1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán "tâm tình"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời bập bênh trôi nổi
    2 đầu nỗi nhớ gọi tên
    Tìm đâu mắt hờn môi dỗi
    Nụ cười một thưở khó quên
    Trò chơi bập bênh thật khổ
    Để rồi muôn kiếp tìm nhau
    Bập bênh dòng đời trôi nổi
    Cuốn trôi hai ngả về đâu ....

  2. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Wán tím dạo này bùn wá...có tiết mục gì mới để lôi cuốn giai làng vào chứ. Thế mấy cô em gửi sang thái...học múa cột đã tốt nghiệp chưa...? Lâu không thấy nhắc đến. Dạo này bận đi "chém" bỏ bê hàng quán đìu hiu thế???
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Gần xa nơi đây sao lòng buồn lạ Cả ngày nay phơi mặt ngòai đường vài trăm cây số về đến nhà ko thở nổi, nhưng nghĩ đến việc đi lại ko thể ngủ được
    Ước gì có ai bên cạnh vỗ về, ước gì ...
    Ra đi có thể tốt cho tất cả mọi người, biết là thế nhưng lòng này không muốn. Biết có ai hiểu thấu lòng này
    Một bông hoa chưa nở
    Sẽ chẳng bao giờ tàn
    Một tình yêu chưa ngỏ
    Còn mãi với thời gian
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Sao mãi mà ko ngủ được sao mãi nghĩ về điều ko thể sao mãi nhớ những gì ko nên nhớ sao mãi mơ chuyện ko thực thế này
    Sáng trên quãng đường từ VT lên TP, đã nghĩ thật nhiều và nhẹ nhõm đó chỉ là sự ngộ nhận chính mình, đó chỉ là lầm tưởng từ sự quen thuộc sang t.y. .. rồi lòng nhẹ nhõm, thanh thản, ... Khi đêm về có phải là lúc mình sống thật với trái tim mình nhất
    ...................................
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hehe mí em í học giỏi quá được giữ luôn bến nớ roài Em cũng rầu lém dzìa cái sự ế khách của quán em . Dzậy pác nèo có cao kiến xin chỉ giáo cho em dzới Chéc em phải lèm cuộc khảo sát làng mình qué Xem nhu cầu làng ta lúc nài ntn
    Chúc cả làng ngủ ngon nhá! Cuối tuần dzui dzẻ & hạnh phúc ha!
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Hục vote cho em tím nhân vật tâm trạng nhất làng
    Mờ mấy hôm nay em tím có vẻ thức khuya dậy sớm thế nhờ
    Chú bia_om đừng đưa anh lên cột vì tội spam nhá
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được như thía 1 vài ngày nữa thoai Nếu anh có lấy vợ cũng đừng thức khuya dậy sớm nhá! Nếu đã thức khuya thì đừng dậy sớm, mờ đã xác định dậy sớm thì đừng thức khuya, còn sức khỏe quá tốt thìa thức khuya dậy sớm trưa ko ngủ luôn hehe
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Rồi một mai trên đường đời tất bật
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Mới sáng sớm mà mít ướt thì thật xấu phải ko? Em đang buồn quá, chưa muốn xa VT nhưng có lẽ phải đi sớm thôi, .... Muốn quên đi hết những tháng ngày ở đây, mong trở về là em của thuở học trò, hồn nhiên tươi vui. Chưa bao giờ em ước thời gian quay lại nhưng lúc này sao lại thế Ức có một bờ vai để em có thể dựa vào thổn thức, ước nhận được 1 lời vỗ về, động viên, ... "Em ko têể nói lời từ biệt - như vung tay ném đá qua trời..."
    Em cám ơn làng mình, nhiều lúc em buồn thật nhiều nhưng khi vào làng em cũng vơi đi...

    Giờ này chắc các pác đang ở CV HT rồi. CHúc các pác có 1 ngày dzui dzẻ nhá! Hy vọng sau ngày hum nay mọi người có thêm cảm hứng và ý tưởng để xây dựng làng mình ngày một tốt đẹp hơn
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn anh đây mờ, vào làng anh sẽ là chỗ dựa cho em[r32](cái này kấm chú Bia_Om được move sang nói phét nhá)
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 17/12/2006
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Thế là em đi được 1 tuần rồi, em xa làng mình cũng tưng ấy thời gian. Nhiều lúc nhớ làng lắm, vào nhưng cái máy dở hơi ấy em ko post bài được.
    Xa một thời gian em mới thấy người em nghĩ nhiều nhất ở làng này là anh đấy BS và người hàng xóm cũ quán em
    Khi ra đi em buồn nhiều thật nhiều, mong ngày quay về chốn xưa. Bây giờ em đã về lại nơi xưa, nhưng sao lòng buồn vô kể.
    Ko biết noel sẽ như thế nào nữa, căắc sẽ làm em sợ những ngày lễ tết nhiều hơn. Bạn bè ai cũng có cặp có đôi, mình thì lẻ bạn. chẳng lẽ lại phá đám như thế sao, thôi thì hãy ở nhà gặm nhấm sự cô đơn này
    Ước gì có anh ở đây BS à, có thể mình sẽ sánh bước cùng nhau
    Mấy ngày gần đây trời lạnh quá! Trời lạnh hay do lòng này giá băng

Chia sẻ trang này