1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán "tâm tình"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Rạo lày bác cũng mất tích đâu ý chứ ạ,lâu lâu iem mới lại thấy bác thò mặt ra 1 cái rồi bác lại thụt mất tiêu.Bác ng nhớn thế mà điêu,o giữ nhời
  2. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Ngoáy ngoáy,lắc lắc,giật giật,ưỡn ưỡn có bài có bản khó ra phết đấy.Khi nào có thời gian chị đi học sau,giờ thì chịu e ạ.
    @các giai làng:Có giai nào bít múa cột thì júp e nó cho quán đong khách cái nhỉ
  3. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    @khongtheyeuemhon: thương pác này chưa, chưa vợ chưa con mà đã lãng tai rùi. Cả làng đều nghe mà có pác thì ko? Bị bệnh này cũng mệt đấy, vợ có rên rỉ có chỉ bày cách ấy cũng cóc bít => giảm hẳn chất lượng "ấy ấy".... Để bữa nào em thu băng rồi pác về đóng kín cửa phòng bật âm thanh lớn nhất mừ nghe nhá!
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    - Hic, thì ra cô chủ quán cũng kinh nghiệm trong chuyện này gớm nhỉ. Qua cô tôi mới biết cái tai nó đóng vai trò quan trọng thế đấy. Thảo nào, mấy cụ cao tuổi ngày càng giảm và cuối cùng mất hẳn chuyện yêu đương chắc là do cái tai đấy nhẩy. K tôi chỉ thắc mắc và thương cho mấy bác "thủng màng nhĩ" chắc cả đời chẳng bao giờ được phút sung sướng. Anh em nhẩy???
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Sao pác lại nói thía chứ, em là em chỉ nói pác vì thấy pác chưa có kinh nghiệm khi lỡ bị lãng tai thui Chứ mấy pác khác là có cách khắc phục hết í. Pác tự đi tìm cách đi nhá! Mấy pác vào quán em ko hoa hòe thì cũng làm câu đối chúc chị em tụi em dán ngay trước quán chứ
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Hum nay em mệt quá => chắc mún bịnh rùi Chỉ còn đủ sức nhận hoa thui, các pác típ khách giúp em nhá!. cám ơn các pác trước nhá!. Mà các pác thấy quán em bữa nay nhìu hoa ko?
    Tặng mỗi chị em ghé quán ngày hum nay 1 bó hoa nhá! Chúc chị em ta ngày càng xinh - thành đạt - hạnh phúc nhá!
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Hum nay sao quán xá vắng vẻ thía này nhề? Cũng chẻng có giề là lạ cả, ngày 20/10 mừ. Các pác, các chú chéc là ở nhà giặt giũ, lau nhà, nấu cơm ... hết rùi Giá như lúc này có 1 người để bắt nạt nhể . Các chị em gái cũng thía, ai cũng có việc phải làm hum nay mừ , có mình em nơi đây coi quán thui May mà 1 năm có 2 ngày => ko thì đóng cửa quán là cái chéc.
    ... giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh ... ... như chưa từng có giây phút lìa xa ... ... có anh gần bên đến giây cuối cùng ... ... suốt cuộc đời em ko quên chân tình giành hết cho anh ...
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày của mình mà sao buồn thế ko biết nữa. Hoa ở làng này và ở nhà nhiều ko kể hết => vậy mà vẫn buồn. Chắc bữa nay là lần đầu tiên giờ này mình còn ở quán mà chưa về nhà, tự nhiên ko muốn về. Trời nắng quá, mình ko đủ sức để đi về nhà nữa.
    Đối diện nơi đây là hàng hoa, mình để ý ko biết bao lượt người đã ghé, bao nhiêu hoa đã được đem đi, bao nhiêu người phụ nữ sẽ hạnh phúc vui vẻ? Bất chợt mình mong muốn được nhận nụ hoa ấy, 1 lần trong đời được ngắm và cầm trên tay nụ hoa tình yêu, bất kể loài hoa nào cũng có thể thành hoa tình yêu nếu có được lòng chân thành và tình cảm của người tặng. Hơn 20 năm qua mình chưa được biết, chưa được nhìn, chưa được nhận loài hoa này dù mình có mong có ước có ngóng có trông ....

    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 20/10/2006
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ờ có anh đây, sao vội nản lòng thế em. Thôi chúc bà chủ quán hay ăn chóng lớn sớm đi lấy chồng 20/10 vui vẻ nhé em , dân IT nhưng trong giờ làm việc ko được xài net . Nên bi h về nhà online làm lời chúc đến em tím nhà anh, tiện thể còn hơi làm lời chúc đến tất cả các bà các chị có may mắn như em tím nhà tôi.
  9. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    [
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Qoái anh tìm mãi chả thấy bài viết của em tím đâu cả té ra tím nhà mình chỉ sửa bài thôi, anh thấy rồi nhé.

Chia sẻ trang này