1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan Sơn - Khoang Xanh - Đường Lâm, tiến tới Trà Cổ 31/08/2008

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi suachuada, 06/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    hì, em thì đâu chả được. Em ngại 2 điều:
    1. Quan Lạn box mình đã nhiều đoàn đi rồi. Mình lại đi đúng dịp lễ hội, tha hồ đông và đắt.
    2. Nếu đi xe máy thì e ko yên tâm lắm. Nhất là anh Khôi
    [/quote]
    Hơ hơ hơ,
    Sao các bác lại cứ thích đi vào ngày 2-9 làm gì nhể? Ngày đó đi vừa đắt vừa đông, mang tiếng đi nghỉ nhưng chen chúc nhau cũng chả sung sướng gì đâu ạ. Năm ngoái 2-9 em đã có kinh nghiệm đau thương vì đi chơi vào ngày lễ roài - mong nhà mình ko lặp lại sai lầm này .
    Sao nhà mình ko đi Thanh Hoá ý, vừa gần vừa rẻ. Em nghe nói anh Mile cũng thích đi Thanh hoá hơn đấy
    @ Khôi: Tui có ý gì đâu, chẳng qua muốn tốt cho mọi người thôi mờ. Ông toàn nghĩ xấu cho tôi
  2. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0

    Gạch ném đá chẳng lẽ anh lại ko vào,hehe gì chứ đi xe máy ăn nhau cái dai sức chứ đâu phải chạy nhanh là được (anh biet xe chu lap may 150 roi nen chay ai ma duoi duoc) Quan Lạn chứ Đà Lạt bảo anh đi xe máy a cũng chiến,haha chú đừng khinh người già
    @ Cafe : bà bàn bạc kỹ với mọi người xem đi đâu đi, nói chung là phải đi nhưng chỗ nào cảnh quan đẹp chút chứ,hehe
    [/quote]
    Túm lại là em nghĩ thế này. Nhà mình nên để qua 2-9 hãy đi. Vì 1 vài lí do sau:
    Thứ 1: Ngày đó đi đâu cũng đông, chen chúc nhau thì chả vui vẻ nỗi gì
    Thứ 2: Đã là ngày Lễ thì cái gì chả đắt ---> Tốn kém
    Thứ 3: Vì là em với Xế của em không đi được 2-9 nữa (lí do này hơi cá nhân những cũng chính đáng )
    P/s: Còn thì đi đâu thì đi, em miễn là được đi chơi là zui roài
  3. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến đa số người, đi xa vừa mệt, vừa tốn kém, vừa đông đúc bon chen, hay ta lại làm chuyến gần nhà nhỉ?
    Thông tin mọi người cứ update, mấy ngày em về quê ko đóng tiền internet nên bị cắt roài.
    Đi đâu nhỉ? Hay về biển Nam Định, Thái Bình gì đó cho nó gần mà lại kinh tế?
  4. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Gạch ném đá chẳng lẽ anh lại ko vào,hehe gì chứ đi xe máy ăn nhau cái dai sức chứ đâu phải chạy nhanh là được (anh biet xe chu lap may 150 roi nen chay ai ma duoi duoc) Quan Lạn chứ Đà Lạt bảo anh đi xe máy a cũng chiến,haha chú đừng khinh người già
    @ Cafe : bà bàn bạc kỹ với mọi người xem đi đâu đi, nói chung là phải đi nhưng chỗ nào cảnh quan đẹp chút chứ,hehe
    [/quote]
    hì, tại em thấy a đi ko chắc tay lái lắm thôi.
    Hôm nào nhà mình lại OFF bàn tiếp nhể? Tóm lại là giờ em ko biết nhà mình định đi đâu
  5. mittonu0205

    mittonu0205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Gạch ném đá chẳng lẽ anh lại ko vào,hehe gì chứ đi xe máy ăn nhau cái dai sức chứ đâu phải chạy nhanh là được (anh biet xe chu lap may 150 roi nen chay ai ma duoi duoc) Quan Lạn chứ Đà Lạt bảo anh đi xe máy a cũng chiến,haha chú đừng khinh người già
    @ Cafe : bà bàn bạc kỹ với mọi người xem đi đâu đi, nói chung là phải đi nhưng chỗ nào cảnh quan đẹp chút chứ,hehe
    [/quote]
    hì, tại em thấy a đi ko chắc tay lái lắm thôi.
    Hôm nào nhà mình lại OFF bàn tiếp nhể? Tóm lại là giờ em ko biết nhà mình định đi đâu
    [/quote]
    Vào chào cả nhà tý. Về quê mấy hôm mà nhớ cả nhà lắm ý
    @All: Tình hình là em đề nghị đi đâu gần gần thôi. Híc cái lưng của em từ hôm đi Quan Sơn về đau ê ẩm chẳng thấy đỡ gì cả. Đấy là xế của em ăn chơi chẳng sợ mưa rơi chơi hẳn Saphia đấy nhé. huhuhu... xe chạy êm ru mà cái lưng của em vẫn chịu hậu quả.
    Thôi lần này nhà mình đi biển nào gần gần ý. Em họ em mới đi Thanh Hóa về nó khen đẹp dã man ko diễn tả nên nhời. Mà anh béo nhà em cũng chốt hạ rồi nếu đi Quan Lạn xe máy thì ... ở nhà
  6. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hai hai hai
    Nhà mình mún đi đâu thì đi tốt nhất là phải ọp ẹp trà đá cái đã. Gặp nhau rồi bàn bạc là sẽ đi đâu chơi, chứ cứ như thế này vừa mất thời gian mà cuối cùng không biết là sẽ đi đâu cả
    Tình hình thấy em Kem bảo là nhà mình vưỡn còn xiền, tha hồ mà ọp ẹp trà đá. May quá đợt này em đang rảnh rỗi, nên em tính 8h tối thứ 4 (20-8)nhà mình tụ tập nhau tại Mỹ Đình, trà đá và bàn bạc kế hoạch.
    Em lên lịch như thế để cả nhà xem thế nào, pót từ hôm nay đến thứ 4 mọi người cập nhật thông tin là vừa . Cả nhà cho ý kiến nhé
    Ký gì mà ký. Còn bắt ký nữa là oánh ......bỏ xừ đấy
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ăn chơi không sợ mưa rơi nhé ;))!mà đọc hòai đọc mãi vẫn chỉ thấy chém gió! xa hay gần vẫn chua có kế hoạch mà ngày đó sắp đến rùi ^^
  8. mittonu0205

    mittonu0205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    em vào chốt cái để còn đi trà đá ở phòng thuế Đống Đa:D
    @All: tối thứ 7 này nhà mình op ep ở Hoàng Cầu nhé bàn kế họạch đi chơi tiếp. Ai có ý kiến gì thì lên tiếng nhé.
  9. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua OFF vui quá xá, ai không đi phí 1.5 đời người.
    Híêm có hôm nào OFF tối lại mát và đẹp như tối qua. Cả nhà đã thống nhất thêm đc là 2-9 này nhà mình ở HN và đi viếng lăng Bác . Em đã chờ cơ hội này từ lâu. Hè này định đi viếng mà chả ai đi cùng, ngại quá.
  10. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhà mình vắng vẻ quá. Vậy coi như là kế hoạch đã thống nhất. Vì tinh thần đồng đội rất cao, do 1 số thành viên của đội phải vắng mặt hôm 2-9 nên nhà mình sẽ hoãn qua 2-9 mới đi.
    2-9 đồng chí nào có mặt ở HN sẽ đi thăm lăng Bác và công viên nước
    Qua 2-9 nhà mình tạm thời sẽ đi Tam Đảo.
    Hết

Chia sẻ trang này