1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán "tâm tình"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tình cảm của các pác cho các chị em làng ta (nhất là dành cho tím em). Em cũng chúc các pác giai dù bị đè đầu cưỡi bụng ngày hum nay vữn hạnh phúc vui vẻ sung sướng hơn mọi ngày nhá cái này là chắc lun đó - mấy pác thích bị cưỡi lém mà
  2. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  3. baby_murcelago

    baby_murcelago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Em tím nhà mình nay bị làm sao ấy nhỉ, mờ anh không thích cưỡi bụng thì sao nhỉ
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Em tím nhà mình nay bị làm sao ấy nhỉ, mờ anh không thích cưỡi bụng thì sao nhỉ
    [/quote]
    Chào mừng anh đến quán Tím nhá! Lần đầu tiên anh ghé quán tím phải ko? Anh cứ thong thả ngồi ngắm cảnh, xem tình hình hoạt động của quán Ko cần gọi thứ gì cũng được,anh đừng ngại nhá! (anh í đi cả chiếc xe kia đến đây cơ mừ)
  5. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ờ em vẫn yêu mãi anh nào đó thì làm gì còn cơ hội cho anh hở em tím[:D, thôi đằng nào cũng chỉ còn 29 ngày nữa là hết hạn cầu hôn, chịu khó vậy. Lấy tạm bài thơ của Nguyễn Bính để nói lên tâm trạng
    Hai ta lưu lạc phương Nam này
    Đã mấy mùa qua én nhạn bay
    Xuân đến khắp trời hoa rượu nở
    Riêng ta với ngươi buồn vậy thay !
    Lòng đắng xá chi muôn hớp rượu
    Mà không uống cạn mà không say !
    Lời thề buổi ấy cầu Tư Mã
    Mà áo khinh cừu chưa ai may !
    Ngươi giam chi khí vòng cơm áo
    Ta trói thân vào lụy nước mây
    Ai biết thương nhau từ buổi trước
    Bây giờ gặp nhau trong phút giây
    Nợ thế, trả chưa tròn một món
    Sòng đời, thua đến trắng hai tay
    Quê nhà xa lắc xa lơ đó
    Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay ​
  8. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  9. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn Quán tâm tình có cô chủ rất xinh hnay ghé thăm nhưng cô chủ lại đi vắng.Thôi hẹn lần sau vậy
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Đi vắng mấy ngày lo ngay ngáy cho cái quán. Cũng may nhờ có mấy pác trông coi cẩn thận hộ em mấy ngày qua nên ko hề gì! Đi mà nhớ quán và nhớ khách hàng quá!
    Mà sao quán xá ngày càng vắng khách thía ko bít nữa.
    Chúc các pác 1 tuần làm việc hiệu quả và hạnh phúc nhá! NHớ ghé quán em ủng hộ nha!
    @điều-gì- đó: chào mừng pác đến quán em nhá! Ko bít ai đồn thổi về em thía? Em chỉ hơi xinh xinh và cũng duyên duyên 1 chút thui mà pác bít bai hát giống như tên của pác ko? hồi em là sinh viên em thích nhất bài này đấy
    @baby-snoker: cám ơn bài thơ của anh nhá! còn 28 ngày nữa, cố lên. Từ ngày anh tuyên bố làm lượng khách quán em giảm đáng kể đấy

Chia sẻ trang này