1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán "tâm tình"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đang ước thế, nhưng tối nay phải ở nhà xem bóng đá, xem tình hình thế nào còn cá với chú Bia_Om. Có sao đâu em anh hai mấy năm vẫn ế sưng ế sỉa, đã bao giờ anh đi chơi vào đêm noel đâu. Ước gì có em bên cạnh
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết khi ko phải làng này tụi mình sẽ như thế nào. Nhưng dù sao khi đọc những dòng anh viết cho em cũng làm em ấm lòng Cám ơn anh nhiều nhá! Hình như trời lạnh càng làm người ta muốn gần nhau hơn thì phải Tối qua MU thắng 3-0 thích thật
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Noel này SG có vui không em, chúc mừng MU đại thắng 3-0, he he thấy lão HảiBk lò dò vào đây, thể nào cũng làm một bài cho mà xem
  4. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn thật ghê sợ! Nó không giết mình ngay lập tức mà cứ từ từ...khiến nhiều lúc sống cũng như không. Biết buồn vui, gặp gỡ, chia tay... vốn là những điều bình thường của cuộc sống nhưng sao thỉnh thoảng một vài người vẫn không thể chấp nhận hoặc chưa thể chấp nhận...được ngay. Tím nhỉ....Mang mãi tâm trạng buồn bã nặng nề cũng khó sống...nhiều lúc vui ra phết đấy chứ...vui đấy rồi lại buồn ngay....Ai biểu mình sinh ra đã vốn thế...đành chịu. Chỉ mong gặp được người cùng tâm trạng và chia sẻ...Tặng tím câu mà mình dán ngay chỗ ngủ, để mỗi sáng thức dậy nhìn thấy và mỗi tối đi ngủ đọc được. Kiểu giống như là "tự kỷ ám thị" vậy mà. Cũng có tác dụng.
    TÂM BUỒN THÌ NGƯỜI BUỒN
    TÂM VUI THÌ NGƯỜI VUI
    NGƯỜI BUỒN HAY NGƯỜI VUI ĐỀU TỪ TÂM MÀ RA
    MUỐN DIỆT BUỒN, TAM PHẢI THAY ĐỔI
    CƯỜI LÊN ĐI NÀO, DÙ ĐÔI LÚC NƯỚC MẮT CÒN ĐỌNG TRÊN MÁ...
    Nghe sến vật....Nhưng ở có một mình àh. Sợ woái gì.
  5. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá hnay lại ghé quán em Tím.Dạo này a thấy quán của em hơi vắng khách.Hình như chỉ có mấy a khách quen là thường xuyên ghé quán em.Noel mà em k có chương trìng khuyến mại tặng quà j sao?Thảo nào khách vắng là đúng roài.
    Chúc em có 1 giáng sinh thật vui và HP.
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Noel, sao em chẳng thích bất cứ ngày lễ tết nào . Nỗi buồn đang thâm nhập em, càng về khuya càng buồn da diết Chỉ còn mình em với cái máy tính ở nhà, hạnh phúc chán nhề Em sẽ dán câu của anh ở phòng em luôn
    Mừng giáng sinh nào đôi khi em muốn say nhưng ko thể, người ta nói người say ko biết nhớ, em lại nghĩ khác, càng uống ta càng thấm thía nỗi buồn càng nhớ đến hình bóng ai đó, càng muốn nói chuyện,... và sẽ là phút giây thật lòng mình nhất
    BS ơi! đang làm gì đó? anh đi với bạn hay ở nhà giống em đây
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Anh đang ngồi chiến thơ với bác Người đi tìm hình của nước, tối nay chắc ở nhà online hẹn người chiến thơ thoai, chúc em GS vui vẻ
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ko có anh lấy gì mờ dzui dzẻ nhớ anh lắm chúc anh chiến thắng cái pác gì đó nhá!
    gặp anh ở đây cũng thấy vui lên 1 chút
  9. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0

    Chị Tím ơi, em bùn wá.
    Noel gì mà phải ở nhà 1 mình, chán wá đi.
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Dường như ai ko đi đâu mờ ở làng mình đều ghé quán em hết Tây Thi dzừa đi Thái Lan dzìa à nhìn cái mẹt mới mờ
    Mình làm một bàn tiệc nhỏ đê người ta đi nhà thờ mình đi nhà "ngờ" đê

Chia sẻ trang này