núi non sông nước, lại vừa dược hoà mình vào thế giới thanh tịnh của tâm linh, hơn nữa suối Yến thì dài gấp trăm lần Quan Sơn .........
  9. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Thế thứ 5 này có off chuẩn bị cho chủ nhật đi ko ạ, anh cabasa voi bạn chủ trì ơi, có gì post thông tin cụ thể đi nhé, chỗ e có tầm 4 người muốn đi ạ, mà trên này e thấy nhiều bạn nhiệt tình lắm mà, đi đi ạ, tháng 7 lại đi suối như anh hidro nói
  10. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Sen hồ tây đây, chưa kịp nở đã bị cắt nghéo đi bán rồi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này