1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân sư giúp em mấy bài hát chào mừng Tân sinh viên.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi MissBik, 14/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MissBik

    MissBik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em đang phải phụ trách mấy tiết mục văn nghệ mà bí bài quá. Cơ bản giọng hát trầm và trung nên khó kiếm bài.
    Các bác quân sư giùm em với.
    Bài hát của em hát vào ngày chào mừng tân sinh viên toàn trường, và 1 bài chào mừng tân sinh viên của khoa.
    Yêu cầu:
    - BÀi hát mang tính chất vui vẻ, yêu đời, khuấy động tinh thần đám đông.
    - Bài hát mang chủ đề tình yêu quê hương đất nước, tình thầy trò, bạn bè, trường lớp.( Nói chung mang ý nghĩa tình cảm tích cực)
    - Hát đôi hoặc hát nhóm đc.

    Hiện em đc gợi ý mấy bài này các bác xem có đc ko:
    - Âm nhạc cho bạn, cho tôi. ( Vpop)
    - Sẻ chia khoảng khắc.
    - Khúc yêu thương.

    */ Bác nào có cao kiến, em xin hậu tạ 1 chầu chè \:D/
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    - Rock Đường đến ngày vinh quang, Bài ca sinh viên 2000.
    - Một đời người một rừng cây (Bài này ý nghĩa phải biết).
    - Mấy bài đồng ca tập thể của thanh niên: Tuổi trẻ thế hệ ******, Lên đàng, Đoàn ca ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    PS: Mình quá tuổi ăn chè rồi, quy ra $ nhé :))
  3. aodaiDTD

    aodaiDTD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Hát mấy bài cổ điển là được.

    Mềnh thì thích bài Tình yêu Hà Nội của Ngọc Châu í, có mấy câu cũng ý nghĩa: "Hà Nội ngàn xưa, năm cửa ô, mỗi ngày thêm mới. Hà Nội của tôi, trang sách khuya thức với sao đêm. Hà Nội của tôi trí tuệ xanh và con tim bốc cháy. Ngọn đuốc sáng trên con đường mà tôi đang bước đi."

    Hồi xưa đi khai giảng khóa Văn Bằng 2 của Trường KTQD hát bài này chuẩn ko đỡ đc, tinh thần học hành lên ngay ^^
  5. especen

    especen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hát ở giữa hội trường thì em hok biết, chứ KTX thì cứ nhạc chế sinh viên mà chơi. Phê luôn!
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    kiếp đỏ đen. Đây là bài mà sinh viên nên nghe nhất

Chia sẻ trang này