1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán "tâm tình"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Trong đời ai cũng có đôi lần xao lòng, bị thu hút trước một người khác phái hoặc đơn giản là gặp lại người yêu cũ, dù nhiều khi lúc đó họ đã có vợ hoặc chồng hoặc thấp hơn thì là bồ bịch. Những phút xao lòng đó có người vượt qua được, cũng có người không vượt qua được. Người vượt qua được thì càng yêu thương cái mình hiện có hơn là cái xa vời. Người không vượt qua được thì như con diều đứt dây theo làn gió...để rồi một ngày nhận ra mình đã mất tất cả...Tôi thất rất ít người trong trường hợp sau có được hạnh phúc.
    Đáng buồn là những phút xao lòng của đàn ông thường rất nhiều, nhưng họ vẫn luôn yêu vợ. Còn những phút xao lòng của phụ nữ thì rất ít, nhưng khi họ đã "cảm" ai đó rồi thì không gì có thể ngăn cản họ chạy đến với người đó. Chồng, con, nhà cửa, danh dự sẽ chẳng còn là gì cả...Không biết tôi có phải là người ích kỷ không, nhưng nếu sau này vợ tôi là người như vậy thì đã bước chân đi thì đừng bao giờ quay trở lại...Không bao giờ tôi chấp nhận tha thứ.
    Tôi có câu nói thế này trước khi chia tay người yêu: "Cảm xúc chỉ là nhất thời, tình yêu mới là vĩnh cửu...Anh đau lòng vì thời gian 5 năm đã được em đánh đổi bằng 1 tháng ngắn ngủi...Một ngày nào đó, khi mà cảm xúc tan đi theo những giấc mộng, em sẽ thấy chỉ còn lại một người yêu em hơn bất kỳ ai khác...Em đã quyết định con đường của riêng mình, sau những cố gắng tuyệt vọng, anh chẳng còn biết làm gì khác...Nhưng em nói anh hãy là bạn của em thì anh không thể làm được...vì anh vẫn còn rất yêu em, anh không thể nhìn em thuộc về người khác ngay trước mắt anh...Chúng mình hãy là người xa lạ em nhé..."
    Chỉ là vài cảm giác vu vơ, có thể chẳng "ăn nhậu" gì với bài thơ. Mong các bác thông cảm một người uống rượu say trước sau bất nhất. Em Tím đâu nào! Rót rượu đê....
    NHỮNG PHÚT XAO LÒNGTHUẬN HỮU
    Có thể ngày xưa vợ mình cũng có một người yêu,
    Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ
    Cũng như mình thôi mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy có chồng...
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên dấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn.
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như tiếc nuối
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn.
    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    Vợ mình cũng hiểu điều không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm sóc mình hơn.
    Đừng trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ..
    Đừng trách chi những phút xao lòng...
  2. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Đọc trang đầu mà đã thấy xích ngay roài. Cũng muốn đong đong đưa đưa mấy cô lắm đấy chớ. Dưng mà dạo này tình báo của bên nhà ngoại cài cắm khắp cõi ttvn . Iem sợ nắm lắm... Iem chả dại thế đâu. Mất cả chì vợ lẫn chài các cô thì chết. Đánh Đ...("Đấm" đấy nhé đừng nghĩ bậy bạ ) bốn phương cũng chừa một phương về với vợ chớ????????
    Được yeudesong_songdeyeu sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 02/12/2006
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Đăng bài thơ từ lâu roài nhưng hum nay mứi có ngừi tặng hoa ni để trồng ở quán cám ơn pác hàng xóm nhá!
    Chúc cả làng một tuần mới thành công - vui vẻ - hạnh phúc nhá! Và em cũng thía Tự chúc mình giành được nhiều giải và nhiều phần thưởng hehe [​IMG]
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài ni sao giống trường hợp bạn em thía. Tất cả mọi thứ vẫn bình thường như cũ trừ trong trái tim có đến 2 người Thấy bạn khổ sở, dằn vặt đau khổ thương gì đâu đó nhưng chẳng biết lèm sao, đã nói những gì cần nói và đã làm những gì cần làm rồi Nhưng dù như thế nào cũng là tội lỗi sao các pác Em thì nghĩ tình cảm hành động thường theo trái tim chứ ít theo lý trí
  5. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Dạo này làng mình tấp nập người ra vào nhể...Hic! bao nhiêu là em mới nhìn ứa nước....bọt. Sao wán em tím không có tiết mục gì mới để câu khách nhể....Anh thấy mấy wán bên Mẽo có cái dzụ gì múa múa.....quanh cột hay lém. Hay em áp dụng thử.
  6. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Ấy Ấy hum trước em đi ngang qua quán của em Tím vưỡn thấy có mấy em xinh tươi ăn mặc mát mẻ cực kỳ khêu gợi đứng trước của gọi ý ới mờ bác. Hum đó nếu không phải vợ kêu về sớm thì em ứ bỏ qua đâu nha. To đây, bác đến ghé quán tâm tình để cùng chiều tím cô chủ quán mà hông thấy mấy em xinh tươi đón từ cổng thì lạ quá bác ơi. Hay là cá em đấy bị hốt trong tuần lễ cao điểm APEC nhể. Nghi vấn đây....
    Àh mà có khi bác cũng nên xem lại mìn đê có khi lại thấy dấu hủi to tướng trên mẹt đấy. Hay là mấy em ý tưởng bác là phụ hồ ở gần đấy? Ý ... Là em đoán vậy thôi tại vì em thấy mấy nhà bên cạnh họ đang xây dựng thì em nghi vậy chớ hok có ý hũn náo với bác đâu. Mà nghề phụ hồ thì tha hồ vợ nhó hồ hởi đón bác mỗi khi trở về bác nhỉ.
    Được yeudesong_songdeyeu sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 04/12/2006
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Mấy pác nài lại đổ oan cho quán em roài lèm giề bị công an nèo bét chẻng qua em cho mấy em nó đi học cái mờ ôm cột í nho nhỏ thoai kẻo pác công an làng đến cấm cửa mấy pác í (để pác ấy 1 mình ấy ấy , nhìn cái mẹt pác ấy thía kia mờ )
    Quán em là hoạt động đúng luật làng mình đấy, mở và đóng đúng giờ mờ
    Thoai mấy pác cứ đợi nhá! ngoáy ngoáy, lắc lắc, uốn éo vài đường hehe anh em nhà mấy pác kia sao dãi lòng thòng thía
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 06/12/2006
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Thế là cơn bão đã qua, sáng nay trời trong nắng đẹp như chưa hề xảy ra chuyện gì...
    khoảng 5h sáng 5/12/2006, đang ngủ điện tắt phụt, em thì rất sợ bóng tối nên tỉnh dậy liền, gió thét gào ngoài kia, ngồi trong phòng mờ sợ... Mình còn chưa biết hết mùi đời mờ ...
    Đến khoảng 6h hơn thì gió lặng, mưa nhỏ dần. Ra ngoài đường ko còn nhận ra Vũng Tàu mình nữa. Cây cối ngổn ngang bít lối đi, nhiều nhà quán bị cây đổ đè vỡ nát ... Cây cối, mảnh kiếng vụn & tôn thiếc là những thứ nhiều nhất ngoài đường,... Những cây xăng, những điểm vá xe là nhộn nhịp nhất, ... Mặt hàng bán chạy nhất là nến (đèn cầy) dù giá hơn ngày thường nhiều lần, ...
    Dọc bãi biển là những ngư dân ngồi nhìn công cụ kiếm sống hàng ngày của mình nằm lại trong lòng đại dương kia ...
    Cảm xúc, tình cảm trong lòng trào dâng, ... Bây giờ trải nghiệm qua em ơới thấy thương bà con miền trung ta, một năm hứng chịu biết bao lần ... Nếu xét về vật chất ở TP Vũng Tàu em nghĩ ko đáng lo ngại, chỉ thương cho những ngư dân, những người ở vùng ven ... Thương nhất là những gia đình vĩnh viễn mất đi người thân yêu của mình ...
    Riêng em, thật may mắn, nhà cửa không bị sao cả, chỉ có cây hoa sữa là trơ trụi cành lá ...
    Dân làng mình mờ có ai được trừ vài ngày lương thì hãy xem đó là một niềm hạnh phúc vì đã xẻ chia gian khó nguy nan với đồng bào ta. Hơn thế nữa, em rất cảm phục và khuyến khích những tấm lòng hảo tâm dù nhỏ nhoi đóng góp cứu trợ đồng bào ta không chỉ ở cơn bão này đâu ...
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Cảm thông chia sẻ với đồng bào gặp bão, đặc bịt là em tím . Thế sau cơn bão em tím nhà ta cây cối nhà cửa núi đồi có bị sao không
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Cái dzàng dzàng anh hỏi em á, vẫn còn nguyên tem Đồi núi, thung lũng, cây cối vưỡn y nguyên, cửa nẻo vưỡn an toàn, do bão hay sao mờ nó có vẻ chéc chén hơn í Bão đến em lo sợ và tiếc mỗi điều là khu vực đồi núi, thung lũng ý chưa có ai khám phá cả nhỡ ra thì thiệt phí Chéc phải tranh thủ qué nhỡ như có cơn bão 9'''' ghé them VT em thìa cũng đỡ tiếc keke
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 07/12/2006

Chia sẻ trang này