1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán "tâm tình"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Thế nà có em Tím ở miền Nam à ? Mình cứ tưởng có mỗi mình mình và bác Cờ Bờ ở trong Nam thui chứ. Làm quen cái em Tím ơi
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Híc xin lỗi em, cái máy chết tiệt của anh tự dưng lăn ra chết
    Dạo nầy em thía nào roài sao chả thấy vào làng nữa, đi làm bận lắm hở em. Có tranh thủ thời gian về thăm bố được không. Lâu lắm chả thấy em vào làng gì cả
    Đích thị là em tím là em bô
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Anh thay cái máy mới đê thay cả cái xxx nữa, hàng gie62mo72 treo suốt, chẻng được việc giề cả
    Em đi làm cũng ko bận lắm. Em ở nhà bố mẹ mà, đi làm cả ngày chiều về nhà nghỉ ngơi chẳng (chưa) đi đâu cả.Cuối tháng này em bắt đầu học bên ĐHKT, rồi 1 số lớp khác nữa, thế là sẽ hết buổi tối luôn.
    Ko biết bây giờ học lại sẽ thế nào? Anh là con trai nên sẽ có nhiều bạn, chứ em đi học là đàn chị roài ko bít có bé trai nèo dòm ngó ko nữa
    Cái vàng vàng kia anh sai bét roài, em đã bảo là ko phải roài mờ nick khác nữa của em tên nguyenthuy_... cơ, 1 công việc # của em đó Dạo nài em chỉ vào làng vào dịp cuối tuần thôi, nhớ lắm chứ
    Viết riêng cho anh Bấy bì, người ấy ở làng ni của em nhá!
    Anh à, em nghỉ phép 2 ngày về Vũng Tàu, nói là nghỉ phép nhưng em vẫn làm cả đống báo cáo. Em đang đau đầu quá + ho + sụt sịt, chắc là bị cảm rồi. Dạo này sức khỏe ko được tốt lắm. Ước gì có anh bên cạnh để em nhõng nhẽo ha Thời tiết mấy ngày nay cũng hơi lạnh, có anh để em dựa vào vai anh, bàn tay anh sưởi ấm cho em Lâu rồi em mới đi xa, trên đường đi em thích hít thở khí trời, có một hương vị gì đó em ko diễn tả được nhưng rất thân quen của từng mùa, nó gợi nhớ cho em về vùng ký ức xa xôi, về nhiều kỷ niệm, làm lòng em chợt xao xuyến bâng khuâng. Biển đón em thật hiền hòa, em ra chỗ thân quen ấy ngắm biển cho thỏa nỗi nhớ mong, rồi đi 1 vòng hết VT này ( ko bít có phải vậy mờ em cảm nặng hơn ko nữa). VT giờ khác thật, ko xanh & đẹp như lúc trước, có vẻ nắng hơn vì cây cối ít hẳn. Vào làng về quán nghỉ ngơi 1 chút, em làm việc tiếp đây , nhưng vẫn còn đau đầu quá
    @lucke: còn nhìu pác & em nữa ở trong nam nài. Hy vọng mem nam mình sẽ đoàn kết như mem ở ngoải
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, nhìn bà chủ quán với bác BS đong nhau kìa . Thế thì còn tâm trí đâu mà buôn bán nữa chứ
    Hai bác cẩn thận nhé, bảo trọng trí khôn đấy. Tớ chả có ác ý gì đâu . Hic, chẳng qua là ghen tị chút thôi mà
    Tớ đang buồn quá. Lang thang khắp nơi rồi mà chả có chỗ nào để đi cả. Tớ quay về đây tìm cái ngăn VIP hôm trước ấy. Tớ vào đó khóc một chút nhé
    Có ai tìm tớ thì bảo không có tớ ở đây nhé. Chủ nợ của tớ đấy. Tớ gây nợ lớn rồi. Chả biết kiếp này có trả được không nữa. Hic ... hic ...
    Chán quá. Chán không thể tả được
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Về cái em viết riêng cho anh ấy chắc anh đổi thành làm chủ quán giải quyết tâm tình thoai
    Bây giờ lại đi học kinh thế thêm hả em, cuộc đời còn trẻ nên phấn đấu còn tương lai của mình sau nay, anh ở ngoài này vì học trường BK nên chả quen được mấy ai, cuối tuần vẫn phải ở nhà online lại ế sưng ế sỉa thôi kệ nó làm con trai lấy vợ lúc nào cũng được đúng không em. Em học hành thía nhớ giữ gìn sức khỏe, một mai nếu có vào trong ấy được anh nhất định sẽ ghé qua chỗ em, anh bây giờ còn có cái hẹn bên hội thơ con nhái với lão Figơ qua đó không có lão ấy trách cho. Cố gắng lên em nhá
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng anh viết em cũng thấy ấm lòng hơn 1 tí, vì em biết ở làng này luôn có 1 người quan tâm đến em thời học sinh cũng từng có 1 người nói rằng luôn dõi theo bước chân em trong cuộc sống này, người ấy đã ở rất xa ko biết có còn nhớ đến câu nói ấy ko hay cũng chỉ là lời nói cửa miệng của đa số các gã con trai bây giờ Em ko được như anh, đôi lúc vẫn chạnh lòng ... Chạnh lòng nhưng vẫn vui khi thấy hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt mọi người Bạn bè em ko phải là ế mà thật sự tụi em thấy khó tin tưởng vào con trai thời nay. Lớp em thân & đoàn kết ko phân biệt trai gái. Mấy bạn trai cùng lớp kể rằng với họ nhiều khi thấy vừa mắt là có thể "yêu" rồi, yêu chủ yếu là để giải quyết nhu cầu sinh lý, nếu gặp ai đang hoàng tử tế thì chuyển dần sang tình cảm anh em chứ ko như lúc đầu ... khuyên tụi em đủ thứ ... với em họ vẫn luôn tốt nhưng chỉ dừng ở mức độ tình bạn thôi. Không thể vơ đũa cả nắm được nhưng sự thận trọng nhiều lúc làm mình bỏ qua cơ hội Em đi ăn đây, chẳng muốn ăn chút nào nhưng cố để giữ gìn sức khỏe Anh cũng thế nhé!
    @backytocngan: chị dành hẳn cho cô một góc ngoài vườn ấy có tâm sự cô cứ đến đấy lèm giề cũng được nếu muốn chia sẻ cô cứ nói, các khách nam quán chị hơi bị nhiệt tình í
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 08/01/2007
  7. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Thấy mấy cô, mấy cậu ở đây đong nhau kinh quá. iem cũng mon men tâm sự vài câu :
    Gửi người con gái phương xa :
    Khi em ra đi, biết em có còn nhớ anh không? Giờ đây ở 2 phương trời xa lạ, mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Giả sử có một ngày nào đó tình cờ ta gặp lại nhau, biết có còn được vui như ngày nào không, hay là chả biết nói gì hơn vì em sẽ thấy rằng giờ đây anh đã đã đổi thay. Nhưng hơn bao giờ hết, trong lúc này anh nhớ em biết bao. Nhớ ánh mắt ,nhớ đôi môi, nhớ tiếng nói dịu dàng như vòng tay êm ái. Tất cả giờ đây được anh mang vào trong giấc mộng, một giấc mộng yêu đương không trọn vẹn nhưng cũng đủ để anh sống nốt những ngày còn lại
    Tình yêu đâu phải là kẻ trộm mà sao có thể đi vào hồn ta lúc nào chả biết. Đến khi nó ra khỏi hồn ta sau khi em đánh cắp trái tim đáng thương kia và để lại trong ta niềm cô đơn và tuyệt vọng. Thôi thì hãy ngủ đi, hãy ngủ yên với giấc mộng yêu đương ko trọn vẹn nhưng cũng đủ để anh sống nốt những ngày còn lại trong nỗi sầu cô đơn
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Anh à!
    Chắc là em cảm nặng rồi, nhức đầu quá, sụt sịt suốt, đau cổ nữa, mệt mỏi nhưng chưa sốt Lúc này đây muốn anh ở bên quá! Chắc chắn là ko được rồi... Anh ăn tối chưa? hay mải mê chiến quá mờ quên ăn rồi? Như thế thì hư lắm, em không "xương" đâu Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe để mà làm việc - học hành -chiến đấu - cưa gái nữa chứ
    Đọc xong những dòng này anh đừng lăn đùng ra xỉu vì cười nhá!

  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Uống thuốc đi em gì mờ phải cười anh chỉ mong có một người như thế nhưng mờ lâu nay tìm hoài chả có đến tuổi đi đám cưới rồi mà bi giờ vẫn phòng không nhà trống.
    Cái vàng vàng ấy làm gì có chiện đó
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Em biết dzì sao anh ế sưng lên roài anh thử đổi chữ ký đê biết đâu sự thay đổi ấy thay đổi luôn cái sự phòng ko nhà trống của anh dù anh có như cái lão ôm điếu cày kia em vữn iu... Bồ nhìn ngon mắt thìa được nhưng người chia đắng xẻ bùi với mình không nhất thiết như thế anh nhỉ, nếu được thì tốt hơn tí chút ... em uống thuốc rồi, đỡ hơn 1 chút đang coi chương trình "thay lời muốn nói'''''''', hôm nay có nhiều lời nhắn gửi xúc động quá, những lời từ trái tim luôn lay động lòng người...
    anh hay ngủ muộn vậy sáng mấy giờ dậy? thức khuya cũng có nhiều cái hay nhưng hại sức khỏe lắm, em thấy anh là ít ngủ ấy. Đừng để ngày càng ốm o gầy mòn nha! xấu giai thêm đấy
    Ở với bố mẹ nên em ngủ sóm lắm. Anh đã từng thấy ma chưa? Em chưa thấy bao giờ nhưng rất sợ, em đi học xa từ năm lớp 10, mỗi lần ở lại 1 mình là em bật đèn cả đêm. Lớn rồi ở đâu cũng vậy, có khi để TV và mở nhạc đến sáng luôn. Bây giờ về ở với bố mẹ em lại được ngủ chung với mẹ Sợ ma nhưng những khi ở nhà 1 mình em lại muốn có 1 anh giai cùng xem phim ma
    Chúc cả làng ngủ ngoan nha!
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 09/01/2007
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 09/01/2007

Chia sẻ trang này