1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán "tâm tình"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Em Tim đi đâu mà để quán xá vắng tanh vắng ngắt thế này.Hôm nay t7 mà chẳng thấy ai ghé quán vậy?
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa roài em ko post bài đuợc => bùn quá, nhớ khách hàng quá!
    Hy vọng lần này được ko thì quán đóng cửa mất
    Chúc các pác cuối tuần vui vẻ - hạnh phúc nhá!
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    @ pác không say mà lại thía: pác lên trển làm có bận rộn lắm ko pác? sao chẳng thấy pác ghé quán em gì hết, bùn qué. Hàng xóm mới đến sao lúc nào cũng lầm lầm lì lì, nhìu lúc em mún tiếp chuyện nhưng khó qué => làm em nhớ pác qué!
    @anh baby - snocker: anh lên trển thía nào sao ko nói em tiếng nào thía? nói cho nta an tâm chứ chúc anh sớm hoàn thành công viêc6 để về thăm quán em nữa nhá!
    @pác dieu-gi-do: cám ơn pác vữn thuờng ghé quán em nhá! Ko bít sao dạo này quán xá ế ẩm quá! pác có chiu nào kéo khách giúp em vứi
    Pác nào có mấy bài thơ của TTKh dán quán em giúp vứi! thanks
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Em mới tìm lại được bài thơ này, dán ở quán xem có ai thích giống mình ko?
    TTKH
    Hai sắc hoa ti gôn
    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu đương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương cát
    Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
    Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
    Từ đấy thu rồi, thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người
    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi, người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng

  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Xuân Diệu
    Yêu
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu .
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu ;
    Người ta phụ , hoặc thờ ơ , chẳng biết ...
    Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt .
    Tưởng trăng tàn , hoa tạ với hồn tiêu ,
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu !
    -- Yêu , là chết ở trong lòng một ít .
    Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt ,
    Những người ai theo dõi dấu chân yêu ;
    Và cảnh đời là sa mạc cô liêu .
    Và tình ái là sợi dây vấn vít .
    Yêu , là chết ở trong lòng một ít .
    --------------------------------------------------------------------
    Một định nghĩa về tình yêu của XD, dán quán mình lun để mấy pác đọc, ai cũng kiu ế người iu mừ
  6. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ờ ở trên này vui lắm em ạ, 10h đêm ra đường chả có ma nào, sáng ra 8h tìm một quán ăn sáng chả có. Mấy hôm nay gió mùa về 9h hơn mới tan hết sương mù. Đi triển khai có hơn 100 máy mà kêu mãi chú vợ ngu phải tránh(VNPT) đến kéo cái đường dây ADSL mà lâu quá nó chả ý kiến ý cò gì cả. Hôm nay vác tạm cái laptop vào phòng ông trưởng phòn mới ghé qua làng thăm anh em được.
    Gái trên này chả khác gì với gái thủ đô là mấy so về phương diện ăn chơi , trên này heo hút được cái là công việc của anh chả phải ra ngoài suốt ngày ngồi phòng.. Híc híc cố lên còn tầm 1 tuần nữa thôi . Đợt tới chắc là kéo tạm cái đường net từ phòng ông chủ tịch về xài tạm đợi các chú VNPT đến đã
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Cái này là bác tâm bác ấy viết để nhận lỗi với em TTKh híc cho chết quá hiếu thắng.
    Màu máu Tigôn
    Thâm tâm
    Người ta trả lại cánh hoa tàn
    Thôi thế duyên tình cũng dở dang
    Màu máu tigôn đà biến sắc
    Tìm người yêu cũ phủ màu tang
    K ơi !Người yêu của tôi ơi!
    Nào ngờ em giết chết một đời
    Dưới mồ đau khổ anh ghi nhớ
    Hình bóng em hoài mãi thế thôi.
    Quên làm sao được thuở ban đầu
    Một cánh tigôn dạ khắc sâu
    Một cánh hoa xưa màu hy vọng
    Nay còn dư ảnh trái tim đau.
    Anh biết làm sao được hỡi trời
    Dứt tình bao nỡ.......nhớ không thôi
    Thôi ,em hãy giữ cành hoa úa
    Kỉ niệm ngàn năm một cuộc đời.........
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    TTKH
    Bài thơ thứ nhất
    Thuở ấy lòng tôi thơ thới quá
    Hồn thơ nguyên vẹn một trời huơng
    Nhưng nhà nghệ sĩ từ đâu lại
    Êm ái trao tôi một vết thương
    Tai ác ngờ đâu gió lại qua
    Làm kinh giấc mộng những ngày hoa
    Thổi tan âm điệu du dương trước
    Và tiển người đi bến cát xa
    Lại ở vườn Thanh có một mình
    Tôi yêu gió lạnh lúc tàn canh
    Yêu trăng lặng lẽ rơi trên áo
    Yêu bóng chim xa nắng lướt mành
    Và một ngày kia tôi phải yêu
    Cả chồng tôi nữa lúc đi theo
    Những cô áo đỏ sang nhà khác
    Gió hỡì làm sao lạnh rất nhiều
    Từ đấy không mong không dám hẹn
    Một lần gặp nữa dưới trăng nghiêm
    Nhưng tôi vẫn chắc nơi trời lạ
    Người ấy ghi lòng vẫn nhớ em
    Ðang lúc lòng tôi muốn tạm yên
    Thì ai đem lại cánh hoa tim
    Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
    Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên
    Ðẹp gì một mảnh tình tan vỡ
    Ðã bọc hoa tàn dấu xác xơ
    Tóc úa giết dần đời thiếu phụ
    Thì ai trông ngóng chẵng nên chờ
    Viết đoạn thơ đầu lo ngại quá
    Vì tôi vẫn nhớ hẹn ngày xưa
    "Cố quên đi nhé câm và nín
    Ðừng thở than bằng những giọng thơ"
    Tôi run sợ viết lặng im nghe
    Tiếng lá thu khô xiết mặt hè
    Tưỡng tượng chân người len lén đến
    Nhưng lòng nào dám hẹn ai về
    Tuy thế tôi tin vẫn có người
    Thiết tha đeo đuổi mãi than ôi
    Biết đâu tôi một tâm hồn héo
    Bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi

  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    Người bạn đồng hành của tình yêu
    Người ta kể rằng, một ngày kia, tất cả các tình cách và cảm xúc tụ họp trên trái đất. Sau khi Nhàm Chán ngáp đến lần thứ 3, Chân Thành nảy ra 1 ý kiến: ?oBọn mình chơi trốn tìm đi?. Chân Thành nói xong Nhiệt Tình và Nỗ Lực hưởng ứng liền. Hào Hứng thì phần khích tới mức Lưỡng Lự, sau khi nghĩ đi nghĩ lại cũng Bị thuyết phục tham gia trò chơi. Thậm chí cả Thờ Ơ, vốn chẳng hứng thú gì mấy với trò chơi cũng tham gia. Còn Sự Thật cho dù muốn tham gia nhưng lại chẳng muốn trốn đi đâu cả. Kiêu Ngạo nói trò ?otrốn tìm? thật trẻ con, còn Nhút Nhát ko muốn thử rủi ro.
    -1,2,3, ? Chân Thành nhắm mắt lại và bắt đầu đếm.
    Niềm Tin bay vút thẳng lên trời, với Niềm Tin thì ko điều gì là ko thể. Chiến Thắng thì trèo lên đỉnh ngọn cây cao nhất và Ghen Tỵ chạy đến nấp sau lưng Chiến Thắng. Còn Rộng Lượng trốn ở 1 nơi rất bí mật nhưng cuối cùng lại nhường cho một người bạn. Ngược lại, ích kỷ tìm được 1 chỗ vừa bí mật, vừa an toàn nhưng lại ko muốn cho ai trốn cùng. Nói Dối thì trốn ở dưới đại dương tối âm u. Nồng Nhiệt và Khát Vọng trốn trên đỉnh núi lửa nóng bỏng.
    - Một triệu ? Chân Thành đếm xong và bắt đầu mở mắt đi tìm.
    Khi lại gần hồ nước, Chân Thành tìm thấy ngay Vẻ Đẹp, cô ấy còn đang mải mê ngắm nhìn mình dưới hố nước. Do Dự nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định ngồi trên hàng rào , chẳng thể quyết định mình sẽ nhảy sang bên nào nên cũng bị tìm thấy.
    Lần lượt, Chân Thành tìm thấy tất cả mọi người. Khéo Léo trốn giữa đồng cỏ tươi, Sầu Muộn trốn trong một hang tối tăm ẩm ướt. Nồng Nhiệt và Khát Vọng trốn trên đỉnh núi lửa. Ích Kỷ thì khỏi phải đi tìm vì cậu ta đang mải chạy trốn khỏi chỗ nấp vì bị đàn ong lùa.
    Nhưng còn Tình Yêu là ko thấy đâu cả. Chân Thành đi tìm sau rặng cây cổ thụ, trên những đỉnh núi, dưới những con sông ? nhưng Tình Yêu vẩn biệt tăm. Tình Yêu lúc nào cũng khó tìm như vậy.
    Sắp sửa bỏ cuộc chợt Chân Thành nhìn thấy bụi hoa hồng đầy gai đang rung rinh. Chân Thành nhặt một cành cây to đập đập vào bụi hoa hồng xem có ai trong đó ko.Chợt có ai thét lên đau đớn ?" gai của những bông hồng đã đâm vào mắt của Tình Yêu. Quá hồi hận, Chân Thành rối rít xin lỗi và hứa rắng từ đó trở đi, Chân Thành sẽ luôn ở bên để dẫn đường cho Tình Yêu. Những người bạn khác cũng rất thương Tình Yêu, vì thế họ cũng hứa sẽ thay nhau chăm sóc cho Tình Yêu.
    Kể từ đó Tình Yêu có rất nhiều người bạn cảm xúc. Lúc đi với người bạn này lúc đi với người bạn kia. Nhưng người ta luôn nói với nhau rằng, lúc nào Tình Yêu và Chân Thành cũng đi cùng nhau.

Chia sẻ trang này