1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán "tâm tình"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thời gian
    Tình yêu tặng khắp thế nhân
    Người ta dư dả, mình phần hiếm hoi
    Tháng chạp mây trắng chân trời
    Loang trên mái tóc một thời người qua...

  2. RedNumber

    RedNumber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vào chốn "NNTĐ", không ngờ lại gặp quán Tâm tình, cũng thấy kỳ kỳ. Ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng có cô nào để cưa cả. Thôi đành cưa tạm bà chủ quán vậy
    Người qua thì mặc người qua
    Khổ vui thương nhớ mới là thế gian
    Tình yêu tặng khắp tha nhân
    Người trong nhân thế cũng cần thế thôi.
    Hy vọng là không bị đuổi
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Em luôn weo cằm các pác ghé quán em!
    Cuối tuần roài, chúc mọi nươời dzui dzẻ - hạnh phúc nha!Oài, nghe tin cúp điện 2 ngày, ko vào làng được, bùn ghê
    Các pác đừng phá quán em nhá!
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng muốn thế lắm nhưng mờ đây vào đấy xa quá, thoai thì biết vậy thoai. Chúc em sẽ sớm gặp được M.Schumacher cho bản thân mình
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Những dòng này 1 lần em đã post lên đây, giờ sao vẫn vang vọng bên tai ...
    Lặng lẽ 1 mình em bước phía sau anh
    Nơi góc khuất anh chẳng hề trông thấy
    Vô tình trôi thời gian không ngoảnh lại
    Vẫn 1 mình em lặng lẽ sau anh...
    Em ước phép nhiệm màu trải hơi ấm quanh anh
    Gom góp nắng rót về nơi em đứng
    Thân nến thắp xua tan bao phiền muộn
    Đêm vội về tiếng bước bớt chơi vơi
    Bâng khuâng chiều nghe mưa thức trong em
    Nơi góc khuất muôn niềm đau nhức nhối
    Khi rất gần rồi khi xa vời vợi
    Một mình ?" em lặng lẽ - sau anh ?
    .......
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Khi nào thấy
    Khi nào thấy trên đuờng đời mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm tôi bên bến đợi
    Tán đa tôi bóng mát vốn quen đuờng
    Khi nào thấy đời buồn gắm nhấm
    Cần một lời tiếp sức để đi xa
    Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
    Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga
    Khi nào đó trong lòng mang thuơng tích
    NHững vết thuơng vô ý tự gây nên
    Em hãy đến tìm tôi chiều tĩnh mịch
    Tôi xin làm con suối tắm cho em
    Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi
    Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời
    Em hãy đến, chim thiên nga, cánh mỏi
    Đậu yên lành trên mặt nuớc hồ tôi ...
    .......................
    Mới đi nhà sách, thấy bài thơ này mà hâm mộ ngưòi con gái nào đuợc như thế, Ko biết mình ... UỚc gì ...
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Chiều nghiêng nghiêng trở gió
    Lá vàng tung ngang trời
    Tóc mùa thu rối bời
    Lối hẹn thành chơi vơi...
    Con đường dài hun hút
    Gió dắt mùa thu qua
    Lời yêu đầu thiết tha
    Loãng tan... chiều trở gió
    Nghe mong manh lối cỏ
    Dở dang một dòng thơ
    Tắt rồi ngọn lửa mơ
    Cháy bỏng...chiều trở gió
    Tim mùa thu để ngỏ
    Gió ào ạt lanh lùng
    Góp mình thành bão dông
    Cuốn yêu thương xa khuất
    Chỉ mùa thu thảng thốt
    Chạy dọc lối hẹn thề
    Đốt mình thành đam mê
    Để tơi bời lá rụng...
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Điều anh không biết
    Riêng chiều ấy không bao giờ anh biết
    Có một lần em lỡ hẹn với anh
    Chiều vàng xanh nơi góc phố xanh
    Em đến gần cánh cửa xanh hé mở?
    Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ
    Đôi chân em sao khó bước qua
    Chỉ một bước thôi là hết cách xa
    Anh gần lắm ? phía bên kia đôi guốc
    Chẳng biết vì sao chân em lui bước
    Chiều đương xanh bên cánh cửa xanh
    Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh
    Đôi guốc đỏ biết rằng em đã tời ?
    ********
    CHÚC CẢ LÀNG NGỦ NGON NHA!
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Tự hát
    Chẳng dại gì em ươc nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em
    Em trở về đúng nghĩa trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách của tin yêu
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng xanh
    Em lo âu trước xa tắp đời mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi?
    *********************
    Đáp án cho anh BS
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Em tím cứ kéo anh zìa có chiện gì giải trình anh nghe xem nào, mấy hôm nay có mấy cái thơ tình sang bên kia khoe đương nhiên dán bên em tím một bản
    Mộ Tình
    Ta vun nấm đất cho tình buồn
    Đã nằm yên nghĩ dưới mộ chôn
    Mai này hoá kiếp thành cây cỏ
    Vẫn mãi còn xanh một môi hôn
    Em về chốn ấy trời chắc ấm
    Ta ở nơi này lạnh gió đông
    Hai góc cự ly xa thăm thẳm
    Xa như khoảng cách ở trong lòng
    Nếu lỡ một ngày tim hấp hối
    Ta sẽ về đây xới đất khô
    Lấp bao ân ái ngày xưa cũ
    Cho dĩ vãng chung một nấm mồ
    Năm tháng có đưa em trở lại
    Phủi lớp sương tan trên cỏ sầu
    Có lẽ hồn ta ngưng rơi lệ
    Thương cuộc tình đã chết từ lâu

Chia sẻ trang này