1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán "tâm tình"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Từ sự ế người iu của nhiều pác giai làng, em nghĩ tại quán em mình mở một cuộc trao đổi về vứn đề này để 2 bên hỉu nhau hơn => thỏa mãn nhau hơn => dễ có người iu hơn. Xin các pác cho ý kiến để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn nhể Các pác có vợ roài thì cũng mong các pác truyền kinh nghiệm của các pác, những mong muốn của các pác về người bạn đời của mình.
    Như bài trước em đã post, có nhiều bạn nam (chỉ là bạn thui nhé!) có nói với em, người đã từng yêu thì sợ yêu, người đang yêu thì thấy mệt mỏi. Công việc bình thường hàng ngày của họ đã quá nhiều áp lực, mệt mỏi => nhiều lúc họ muốn về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đã nhưng lại phải đưa đón người iu, nhiều khi còn nhiều việc khác nữa mà họ thấy mệt mỏi. Lúc mới iu thì họ còn hăng hái với đủ thứ liên quan đến nàng nhưng tgian lâu rồi mà tình hình vẫn hàng ngày như thía => mệt mỏi => chị em ta chú ý điều này. nhiều người nói thẳng lun là yêu vừa tốn tiền bạc, thời gian, sức khỏe, ... => em nghĩ 1 phần nào cũng đúng, nhưng có lẽ do họ gặp phải cô chỉ biết nhận mừ ko biết cho hay chăm sóc, quan tâm, chia xẻ, ...
    Riêng với em, nghe than thở nhiều quá cũng tự rút ra được nhìu thứ cho riêng bản thân.
    Con gái yêu ai mà chả muốn được ngườ iu quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng => em cũng thía. Nhưng ko phải lúc nào cũng phải vậy. Tùy từng người, có cô thì thẳng thắng muốn gì nói thẳng lun, có cô thì im im để tự chàng tìm hiểu và làm vừa lòng nàng. Có người thích sự lãng mạn, có người lại thích thực tế... Ko phải làng mạn hay thực tế ... là xấu, tùy vào mức độ.
    ko biết em có giống nhiều người ko? Khi buồn mong có người lắng nghe chia xẻ, có khi chỉ cần 1 ánh mắt, 1 cái siết chặt tay cũng đủ làm ấm lòng mình lại. Đến 1 ngày đặc biệt nào đó trong năm, hãy quan tâm đến nàng ko cần thiết là những món quà đắt tiền, những lẵng hoa khổng lồ => chỉ cần lời nói, cử chỉ, ... chàng biểu hiện cho nàng thấy sự quan tâm của chàng đối với nàng trong ngày này.
    Có những chàng khi nta đã ko thích thì lại càng cố quan tâm, nhiều khi làm cho nta thấy khó chịu => hãy đứng ở 1 góc nào đó, xét mình còn cơ hội, hãy tìm những khoảnh khắc nào đó làm điều gì đó cho nàng, hãy quan tâm nàng đúng chừng mực, đừng vồ vập quá, hãy biểu hiện nhẹ nhàng cho nta biết là mình luôn quan tâm đến nta, với minh nta thực sự quan trọng nhưng ko nhất thiết nta phải đáp trả hay mang ý nghĩ biết ơn mình.
    Đồi với cả 2 bên, điều quan trọng nhất em nghĩ đó chính là sự thông cảm, chia xẻ, quan tâm, chăm sóc nhau. Thông cảm hoàn cảnh, tình huống, ... Chia xẻ vui buồn trong cuộc sống ... Quan tâm đến hỉ nộ ái ố, công việc, sức khỏe, gia đình, nhiều lúc có cả các mối quan hệ bạn bè ,... Chăm sóc nhau, có lúc phải biết từ bỏ niềm vui riêng (ko suy nghĩ bậy bạ nhá!) để bảo đảm sức khỏe cho nhau. Hơn thế nữa hãy đừng làm mất sự tự do của nhau, ko ràng buộc nhau quá, phải thật sự tin tưởng nhau. Trong cuộc sống đâu phải chỉ có 2 người, còn biết bao mối quan hệ khác nữa, nhiều khi phải tạo điều kiện thoải mái cho nhau khi gặp bạn bè hoặc ai đó, dù có lo lắng hay có khi là ghen, nhưng hãy tin tưởng nhau. Đừng để về sau lại nói nhau: vì cô/ anh mà tôi mất hết bạn bè, mất hết các mối quan hệ, thất bại hoặc ko thăng tiến trong công việc ...
    Cả 2 đừng lợi dụng sự tin tưởng và tình yêu của đối phương mà tư lợi cho riêng mình ...
    ............
    Chắc là còn nhiều vấn đề mình phải nói thêm, có nhiều điều em nói chưa đúng. Các pác đóng góp ý kiến để mình đẹp hơn trong mắt nhau nhá! Còn trường hợp đã có gia đình thì sao nhể? Các pác góp ý để tím em còn hoàn thiện mình biết đâu trong số khách quán em sẽ có người cùng em đi tiếp con đường đến tương lai chứ

  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Cái từ vàng vàng ở trên ấy,chắc là truyền kinh nghiệm giặt đồ,nấu cơm,rửa bát thôi,chứ mí cái kia chắc khó!
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ờ cám ơn lời khuyên và những giải pháp của em, híc mình có lẽ phải chấp nhận kiếm người yêu khó hơn . Ờ mờ lên trên đó toàn kinh thôi chứ lấy đâu ra dân tộc . Mai mới đi cơ em ạ nay làm nốt thủ tục...
    Ờ em thu vàng nói kể cũng có lý, nhìn bác sơn, bác wave mà lòng đau như kắt nước mắt đầm đìa .
  4. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến quán thì nhận được 2 lời tạm biệt của 2 khách quen của quán => buồn 1 chút (vì các pác ấy vẫn ghé quán nhưng ko thường xuyên thôi)@baby-snocker: chúc anh lên đường thượng lộ bình an nha! chúc anh hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyến đi này! chúc anh gặp nhiêu may mắn nha!
    @không say mà lại thía: thía là pác xa em rùi, ko ghé quán thường xuyên như ngày trước nhưng pác vẫn nhớ tới quán em là em vui rùi. Pác cố gắng nói ông chủ chuyển pác về đây nhá! Thật sự xa pác cũng thấy bùn bùn, thiếu thiếu.
    Mỗi lần nhìn cái góc đó, nơi dưới giàn tigon cạnh bụi trúc pác hay ngồi ngắm cảnh là lại nhớ tới pác. Ko bít pác đi rùi hàng xóm mới có được như pác ko? Chúc pác thành công trong công việc nhá!

  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng thấy ma nào ghé quán sáng giờ nhể bùn thía. Vài ngày nữa là đóng cửa quán thui
    Các pác ơi đâu hết rồi, quán em có gì ko tốt cứ nói chứ đừng lẳng lặng đi như thía chứ
    Nghêu ngao nghêu ngao
  7. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

  8. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  9. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Sao bác baby_snocker lai nói lên miền núi làm là nhục nhỉ.Miền núi có cái hay của miền núi mà.Gửi tặng bác bài thơ và chúc bác lên đg may mắn,chân cứng đá mềm,hoàn thành tốt công việc.
    (Đây là bài thơ em được nghe trong 1 lần đi ctác miền núi,em nhớ và chép nguyên văn,mong Mod đừng xoá nhé.

    Ở đồng rừng có nhiều cái khoái.
    Giúp cho ta đi đái rất gần
    Đái ngoài hè,đái ngoài sân
    Đứng đâu đái đó cóc cần đi xa
    Chẳng như em sống quê nhà
    Muốn đái 1 fát fải ra tận vườn.
  10. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Sorry em Tim nhé,có thể a hơi lạc đề nhưng lâu lâu ghé quán thấy bùn wá nên muốn góp vui cho khách khứa trong quán thui.Mong quán em ngày càng đông khách.Chúc em làm ăn fát đạt.

Chia sẻ trang này