1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán "tâm tình"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0

    Ờ bi h là 8h 03 tối chưa một tí nào vào bụng từ trưa đến giờ, và đang test nốt để ngày mai bàn giao, híc sau một tuần cố gắng hết sức cuối cùng cũng đã xong cố gắng xong sớm 1 tuần để về HN.
    Híc ở trên này nhớ món phở Hà Nội, nhớ phố phường, nhớ quán em tím , trên này buồn lắm sau này chắc có tiền anh cũng chả dám lên trên này. Đợt tới cũng may còn có thằng nó mới vào còn hơn cả mình đin Điện Biên hộ, híc híc chứ lại chết chìm trên miền núi nữa thì chết . Lên trên này cái gì cũng nhục, được cái ăn thịt rừng là ngon, còn lại mọi thứ đều không thể mê được(nói thế có bác nào ở Lào Cai Yên bái thông cảm em, em hai mấy năm trời chưa đi miền núi bao giờ).
    Oài ngày mai bàn giao, ngày mai đi nhậu, ngày kia về Hà nội rồi , thế là lại được vào làng ăn nhậu thoả thích rồi.
    Ờ trước khi về thủ đô dán vào quán em tím bài thơi nhẩy:
    Mừng anh về
    Anh về tự bao giờ
    Trông chẳng khác gì xưa
    Có trầm tư đôi chút
    Bao cuộc sống gió mưa
    Ngỡ ngàng gặp nhau đây
    Tay xiết chặt vai gầy
    Tưởng chừng như giấc ngủ
    Mộng và thực hôm nay
    Buồn cuộc đời dâu bể
    Thương nhớ những người đi
    Ngày tàn cơn binh chiến
    Có người mãi không về
    Quê mình giờ xơ xác
    Buồn quá phải không anh
    Còn đâu chiều tan học
    Phượng đỏ thắm ngày xanh
    Sông Hương còn mãi đó
    Hoàng thành soi bóng mây
    Lòng sao như rêu phủ
    Lan tỏa bức tường dày
    Chuyện cũ đã qua rồi
    Còn kỷ niệm mà thôi
    Biết bao giờ trở lại
    Những tháng ngày xa xôi
    Mừng gặp lại nhau đây
    Bao tháng rộng năm dài
    Dẫu cuộc đời hư ảo
    Tình bạn vẫn không phai
    Ngày mai anh lại đi
    Về phương trời xứ lạ
    Nhìn bến cũ đường quê
    Lòng có còn nhung nhớ?
    Dù ở phương trời nào
    Dù lắm cuộc bể dâu
    Tình anh là sóng nước
    Vỗ về những nương dâu ​
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 06/11/2006
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Em mới ở hội chém dzìa, bên đó mấy pác chém nhau dữ qué, em ko dám ở lâu Thôi dzìa quán đợi đến ngày mình lên thớt Các pác có bị chém đau qué thì ghé quán em nghỉ dưỡng trước khi dzìa nhà nhá! Đến ngày chém em các pác cũng nương tay 1 tí cho em sống vứi
    Thía là ngày mai anh Baby dzìa roài, ko bít mập ốm đen trắng thía nào? Có ảnh đến quán nói chiện cũng dzui dzui ờ mà hum nay nhậu nhẹt cũng có chừng có mực thui nhá! Chú ý sức khỏe để về còn ghé quán em nữa - bữa giờ giữ gìn mà đến ngày hum nay say mà ấy thì ...
    Pác KSMLT dạo này bỏ làng qua làng khác hay sao thía mà ko thấy pác ghé quán em nhờ? Hay mấy quán tím phẩy phẩy, tím 3 tím 4 vui quá quên mất em roài

  3. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Chào cả làng, hum nay tại khu vực quán em bị cúp điện mãi bi giờ mứi có, thía mà nhớ các dân làng ta qué!
    Anh BaBy nhá! Dzìa làng roài mừ ko ghé quán em nhá! Bùn anh ghê đó
    Pác KSMLT xa xôi như thía cũng ghé thăm em, ko ghé quán được pác í còn thấp thỏm ...
    Dán típ ở quán bài thơ ni, em cóp bên box khác dzìa, biết là ko nên nhưng thấy bài này cũng hay hay nên ... đừng trách em nhá!

    NÓI VỚI ANH
    Trịnh Thanh Huyền
    Anh đừng nhìn khi em hát vu vơ
    Ðể phía thẳm sâu tâm hồn em bật khóc
    Ðừng bắt em cảm nhận điều cháy bỏng
    Trong mắt anh nồng nàn....
    Lý trí đã là bức tường ngăn cách
    Em không thể vượt qua - Anh đừng mang
    đam mê phá vỡ
    Anh hãy cứ là mặt trời rực rỡ
    Và em là loài hoa nhỏ mong manh
    Ðừng cố hiểu - nhé anh !
    Về những gì em chưa bao giờ nói
    Hãy mặc em
    những lặng lẽ thoáng qua rất vội
    Em đã quen... đã quen
    Anh đừng làm ngàn sóng dội về em
    Hãy kiêu hãnh đến thờ ơ như ngày đầu xa ấy
    Ðừng dùng vệt màu phía hoàng hôn miền lá cháy
    Vẽ cho em đôi mắt thật là mình
    Hãy cho em được bình thản bên anh
    Ðến và đi bằng nụ cười lơ đãng
    Anh đừng nhìn khi em vu vơ hát
    Em chẳng thể giấu mình niềm cay đắng khát khao.

  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Đợi chờ
    Biển xanh mà sóng trắng
    Chờ sâu thẳm thủy triều
    Trời cao mà chẳng nắng
    Trong mắt em đăm chiêu
    Em đợi một cánh buồm
    Thuyền trốn sau đảo nhỏ
    Em chờ một tiếng chim
    Hải âu ngừng cánh vỗ
    Biển muôn đời rộng thế
    Ôm khát khao khôn nguôi
    Còn ta đời nhỏ bé
    Băng qua sóng dập vùi
    Buồm căng đầy giông tố
    Thuyền đi chẳng nhớ bờ
    Trùng khơi nào khuất bóng
    Cho bến xưa chơ vơ
    Buồm căng đầy giông tố
    Thuyền đi chẳng nhớ bờ
    Trùng khơi nào khuất bóng
    Cho bến xưa chơ vơ
    Ôi ngày rộng thẳng dài
    Chìm nỗi đau vời vợi
    Chân người sầu cát phai
    Từng mùa qua chấp chới
    Trùng dương ơi dẫu rộng
    Mây vẫn bay về ngàn
    Em dang tay ôm sóng
    Nghe mặn cả
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    :::xuân Diệu:::
    Biển
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê ...
    Bờ đẹp đẽ cát vàng
    -- Thoai thoải hàng thông đứng --
    Như lặng lẽ mơ màng
    Suốt ngàn năm bên sóng ...
    Anh xin làm sóng biếc
    Hôn mãi cát vàng em
    Hôn thật khẽ, thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi
    Đã hôn rồi, hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Đến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt ...
    Cũng có khi ào ạt
    Như nghiến nát bờ em
    Là lúc triều yêu mến
    Ngập bến của ngày đêm
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng cũng xin làm bể biếc
    Để hát mãi bên gành
    Một tình chung không hết,
    Để những khi bọt tung trắng xóa
    Và gió về bay tỏa nơi nơi
    Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
    Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi !
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Ôi vào làng người vào người ra tấp nập nhưng lại thấy ít bài quá! Ko riêng gì quán em mừ các tồ píc khác cũng rứa. Giống như ở siêu thị, người ngắm thì nhìu, hàng bán chẳng bi nhiu lâu lâu mứi có khách sộp
    Ai cũng đả đảo bài kém chất lượng nhưng ít viết quá, làng ta ngày 1 hiu hắt Ngó vào chẳng giống làng NNTĐ tí nào. Đi dạo trong làng thấy mẹt ai cũng đằng đằng sát khí chứ ko tươi cười hớn hở như xưa
    Ai vào là thành viên của làng khi vào làng cũng nói, nhấn phím cho vài câu vài chữ để ko khí bớt hắt hiu như thía này chứ Đừng nhạt nhẽo hay ... là được chứ giề
    Em bít em và cái quán em cũng ko hay ho gì lém mừ còn nói này nói kia, nhưng em mún làng ta ngày càng dzui dzẻ hơn thui
    Ừa mừ dạo này lão làng bỏ đi đâu hết rùi, ham của lạ xứ nèo roài ko bít, bỏ bê làng xã qué
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 09/11/2006
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ờ anh đến điểm danh đây, tiện thể xin cốc nước em chủ quán nhẩy. Có chiện này muốn hỏi ý kiến bà con luôn: ờ mong muốn chấn hưng làng ta không ai là không có nhớ từ thời f_70 thưở ấy làng ta còn những đời cựu già làng như bác Cafe Đắng, hay bác Kha tí gẻ, rồi bô lão lần lượt ra đi sóng sau xô sóng trước(chả biết các bác sóng trước có ngã dập mặt không) đã qua bao phen hoạn nạn... Híc dài dòng quá, thôi trình bầy nhiều ra phường trình bầy, em xin ngắn gọn là thế này: vốn là một con dân của làng vào giai đoạn 2001-2003 nhưng do buôn bán làm ăn em đã trót nhỡ bỏ làng đi, nay về làng thấy tiêu điều xơ xác. Một tháng trước thế hệ đi trước như wawetàu PS05 HaiBk roài thankiemdvk roài bác tùng thân đen roài bác này bác kia lần lượt bỏ làng ra đi, thỉnh thoảng thấy xờ mó loăng quăng rồi chú kim tự tháp, rồi bác wave PS lảng vảng qua làng rồi té mất. Hịc thôi văn chương làm gì nói thẳng luôn : Nếu các bác có lý ro (ví dụ vợ đẻ như bác PS(he he tranh thủ vợ đẻ để đi chấm mút...), ờ thì bọn em còn đỡ áy náy. Còn bi h làng xóm trống trơn, chả có ma nào hay là vì bọn hậu sinh như bọn em (he he tính về thời gian chưa biết thằng nào hậu sinh) xì pam nhiều quá khiến các bác vào cũng ko có cảm hứng đùa như phản ảnh một số thời gian gần đây.
    Thôi trình bầy nhiều làm gì xin cho ý kiến từ chính các vị bô lão cái ạ
  9. vianhmotlannua

    vianhmotlannua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mới vừa gặp em tím, anh phải đi công tác ngay Hôm nay vừa về 3 chân 4 cẳng chạy đến quán em liền Em vưỡn khỏe chứ? Nhìn em là biết em đang độ xuân phơi phới thế kia
    Cạnh tranh bình đẳng thì bình đẳng em Tím nhờ. Tặng em bài thơ
    Chúc em luôn vui vẻ - cing tươi!
    Điêu khắc
    Trong cuộc đời này em đã đến với tôi
    Rồi bỏ đi như một dòng suối trắng
    Dòng chảy nào đã làm nên thịt da em
    Sữa mẹ ngọt ngào anh đã từng quen
    Dòng sông quê hương suốt đời anh lặn hụp
    Rượu bạn bè - uống đỏ bừng con mắt
    Em - nỗi khát khôn cùng
    Anh đi tìm những cái trên đời để ngợi ca em
    Là vầng trăng anh chạm tới
    Là sắc màu không phai
    Là ngọc - kim cương - san hô - cẩm thạch
    Em - với đức tính của em
    Không gì so sánh
    Đôi khi anh lắng hàng giờ trước tượng thần Vệ nữ Mi-lô
    Tự hỏi em từ đó ra đi hay từ nơi nào đến
    Cùng với bao cô gái của mọi thời danh tiếng
    ( Tiên Dung , nàng Kiều , Huyền Trân , cô Tấm .... )
    Đã về đâu ?
    Dẫu cho em có trốn đi đâu
    Trong vô tận của không gian
    Trong vô hạn của thời gian
    Và dưới mọi dáng hình của muôn thiếu nữ
    Anh sẽ tìm em
    Hỡi người tình diệu kỳ , yêu dấu
    Anh sẽ tìm lại em trong đá
    Bởi đá là nơi tận cùng kết tinh thịt da em
    Là nơi anh đập vỡ muôn mảnh thời gian của đời mình
    để thấy em hiện nguyên hình
    mỉm cười với em lần nữa
    Là nơi anh tạc vào muôn thế kỷ nỗi khát vọng của mình
    Với em , nàng thẩm mỹ
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Buồn nhể. Bác nào có kế hoạch chấn hưng làng ko, hoặc có cao kế gì kiếm mấy cô hot girl về làng cho xôm nào

Chia sẻ trang này