1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán "tâm tình"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ờ oan anh anh làm ăn đứng đắn chân chính đi kưa cô chủ ko chơi kiểu xua trai làng đi kưa, bình đẳng mờ Em tím "than thở" bên hồ thế .
  2. phamson_wife

    phamson_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cái hồ chưa kìa!
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Em có đọc bài thơ này đâu đó ở diễn đàn này thì phải, xin chép dán quán em
    ĐIỀU GÌ ĐÓ TRONG MƯA...
    Cơn mưa cuối ngày vừa xóa vết hôm qua
    Trời thiếu vắng hay lòng người thiếu vắng
    Một giọt dư rơi xuống cành thầm lặng
    Cũng đủ làm con chim sẻ bay đi
    Xòe bàn tay không chạm một điều chi
    Bởi khoảng trống bây giờ mênh mông lắm
    Quờ quạng tìm một cái gì để nắm
    Sao hụt hẫng hoài hở những bước chân
    Mưa quên mất rồi bao nhịp điệu bâng khuâng
    Mưa chỉ tỉ tê ... để rồi im lặng ...
    Trong giọt thời gian hình như len vị mặn
    Mùi gió biển nồng hay nước mắt tình nhân
    Con chim sẻ vừa bay về chốn xa xăm
    Tìm tổ ấm rúc mình vào trốn tránh
    Em cũng sợ mùa ngâu rét lắm
    Nhưng không thể tìm hơi ấm nơi anh!
    Vì có một điều gì đó rất mong manh
    Theo bong bóng mưa mới vừa vỡ mất ...
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Quán vắng quá, hát bài cho vui vẻ quán coi. bài này các pác nam cố mà học rồi hát cưa cẩm mấy ẻm nha!
    YOU MEAN EVERTHING TO ME
    You are the answer to my lonely prayer. You are an angel from above. I was so lonely till you came to me with the wonder of your love.
    i don''t know how I ever lived before you are my life, my destiny. Oh, my darling I love you so. You mean everything to me.
    If you should ever, ever go away, there lonely tears to cry. The sun above would never shine again. There would be teardrops in the sky.
    So hold me close and never let me go and say our love will always be. Oh, my darling! I love you so. You mean everything to me.
  6. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Em Tím làn sau Post hình thì resize lại cho vừa nhé. ảnh gì mà to quá thế thì làm sao mà vừa được
    Của anh cũng ngoại cỡ đây nhưng cũng chịu
  7. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Hum nay mạng bị sao í, mãi mới về quán được
    Ôi quán xá vắng vẻ quá. Làng ta hum nay đi đây hết nhẩy.
    Lâu rùi chẳng thấy ai vào quán để trút bỏ tâm sự hết, chắc làng mình dzui dzẻ nên thấy toàn 8 với tán ko à
    Có pác nào có trò gì dzui dzui làm 1 đợt khuấy động phong trào làng ta đi, thấy yên ắng qué. toàn giai chưa vợ (ế vợ) đi cưa gái, pác nào lỡ có vợ thì bị nhốt giống chú hổ trong bài nhớ rừng í (có ảnh bên album đấy).
    Quán xá ế ẩm thía này, dành tgian suy nghĩ cái gì cống hiến cho làng xã đê
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Híc mãi anh mới vào được quán, chả biết em tím nhà mình có làm gì ko mờ vào quán ngồi mà ko gọi được .
    Híc tuần này cộng tuần sau anh phải đi triển khai trên miền núi ko về làng được, nếu có qua làng thì ko có thời gian ghé hết tất cả các quán. Híc mất công gần 20 năm ăn học bây giờ lúc cần phải đi miền núi làm nhục quá. Trước khi đi tặng bà chủ quán bài hái:
    Từng bước chân em, từng bước chân anh
    và nắng trên môi và nắng trong tôi
    dìu nhau đi tới cõi đời ta yêu dấu.
    Từng bước chân em, từng bước chân anh
    và nắng trên cao và gió xôn xao
    dìu nhau ta bước ra cuộc sống thương đau.
    Từng đóa môi hôn, từng nhánh tay son,
    rừng bước chân hoang rừng bỗng thênh thang,
    người ơi thương nhớ ai rừng cây trút lá.
    Rừng nhớ chân em, rừng nhớ môi em,
    rừng nhớ tên em rừng đã yêu em,
    người ơi ta bỗng yêu cuộc sống quanh ta.
    umm umm umm umm umm umm umm
    umm umm umm umm umm umm umm
    Hỏi gió trên cây, hỏi lá trong tay,
    rừng đã yêu em, rừng vẫn yêu em,
    người ơi thương nhớ ai rừng cây trút lá.
    Nầy nắng trong mây nầy cánh chim bay,
    rừng đã yêu em, rừng vẫn yêu em,
    người ơi ta bỗng nghe rừng hát trong ta.
    umm umm umm umm umm umm umm
    umm umm umm umm umm umm umm ​
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Tội chưa kìa, đừng khóc nữa, ngoan nào, ngoan em cho kẹo nào. Đi có 2 tuần mà anh khóc dữ thía, có gì em sẽ ko tính anh 2 tuần này chịu chưa? Biết đâu lên núi kiếm được em dân tộc xinh xinh hoang dại nào lèm vợ thì sao? Mùa này cũng lành lạnh Cứ ghé quán em nói chiện cho đỡ cô đơn nhá!
    Em vừa ghé trang Luongngockhang, em chưa đọc chi tiết từng bài, chỉ lướt qua thui, cũng biết thêm 1 ít về anh nữa. Cô gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tình yêu cũng do cái duyên cái số cả => từ từ đã, như anh nói tuổi này lấy vợ có mà đở hơi => đúng. Anh đang ế người yêu => từ từ đã, biết đâu có lúc anh lại nói thà chưa có còn hơn Nhiều bạn nam cùng lớp cũng nói với em như thía. Bây giờ lỡ có bồ rùi nên cũng chấp nhận & cố gắng, ko phải ko yêu nhưng mất tgian, tâm trí, tiền bạc, ... Ga85op nhỏ biết suy nghĩ thì ko sao chứ gặp phải ai chỉ biết nhận ko biết cho, chia xẻ, quan tâm, chăm sóc, ... thì có để làm gì. Nếu là chỉ có cho bằng bạn bằng bè thì em nghĩ nên từ bỏ ý nghĩ đó. NHờ mấy bạn nam đó mà em cũng biết nếu mình có người yêu nên và ko nên làm gì Chúc anh vui và sớm gặp người như ý nhá!
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 25/10/2006

Chia sẻ trang này