1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan Sơn - Khoang Xanh - Đường Lâm, tiến tới Trà Cổ 31/08/2008

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi suachuada, 06/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    Trà Cổ là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, nằm ở cực Ðông Bắc đất nước thuộc tỉnh Quảng Ninh, kề sát biên giới Trung Quốc, cách thị xã Móng Cái và cửa khẩu Móng Cái 8 - 9 km.
    Bãi biển Trà Cổ được mệnh danh là "bãi biển trữ tình nhất Việt Nam" với bãi tắm rộng và bằng phẳng, nền cát trắng mịn hòa trong nền nước biển xanh biếc suốt bốn mùa. Bởi Trà Cổ là rìa bên ngoài của một đảo bồi tự nhiên do tác động của sóng và dòng biển ven bờ tạo thành, nên bên bờ biển là những cồn cát cao từ 3 đến 4 m, có làng ấp và dân cư trú đông đúc, chủ yếu sống bằng nghề nông và chài lưới. Sát bờ biển là các dải rừng phi lao chắn gió, râm mát giữ cát và gần đó còn có hệ thống sinh thái rừng ngập mặn.
    Bờ biển Trà Cổ dài tới 17 km từ mũi Gót ở phía Bắc đến mũi Ngọc ở phía Nam, đủ sức chứa hàng vạn khách du lịch đến nghỉ mát, tắm biển.
    Trà Cổ thích hợp nhất với các loại hình du lịch nghỉ ngơi, tắm mát, thể thao nước kết hợp tham quan. Trà Cổ vẫn còn rất sơ khai, khá đặc trưng cho một vùng Ðông Bắc Việt Nam.
    Nếu bạn đi nghỉ mát đúng vào dịp cuối tháng 5 âm lịch, bạn sẽ được tham gia "Hội làng Trà Cổ" diễn ra từ ngày 30/5 - 6/6 âm lịch. Ðoàn thuyền rước từ Trà Cổ lên đường đi về quê tổ Ðồ Sơn từ ngày 25/5, ngày 30/5 thì đoàn thuyền rước từ Ðồ Sơn trở về Trà Cổ và bắt đầu cho 6 ngày lễ hội tưng bừng đặc trưng cho đời sống ngư dân vùng biển.
    Bằng ca nô hay tàu thủy chạy từ Hải Phòng đến Móng Cái với quãng đường 206 km hoặc từ Hồng Gai với hành trình 132 km, bạn sẽ đến bãi biển Trà Cổ. Nếu bạn đi đường bộ từ Hà Nội, theo đường 18, Hà Nội - Hòn Gai đến Tiên Yên rồi rẽ đường số 4 đi thị xã Móng Cái để ra bãi biển Trà Cổ. Hiện nay đường ra bãi biển Trà Cổ hiện đã có hệ thống đê ngăn và đường đi được mở rộng làm mới rất thuận lợi cho việc thông thương.
    Trà Cổ có nguồn hải sản rất phong phú như cá, mực, tôm, cua, ghẹ, đặc biệt Trà Cổ còn nổi tiếng bởi các món ăn chế biến từ con sam biển.
    Nếu bạn muốn thưởng thức hải sản tươi sống, có thể mua được ở ngay bên bờ biển khi thuyền chài ngư dân đi đánh bắt về.
  2. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    Trà Cổ có bãi biễn nước cạn dài đến 17km nên thu hút nhiều khách du lịch đến tắm biển. Đây được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất ở miền Bắc Việt Nam, tuy nhiên cơ sở hạ tầng còn chưa phát triển. Dân số khoảng 4392 người, chủ yếu sống bằng nghề đánh cá và nuôi trồng thuỷ sản
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trà Cổ - Bãi biển được mệnh danh là "trữ tình nhất Việt Nam" - Một vẻ đẹp còn vẹn nguyên, hài hoà, bình dị với bãi cát trắng mịn màng trải dài phẳng lặng trong nền nước biển xanh biếc bốn mùa. Đến với Trà Cổ, du khách sẽ tìm thấy được những khoảng khắc bình yên, thơ mộng, để thả hồn mình vào nắng, vào gió...
    Biết đến Trà Cổ là biết đến một điểm nằm ở cực Đông Bắc của đất nước, một nơi giáp danh giữa Việt Nam và Trung Quốc, thuộc tỉnh Quảng Ninh. Và sẽ thật thú vị cho những du khách muốn thưởng thức hương biển, lại có nhã hứng mua sắm bởi cửa khẩu Móng Cái là nơi tập trung hàng hoá lớn, giao thương buôn bán sầm uất có đủ các mặt hàng Trung Việt.
    Đến với địa danh du lịch Trà Cổ, du khách có dịp thưởng thức mùi vị của biển, được đắm mình trong những buổi chiều yên lặng, được thả hồn ngắm hoàng hôn xuống mà không sợ những ồn ào của cuộc sống, những bộn bề của đô thị náo nhiệt, bởi Trà Cổ cách xa trung tâm tới 9km, và nơi đây cũng chưa có tác động nhiều của bàn tay con người, một bãi biển còn mang nhiều nét đẹp của tự nhiên, một vẻ đẹp gaio hoà trời đất.
    Trà Cổ là rìa bên ngoài của một đảo bồi tự nhiên do tác động của sóng và dòng biển ven bờ tạo thành, nên bên bờ biển là những cồn cát cao từ 3 đến 4m, có làng ấp và dân cư trú đông đúc, chủ yếu sống nghề nông và chài lưới. Sát bờ biển là các dải rừng phi lao chắn gió, râm mát giữ cát và gần đó còn có hệ thống sinh thái rừng ngập mặn.
    Cảnh đẹp ở đây không giống với những gì ta đã bắt gặp ở Hạ Long, ở Đồ Sơn hay những bãi biển khác, bởi làn cát mịn màng hoà trong nên nước biển xanh ngắt mang dáng dấp của biển miền Trung nhưng lại có những dãy núi soi mình mang dáng dấp của biển miền Bắc. Sự hoà lẫn của biển Bắc Trung Nam ấy tạo cho Trà Cổ một vẻ đẹp sông núi hiền hoà, một vẻ đẹp "trữ tình nên thơ".
    Bờ biển Trà Cổ có độ dài tới 17 km từ mũi Gót ở phía Bắc đến mũi Ngọc ở phía Nam, đủ sức chứa hàng vạn khách du lịch đến nghỉ mát, tắm biển.
    Nơi đây do cách xa các thành phố, khu công nghiệp, bến cảng, nên Trà Cổ có khí hậu mát mẻ, nồng nàn hương biển và không gian tĩnh mịch và còn mang đậm nét "hoang sơ". Ở Trà Cổ, ta chưa hề thấy sự hiện diện của "bãi biển thương mại", rất ít hàng quán, hàng bán rong. Nếu bạn muốn thưởng thức hải sản tươi sống, có thể mua được ở ngay bên bờ biển khi thuyền chài ngư dân đi đánh bắt về. Một điều hết sức thú vị mà không phải ở bãi biển nào cũng có được.
    Ở Trà Cổ, khí hậu khá mát mẻ và dễ chịu, làm cho du khách cảm thấy luôn thoải mái mặc dù trong những ngày nắng nóng nhất.
    Đến với Trà Cổ vào đúng dịp hè, bạn còn có thể được tham gia "Hội lành Trà Cổ", được diễn ra vào đầu tháng 6 âm lịch. Đây cũng là một trong những lễ hội tưng bừng và lớn nhất của ngư dân miền biển ở khu vực miền Bắc.
    Rời Trà Cổ, du khách sẽ cảm thấy luyến nhớ, nhớ vị mặn của biển, nhớ gió lành lạnh của đồi thông vi vu, nhớ những yên bình của mảnh đất miền cực Đông của tổ quốc, và nhớ những con người chất phát nơi đây. Trà Cổ sẽ mãi là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trà Cổ cách Hạ Long chừng 200km, có 2 cách đi, 1 là đi ô tô, 2 là đi Tàu cao tốc. Trong trường hợp của chị đi với cháu nhỏ thì nên đi theo đường thủy, vì đường bộ hơi khó đi và hơi đáng sợ một chút.
    Giá vé tàu cao tốc từ Hạ Long ra Trà Cổ là 120 ngàn/1 người.
    Chợ Móng Cái, được đặt tên là chợ 1, chợ 2, và chợ 3. Chị nên vào trong chợ để mua hàng, không nên mua hàng ở ngoài chợ. Ở đó mọi thứ đều rẻ, nhưng người bán hay nói thách, nên chị cứ mặc sức mà trả giá nhé.
    Dịch vụ ngoài đó cũng khá tốt, nhưng nếu muốn đặt phòng với giá rẻ thì chị cần đặt trước ít nhất từ bây giờ.
    Nếu muốn đặt khách sạn ở Móng Cái chị có thể gọi đến số này: 0912121712 - CHị Thảo, khách sạn Bông Mai. Nếu muốn đặt ở Trà Cổ, bạn gọi số này: Khách sạn Xuân Trà: 033.885739.
  3. mittonu0205

    mittonu0205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Híc em vừa tham khảo quãng đường Hà Nội - Trà Cổ tầm 350C, nhưng mà em vẫn thích đi Trà Cổ hơn.
    @Gạch: tại em đấy. up ảnh đẹp thế làm thì hết cưỡng còn gì
    @Kem: Kem ơi 350C mà kem đòi đi 2 ngày thì đúng là lắp cánh cho xe máy thật rồi Kem ạ.
    Thương cái lưng của mình quá. Vẫn còn ê ẩm từ hôm đi Quan Sơn không biết chịu nổi 700C nữa không. Trà Cổ ơi mi ở đâu
  4. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Các bạn đi Móng Cái, bãi Trà Cổ không đẹp bằng bên Vĩnh Thực đâu. Chỉ mất 10'''' xuồng cao tốc là đã sang 1 nơi hoang sơ, biển trong xanh vô cùng.. Nhóm D&D đã có chuyến đi: "D&D đảo Vĩnh Thực - biển Đầm Hà - gà Tiên Yên". Các bạn có thể xem thông tin tại link:
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/914161/trang-57.ttvn
    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 14/08/2008
  5. ptn_011

    ptn_011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    mới ra tù, tập leo núi
  6. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Anh vào đây lúc nào đấy? Sao ý kiến muộn thế? Có đi ko? Đi chưa mà bít là lắp cánh?
  7. mittonu0205

    mittonu0205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay sau một cuộc họp onl hoành tráng và chớp nhoáng. Sau khi cả nhà chém gió tả tơi thì tạm thời danh sách đi chơi có thể chốt mở như thế này:
    1. Citizen + hạt mít
    2. KhôiNt + ôm (em Quỳnh)
    3. Kem + xế (chưa có)
    4. Anh Dương + ôm( chưa có)
    5. Anh Min + ôm (chưa có)
    6. Cục gạch + ôm (Chưa có)
    7. Anh cá Aries + ôm (chưa có)
    8. Bác Hôp sờ ta + ôm (chưa có)
    Vì danh sách chưa chốt chính thức nên ôm xế tự tìm nhau nhé.
    Vì Trà Cổ hơi xa nên kế hoạch lần này vần là đi biển nhưng hiện đang có 2 ý kiến giữa việc đi Quan Lạn và Đồng Châu. Em thì cũng hơi nghiêng về Quan Lạn vì biển đẹp, nhưng Đồng Châu hải sản cũng ngon
    Chuyến đi lần này do Bác Hốp phụ trách lịch trình em và Kem và kem sẽ lo hậu cần.
    @ Bác Hốp: em nghĩ nhà mình nên chốt là đi Quan Lạn đi ạ, Bác cứ theo đó sắp xếp lịch trình. em nghĩ nhà mình nên đi chiều thứ 7 tới đêm là đến nơi, ngày hôm sau chúng ta có một ngày tha hồ đập phá. đến hôm sau chơi tiếp chán rồi lên đường về
    @All: 10h30 ngày mai nhà mình họp tiếp, em sẽ lai lập room. mọi người những ai chưa vào chát room nhà mình thì add nick này nhé info99k ( còn thiéu có em girl và bác linh là nhà mình chưa biết nick chát thôi)
  8. chuonkim123

    chuonkim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích đi lém, cơ mà xa quá, (những 350km cơ mừ) đi xe máy chắc chịu không nổi
    Em nghe nói Thanh Hoá có một bãi biển gì đó mới đưa vào khai thác. Biển còn hoang sơ và tương đối đẹp. Mỗi tội dịch vụ ở đó chưa phát triển lắm, chỉ có khoảng 3 khách sạn còn lại là vài cái nhà nghỉ. Nếu đi phải đặt phòng trước. Nếu nhà mình có ý định đi em sẽ hỏi lại bạn em về tên bãi biển đó.
    @@Gạch: Lần này đi em xế chị nhé. OK?
    @ALL: Em xin phép không chat room được vì em bị quản lý chặt lắm ạh, không được cài yahoo nên máy tính nên chẳng vào được conference. Nếu có thông tin gì nhà mình cứ tổng kết lên đây cho em tiện theo dõi.
    Được chuonkim123 sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 14/08/2008
  9. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Quan Lạn biển đẹp, tuy nhiên fải đi 3-4 ngày mới cảm nhận hết vẻ hoang sơ của đảo
    Đồng Châu (Thái Bình) là 1 biển bẩn nhất Việt nam (sánh ngang biển Quất Lâm của Nam Định) vì là cửa sông đổ ra biển nên nhìn biển mà chẳng khác gì mùa đỏ nặng phù sa. Nhìn trông đã thấy khiếp, hôm trước di Quất Lâm nhìn biển đúng 5'' là té -----------> ko nên đi. Nếu máu sao ko fóng xe xuống hẳn Sầm Sơn, thác loạn Thanh Hoá cho máu, cũng chả xa hơn là mấy. He he.
    Nếu đi Quan Lạn thì sao ko làm tour Trà Cổ - Móng Cái đê.
    Mà sao lắm kế hoạch thế.
    Thế còn kế hoạch hồ Vai Miếu thế nào? Thế là 2 nhà ngày khác chí hướng à??? Chả hiểu j cả
  10. mittonu0205

    mittonu0205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    @ Hidro: Cảm ơn ý kiến của bác. Hì em nghĩ là nhà mình thống nhất đi Quan Lạn nhé.
    Vái Miếu là chuyến đi tới của nhà Điểu Sư mà bác.
    @Chuồn kim: ok chị. Có tin gì mới up sẽ up luôn để mọi người cập nhật
    @Anh Hốp: anh lên lịch trình nhé. Xem có thể kết hợp thêm được điểm nào trong lộ trình nữa k ạ

Chia sẻ trang này