1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán "tâm tình"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Tên quán rất hay, cô chủ quán lại rất chi là xinh xắn nhá, quán này đông khách phải biết, mình cũng phải chịu khó qua lại đây mới được hihi..
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
      >>>>>> SMS:[​IMG]
    Đại hội TTVNOnline lần III
    Weo cằm pác đến quán em nhá!
    Cám ơn lời khen tặng của pác (ai cũng nói thía lèm em ngại ghê)
    Pác cứ ghé quán em ngồi chơi ngắm cảnh, có tâm sự thì cứ nói ra nha
    Chào pác
    ... có một con đường cuối lối rẽ thời gian - một lần trong đời mình hẹn nhau đã đến ...
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    ờ anh vẫn đang ghé thăm quá cô chủ thường xuyên đây, híc híc có vẻ trai làng để ý đến cô chủ cũng đông phết nhờ. Mờ mình còn 28 ngày nữa cơ ko lo, em tím của anh cho anh chén nước với một ít music nào .
  4. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Chào em timbiec,k ngờ lại gặp 1 người thích bài hát này.Đây là bài tủ của a đấy.Dạo này hàng quán của em có vẻ rất đông khách nhỉ,mà chuyện hẹn hò riêng tư của em k nên cho nhiều người biết như vậy,dễ mất khách lắm đó..Em cho a xin cốc lọc đá và mở bài Điều gì đó nhé.
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Chào các pác
    Em đi nộp hình vào quyển album của làng mà lâu quá nên thui, để mai vậy.
    1 chén nước cho anh baby- snocker, 1 cho khách mới Dieu - gi - do, nhạc này - bài điều gì đó này, mấy pác ngồi chơi nhá!
    @dieu-gi-do: em là em tôn trọng các pác và cái bảng trước quán nên tùy các pác cưa cẩm thui ko cấm được. Còn đước hay ko là chiện khác nữa
    Mai em sẽ trình diện làng ta nhưng có mà ko được như các pác tưởng tượng thì cũng đứng bỏ quán em nhá!
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
      >>>>>> SMS:[​IMG]
    Đại hội TTVNOnline lần III
    [/QUOTE]
    chắc em tím thấy ảnh anh rồi, hồi đó anh đẹp trai hơn bây h. Vào quán chẳng lẽ uống nước suông, thôi tặng bà chủ quán bài hát:
    Em ru gì, lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian,
    em ru gì lời ru cho biển khơi, biển khơi biết bao giờ ngừng lại.
    Em ru gì lời ru cho anh một đời đam mê, một đời giông tố,
    em ru gì cho ta khi bao ngày phôi pha,
    câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng
    thôi đừng hát ru ... thôi đừng ray rứt ...
    lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.
    Em ru gì, lời ru bao tiếc nuối tiếc,
    nuối tiếc một đời ước vọng tàn phai,
    em ru gì, lời ru cho ngày mai,
    thời gian có bao giờ trở lại,
    em ru gì, lời ru cho anh, một đời đam mê, một đời giông tố,
    em ru gì cho ta, khi bao ngày phôi pha,
    câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng,
    thôi đừng hát ru, thôi đừng ray rứt,
    lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.
    Vợ cũng như Ôtô cũ luôn đòi hỏi rất nhiều tiền và thường không hoạt động được khi cần. Vì vậy tôi không thèm lấy vợ.
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Chào các pác!
    Em định treo cái ảnh ở quán để khi em ko có ở quán cũng có ảnh của em, mà tải lên lâu quá, các pác chịu khó qua album ảnh làng mình xem nhá! Mà có ko như các pác tưởng tượng thì cũng đừng bỏ quán em nhá!
    Sao quán vắng hoe à! Ngay cả pác hàng xóm ( không say mà lại thía) cũng không thấy đâu hết. Bùn quá.
    Anh baby-snoker hát đúng cái bài em thích. Nhưng thu qua rồi, em ít nghe lại bài này, mùa thu vứi em chả có gì vui hết nên qua đi rồi thì cho qua đi lun, đừng nhắc lại lèm giề. rút kinh nghiệm anh nhá! Anh có bài nào về mùa đông hay hay hát cho em nghe vứi
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 24/10/2006
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ờ em tím thích mùa đông thì có mùa đông, đừng bỏ anh đi em tím nhé
    Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi.
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Mùa thu cây cầu đã gãy
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về​
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một phút bên "hồ than thở"

Chia sẻ trang này