1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán "tâm tình"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Pác này nhìn mẹt sáng sủa thá kia mà ăn nói với chị em phụ nữa như thía ấy, chả trách đến giờ mặc dù "giao diện cũng tạm được, code thì cũng ko có mấy bug, peripheral device cũng ổn, experience cũng ko phải ít " mà vẫn "O VE".
    Pác xem lại cái vàng vàng của pác nhá! Em đồng ý là chiện gì em cũng them gia được nhưng mấy chiện khác em ko bít đâu. . Đi vắng mới về làng đã bị mấy pác vu khống quá. Pác tu...an thì bảo quán em chiếu cái fin xxx chứ . Các pác ăn nói ko để đức như thía thì có mà hàng mấy pác mục gãy cũng vẫn chưa có vợ nhá
    Thôi dù sao cũng weo cằm pác đến quán em nhá! Pác đến đây nói chiện với em thường xuyên biết đâu tán được em nào ở quán thì sao?
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Pác này hát hay phết nhẩy Em cũng thích Karaoke lắm, mặc dù em hát ko bằng mấy cô Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh ... Khi nhớ về bài hát này em nghĩ ngay tới phần "thời gian đã ra đi ko thể trở lại, dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ" thui. Thấy lời bài hát này em mới để ý phần sau
    Pác thích nghe nhạc gì pác nhể, để em biết ý các pác, quán em phục vụ tốt hơn
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Ôi pác này, hút thuốc ít ít thui, hại sức khỏe lém. Mà hút thuốc miệng nó ko được thơm thì lèm sao thơm gái được nhể , nếu có thơm thì gái chạy mất dép . Em cho cây sin gum nè! Đề phòng tán được em nèo thì nhai nhá!
    Cám ơn sự quan tâm của pác nhá! Chúc pác 1 tuần làm việc hiệu quả và vui vẻ nhá![:D]
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    các pác đi đâu hết rùi. Ko có mình thì mấy pác réo khi mình về thì mấy pác biến đâu hết. Hát bài cho quán thêm sinh động coi. Pác nào thuộc và thích bài này hát với em cho vui nhá!

    WITHOUT YOU.
    No, I can''t forget this evening, and your face as you were leaving.
    But I guess that''s just the way the story goes.
    You always smile, but in your eye.
    Your sorrow shows, yes, it shows.
    No, I can''t forget tomorrow
    When I think of all my sorrow,
    And I had you there, but then I let you go.
    And now it''s only fair that I should
    Let you know what you should know.
    I can''t live if living is without you.
    I can''t live I can''t give any more.
    I can''t live if living is without you.
    I can''t give, I can''t give any more. Oh...
  6. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ờ cũng may hôm nay em tím đi làm rồi, khiếp em mở quán mà cứ như làm nhà nước ấy nghỉ thứ 7 CN . Làm anh sợ hết hồn tưởng vì câu nói của anh mà em tím ra cầu thăng long rồi chứ . Ờ thôi thì mở hàng cho bà chủ chén nước chè vậy.
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Chào pác!
    mấy ngày nay pác làm ăn thía nào nhỉ? chắc là bận rôn lém nên ít ghé quán em hơn, mà ngồi thì lại nhấp nhổm đi thui .
    Công nhận cty làm cá sấu robot cho quán em tài thật đấy, cá sấu giả mà ai cũng tưởng cá sấu thật hết Chứ như pác nói nuôi cá sấu thật phung phí lém Để mấy con như quán em, khách thấy hơi sợ nhưng lại rất an toàn
    Cái bài hát kia dạo này em hay hát lém, nhưng ko khóc đâu .
    Ôi có khách, pác ngồi chơi nhá! Lát nữa mình sẽ nói chuyện tiếp nhá!
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Đúng như em nghĩ, anh này mắc bịnh tưởng mừ => anh nên qua pác sĩ CB khám nhá!
    Đã mở quán ở cái làng này, chỉ vì 1 câu nói của 1 người ế vợ mà lại ra cầu Thăng Long làm gì. Thông cảm hoàn cảnh đơn chiếc của pác, pác dọn đến ở kế quán em đi, có chiện gì thì chạy qua quán em nói chiện. Pác nghĩ người khác ra cầu TL thì em nghĩ pác cũng đã từng nghĩ như thía Ko đụng chạm vào điều bất hạnh của người khác nữa
    Thế nhá! Pác cứ ghé quán em thường xuyên biết đâu kiếm được vợ
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    trong trường hợp có vợ rồi, muốn kíêm vợ lẽ vào đây có được ko hả" Hoàng hôn "

Chia sẻ trang này