1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán "tâm tình"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Càng về khuya sao đầu óc hay nghĩ ngợi vẩn vơ thế này. Đã chuẩn bị tinh thần tốt cho một năm mới, ừ phải như vậy chứ T ơi, đừng suy nghĩ miên man nữa, đừng hy vọng, đừng mong chờ vào điều ko thể. Hãy nghĩ ra những gì phải phấn đấu & đạt được trong năm tới, tuy năm qua ko thất bại nhiều nhưng thành công có hơn? Tình cảm ư, có phải là điều cần thiết nhất lúc này? Còn bao điều phải suy nghĩ lo lắng, hãy cứ vui sống đi...
    Hãy luôn tin vào tương lai tươi sáng mà phấn đấu. Đúng như anh BS nói, vật chất ko quan trọng ư? ko có nó mình sẽ chẳng thể làm gì ngoài lời nói,... Cố gắng nhưng ko nên xem đó là mục đích sống ...
    Một ngày cách đây ko lâu, chẳng phải mình đã vào thăm những em bé bị bỏ rơi sao, nhìn khuôn mặt ngây thơ thế kia sao có người lỡ ... Có người đến chúng nhao nhao lên chia tay đòi bế, bế đứa này thì đứa khác khóc đòi, ... Thiếu tình thương thật xót xa...
    Mình còn may mắn hơn nhiều người, hãy phấn đấu vươn lên, ko vì bản thân mình, hãy nghĩ đến nhiều người xung quanh, cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn ...

    đến năm tuổi của mình roài, hy vọng mọi điều thuận lợi. Người ta đồn rằng đêm giao thừa mặc đồ bé màu đỏ thì sang năm hạnh phúc trong tình yêu, chắc phải tậu vài bộ Các pác đừng làm theo để em thử nghiệm đã
  2. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    em thấy chả tác dụng quái gì cả, mặc cả năm còn chả ăn ai nữa là... có một ngày
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ơi, có tiếp viên nam không, cho vài chú ra đây để nhắm rượu. Nhưng mà không được đẹp zai đâu nhé, em thích đẹp mềm cơ, dễ nhai dễ nuốt
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Vào cái làng này, chỗ nào cũng thấy người ta cười . Giọng hì giọng hỉ giọng hi ha đủ cả.
    Vậy thì có ai biết khóc không ạ ? Muốn khóc thì vào đâu khóc bây giờ
    Bà chủ ơi, mở thêm một ngăn VIP đi, dành riêng cho nước mắt. Em vào mở hàng đây.
    Khi cười nhiều quá, có phải đấy là lúc lòng mình đang đau đớn, đến mức không thể khóc được không ??????
    Năm mới mở hàng thế này thì khéo bị đốt vía phải bỏng mất. Nhưng vẫn cần nước mắt, em "đứng về phe nước mắt" đây
  5. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Nói cho quên đi những tội tình
    Khóc cho quên đi những cực hình
    Đời con gái cũng cần dĩ vãng
    Mà em tôi chỉ còn tương lai...
  6. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không post bài Tím nhỉ, bữa Tết Dương lịch về nhà có lên mạng ở nhà nhưng ì ạch quá đành thôi vậy. Nhặt được một cuốn vở cũ, văn thơ...những dòng chữ của mình ngày xưa....Toàn là nhăng nhít nhưng đọc lại sao giống mình bây giờ đến thế. Ngày xưa thì trẻ con lắm (khoảng 16, 17 tuổi...) cách đây cũng đã 7 năm rồi...những dòng anh sắp gõ đây là anh viết khi học 11 và 12. Sao lúc đấy đã già dặn đến thế không biết, mấy năm rồi không đủ cảm xúc để mà viết nữa. Chai sạn mất rồi....Giờ đây, viết lên tặng Tím và mọi người tâm trạng trong quán nhá...Và nhớ người viết là một đứa học sinh nha....Khi nào thấy nhăng nhít quá thì nhớ báo để stop. Nếu pot sớm có lẽ đã giật giải: văn thơ của làng rồi cũng nên...Đây là văn thơ chân chính chứ không phải giải "chân phụ" như của cô Thú vàng đâu nhá. Bon chen ở box Thi ca không được đành qua đây tung hòanh vậy. He he
    Mở đầu nào: Tím yêu biển lắm phải không, bài này anh viết ở KS ngòai Đà Nẵng...Khi đi thi học sinh giỏi Olympic các tỉnh phía Nam...lo làm văn thơ nên thi rớt cái ịch...Đựơc cái có nhiều kỷ niệm mang về...He he. Viết cho biển
    Dù dở dù hay, anh sẽ không sửa chữ nào của ngày xưa...Anh không muốn mình ngày nay làm hoen ố ngày xưa.
    Biển về đêm, mênh mang và hùng vỹ. Từng đợt sóng dạt dào thủ thỉ và những cơn gió từ ngoài khơi mang hồn của biển cứ ***g lộng thổi vào....Lòng người cũng thêm mênh mang. Những ánh đèn lấp lánh xa xa, hắt xuống mặt biển những tia sáng nhỏ nhoi lập lòe trong đêm...Trước biển, con ngườ thấy mình thật nhỏ bé như một hạt cát trong đại dương bao la...Cô độc và thầm lặng.
    Những tiếng cười, những con người đã rời xa tôi. Chỉ có biển muôn đời vẫn thế: vỗ về, mơn man...Tôi bước dọc theo bờ biển, cát mịn và lún dưới chân, rồi những đợt sóng lại ùa vào xô đi. Dù không muốn nhưng lòng vẫn nhớ tới em và câu thơ của Phạm Thiên Thư, em thường đọc để rồi lại buồn vu vơ:
    Ôi mối tình đầu
    Như đi trên cát
    Bước nhẹ mà sâu
    Mà cũng nhòa mau...
    Em có biết không? Những đêm ngồi một mình thế này,, tôi đã viết hàng trăm lần tên em vào bờ cát. Viết xong rồi những cơn sóng quái ác lại chạy ùa vào xóa đi, mang theo những tiếng cười lảnh lót...Viết rồi mất, mất rồi lại viết...lại mất. Dẫu biết là vô vọng sao ta vẫn cứ níu kéo, cứ mãi mong tìm lại những gì xa xưa. Có khác gì Dã tràng xe cát, lấp biển để đòi ngọc...Em đã bỏ đi, đó là hiện thực...Ta thoáng qua nhau với mối tình đầu, nhẹ nhàng mà sâu lắng như vết chân trần trên cát...Đến bây giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa của nó...Để có những lúc cho dù xa biển rồi nhưng lòng vẫn vang lên tiếng rì rào của sóng vỗ vào bờ cát.
    Đứng dậy, nhặt một vỏ sò ném mạnh ra khơi. Vỏ sò biến mất trong màn đêm sau khi nhảy nhiều lần trên những đợt sóng...Không một sự hồi âm, biển chỉ trả lời lại cho tôi bằng những tiếng dạt dào miên man, bất tận.....
    P/s: Lên SG cũng vui ra phết Tím nhể. Khi nào rảnh anh, em mình đi uống Cà phê tâm sự đê...Chứ Bây bì ở tuốt ngoài Hà Nội....mần răng giề được. Anh mới đọc xong cuốn "người Bắc Kinh ở New York" sao thấy có gì đó hao hao giống mình. Truyện này dựng thành phim lâu rồi, anh có xem hồi nhỏ nhưng bây giờ mới đọc truyện. Thích nhất là câu cuối:
    Nếu bạn yêu một ai đó, hãy đưa anh ta đến New York
    Vì đó là thiên đường
    Nếu bạn ghét một ai đó, hãy đưa anh ta đến New York
    Vì đó là địa ngục.
    Sài Gòn đã từng là thiên đường và bây giờ là địa ngục với anh. Tím thì sao nhỉ???
  7. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Forget Me Not
    Mối tình đầu tan vỡ
    Hoa lưu ly úa tàn
    Tình yêu kia bỏ dở
    Hai nỗi buồn mênh mang.
    Màu hoa tím thủy chung
    Đã phôi phai lạnh lùng,
    Đôi mắt em xa vắng
    Đượm chút buồn nhớ nhung.
    Ngày mai ta gặp nhau
    Sẽ chẳng còn quen biết
    Khóc cho buổi hôm nay
    Để sau đừng hối tiếc.
    Bước một mình dưới mưa
    Chiều thu buồn sâu lắng
    Lá vàng rơi ngõ vắng,
    Thóang bần thần trong tôi.
    Tình yêu là chiếc lá
    Giữa dòng đời nổi trôi.
    Phương ngôn của mình trong tình yêu là: "Đã không thể thì đừng cố gắng..." Nghe có vẻ thảm hại nhưng nó hợp với tính cách của mình. Tình yêu nào tan vỡ mà không để lại nhưng đây là tình đầu nên sự khủng hoảng tạo ra rất lớn. Mấy ai mà thành công trong tình đầu cũng như mấy ai mà quên được tình đầu. Nó hằn thành vết sẹo không bao giờ mờ phai mà mỗi khi trở trời ta lại nhói đau.
    Tình yêu gắn liền với một loài hoa: Forget me not. Vô tình ta cho biết ý nghĩa của cái tên lưu ly với những cánh tím mỏng manh và vô tình nó đã trở thành kỷ niệm giữa 2 con người. Cánh hoa vẫn mãi tím nhưng người thì đã đổi thay. ...Mỗi khi thấy nó không khỏi xui cho ai buồn bâng quơ. "Forget me not", xin hãy đừng quên nhau dù tình yêu không được như ý. Mà chắc chẳng quên được đâu vì làm sao ta lại không nhớ kẻ mà ta đang ghét cay ghét đắng chứ.
    Em nhớ điều gì? Có phải là ngày xưa êm đềm....Trong trò chơi này chẳng ai có lỗi. Ta và em chỉ là nạn nhân của cuộc đời luôn đổi thay. Nó vẫn chảy và trái đất vốn tròn mà. Dù chạy trốn thì cuối cùng vẫn phải gặp nhau. Nhưng ngày đó sẽ khác ngày xưa và khác cả bây giờ phải không em? Hãy khóc cho cạn nước mắt hôm nay để có sự lạnh lùng và cứng rắn ngày sau. Em sẽ đi qua tôi như không hề quen biết....
    Đi dưới cơn mưa cho ta rũ bỏ lớp bụi đời vừa bám lên. Lòng ta trống rỗng...lá vàng rơi hay vừa có một thứ đã qua đời: "tình yêu". Giữa dòng đời, ta đã rẽ về hai hướng khác nhau...Dù tiếc nuối, dù hối hận cũng chẳng thể nào quay đầu lại được nữa rồi, phải không em?
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  9. shmilybaby

    shmilybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Một cách nghĩ khác về tình yêu chăng?
    Tình yêu nhu thẻ rút thăm
    Rút trúng thì sướng,
    Rút nhầm thì đau
    Tình yêu như thể đi câu
    Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
    Tình yêu nhu thể quan tài,
    Mới loanh quanh ở bên ngoài đã run
    Tình yêu như thể dây chun
    Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.
    Tình yêu như thể ông say
    Lúc nào cung tưởng đang bay trên trời
    Tình yêu như thể diểm mười
    Có học cho hết cả đời vẵn mong.
    Tình yêu như thể đuôi công
    Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì
    Tình yêu như thể bánh mì
    Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!
    Tình yêu như thể thỏi son
    Sinh ra vốn chỉ để mòn cái môi
    Tình yêu như thể cái đuôi
    Nó theo nó đuổi suốt đời không tha.
    He!He!
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Anh Bấy bì hẹn lèm mình đợi cả đêm có thấy đâu may mờ mình cũng nghĩ ra tình huống nài mờ có cái hẹn sơ cua
    Tuần mới bắt đầu, chúc cả làng một tuần làm việc hiệu quả - dzui dzẻ - nhìu sức khỏe nhá!
    Pác nèo ở ngoải mờ lạnh quá em gửi cho chút nắng ấm miền nam nài

Chia sẻ trang này