1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán "tâm tình"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Thề anh cũng chỉ mong muốn có thế thôi mờ, híc làng ta nay bắt đầu khởi sắc bằng sự có mặt của bác Uây vắng mặt lâu ngày, cả chú xờ mó loăng quăng nữa, cố lên bà con ơi.
    Nhắc đến ngày 20-11 mới nhớ mình mà cứ phải đi miền núi với họp hành mãi thế này chắc phải chuyển sang làm nghề bán cháo phổi cho nó nhàn thích dạy lúc nào thì dạy ko thích thì nghỉ. Mờ em tím cũng định vào sư phạm ờ híc tiếc nhờ.
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 19/11/2006
  2. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày 20/11/2006 mượn wán em tím chúc bà con họ hàng quyến thuộc gần xa....í lộn, chúc các thầy các cô....những người đang học để trở thành thầy cô...những em mong muốn trở thành nhà giáo...Một ngày thật ý nghĩa...Ý nghĩa ở đây là giữa những bông hoa, những nụ cười...hy vọng có ai đó trăn trở và suy tư...với lương tâm và nền giáo dục của nước nhà...
    Dạo gần đây giáo dục nhiều xi căng đan wá! Biết là nó nhức nhối từ lầu rồi nhưng...lên báo đến như vậy thì làm cho người đọc mất hết cả niềm tin. Đổi tình lấy điểm, loạn trường thi, bệnh thành tích, về hưu vẫn đi học ở nước ngoài, học giả bằng thật....Thầy, cô mà vậy thì đào tạo ra lớp học trò như thế nào...Tính em khi vui lại hay nghĩ chuyện buồn để mà bớt vui, khi buồn lại nghĩ chuyện vui để mà bớt buồn...Chuối! Các bác thông cảm...
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Đi dạo làng mình khuya khoắt thía này cũng thú vị ghê. Không gian trong lành, se lạnh, quán xá vắng tanh.
    Thỉnh thoảng còn vài ba người đi đâu đó về, tiếng xe phá vỡ ko gian yên tĩnh nhưng giống như sao băng, vụt qua rồi mọi thứ lại về như cũ...
    Chúc cả làng ngon giấc nha!
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Định đi dzìa ngủ nhưng nhớ pác KSMLT và anh Baby quá!Lâu roài ko gặp Bữa nay đóng cửa quán muộn 1 tí xem pác & ảnh có ghé ko Anh Baby chỉ giỏi cái miệng lưỡi thoai Gần hết hạn roài đó anh!
  5. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  7. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Làm xong đi ăn đám cưới đứa bạn cũ, lâu rồi không gặp lại tụi bạn cũ nên dzui wá trời luôn. Tui nó ai cũng có cặp, riêng tui đi một mình...tủi thân. Vẫn như xưa, vẫn mày tao thân thiết...và mình vẫn là trung tâm của những trận cười như pháo nổ...Tụi nó nói dạo này mình ốm và hốc hác nhiều so với lúc học phổ thông. Cười cho đã, tiệc tàn về nhà vuốt dưới bụng thở dài. hic! Các em ơi! yêu ai cũng vậy, yêu dzùm anh, anh cám.........ơn. Chắc phải về đi chụp cái hình Hàn Quốc bót lên và lập cái topic tuyển vợ quá.
    Lại một bài thơ cũ: HÈ CŨ
    Mắt người lòng thoáng nhói đau
    Cuộc đời như thể con tàu, sân ga.
    Gặp gỡ rồi lại cách xa,
    Mang bao vương vấn để mà quên đi.
    Lặng im trong buổi biệt ly
    Nhưng con tim cứ thầm thì người ơi.
    Mai đây lạc giữa dòng đời,
    Biết chăng còn nhớ khung trời ngày xưa.
    Tan học về dưới cơn mưa
    Bâng khâng thưở ấy tôi vừa biết yêu.
    Bỗng nhiên phượng rụng rơi nhiều
    Bỗng nhiên người khóc một chiều đầy hoa.
    Mối tình đầu đã vội xa,
    Sân trường năm cũ đã nhoà dấu chân.
    Trải qua gió bụi phong trần
    Mất nhau mới biết ta cần có nhau.
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    LẠI TUẦN NỮA SẮP QUA ĐI CHÚC CẢ LÀNG CUỐI TUẦN DZUI DZẺ NHÁ!
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con đường ít nhiều gì đều có những lối rẽ, ngã 3, ngã 4, ... Cuộc đời cũng vậy, có những ngã rẽ ... Nếu có chủ đích ta sẽ dễ dàng chọn lựa và ung dung đi trên con đường đó, nhưng cũng có khi ta chỉ biết là đi và đi, mông lung & chẳng có đích đến, ... Nhưng đôi khi ta phân vân ko biết nên chọn sẽ tiếp tục đi theo lối nào vì có quá nhiều ngã rẽ. Nếu chọn sai ta sẽ hối tiếc hay bằng lòng với quyết định của mình?
    T cũng đang đứng trước một ngã n, có quá nhiều lối rẽ, T chưa biết chọn sẽ đi về đường nào, T đang đắn đo giữa những được mất, những ảnh hưởng đến với người xung quanh, tương lai,... Ko biết như thế đúng hay sai? Như thế T có quá cầu toàn?...
    Nhức đầu quá Hay nhắm mắt đưa chân ...
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    CHÚC CẢ LÀNG MỘT TUẦN MỚI THẬT MẠNH KHỎE - THÀNH CÔNG - HẠNH PHÚC - DZUI DZẺ NHÁ!

Chia sẻ trang này