1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán "tâm tình"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    NHƯ ĐÃ NÓI Ở CUỐI TUẦN TRƯỚC. TUẦN NÀY EM SẼ CẢI TIẾN QUÁN MỘT CHÚT, CẢI THIỆN TÌNH HÌNH QUÁN MỘT TÍ.
    EM CŨNG BẮT CHƯỚC 1 TÍ BÊN "MỖI TUẦN MỘT NẠN NHÂN". EM SẼ MỞ MỘT ĐỀ TÀI - CÓ AI MÀ ĐANG RƠI VÀO TÌNH HUỐNG NA NÁ THÍA THÌ XIN TRANH LUẬN NHÁ! BIẾT ĐÂU SẼ NGỘ RA ĐIỀU GÌ ĐÓ THÌ SAO. CÒN PÁC NÈO CÓ BỨC XÚC CHIỆN GÌ NGOÀI ĐỀ TÀI THÌ CŨNG ĐỪNG NGẠI NHÁ! THỜI GIAN MỘT ĐỀ TÀI EM KO GIỚI HẠN. THẤY TẠM ĐỦ CHO ĐỀ TÀI ĐÓ THÌ EM SẼ CHUYỂN QUA CHUYỆN KHÁC.
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    NHƯ ĐÃ NÓI Ở CUỐI TUẦN TRƯỚC. TUẦN NÀY EM SẼ CẢI TIẾN QUÁN MỘT CHÚT, CẢI THIỆN TÌNH HÌNH QUÁN MỘT TÍ.
    EM CŨNG BẮT CHƯỚC 1 TÍ BÊN "MỖI TUẦN MỘT NẠN NHÂN". EM SẼ MỞ MỘT ĐỀ TÀI - CÓ AI MÀ ĐANG RƠI VÀO TÌNH HUỐNG NA NÁ THÍA THÌ XIN TRANH LUẬN NHÁ! BIẾT ĐÂU SẼ NGỘ RA ĐIỀU GÌ ĐÓ THÌ SAO. CÒN PÁC NÈO CÓ BỨC XÚC CHIỆN GÌ NGOÀI ĐỀ TÀI THÌ CŨNG ĐỪNG NGẠI NHÁ! THỜI GIAN MỘT ĐỀ TÀI EM KO GIỚI HẠN. THẤY TẠM ĐỦ CHO ĐỀ TÀI ĐÓ THÌ EM SẼ CHUYỂN QUA CHUYỆN KHÁC.

    EM THẤY LÀ ĐIỀU LÀM CHO TA SUY NGHĨ NHẤT LÀ CHUYỆN TÌNH CỦM. NHẤT LÀ SAU 1 CUỘC TÌNH, RẤT NHIỀU DẤU HỎI CÒN TRONG LÒNG MỖI NGƯỜI. EM XIN NÓI ĐẾN VẤN ĐỀ ĐẦU TIÊN ĐÓ LÀ:" VÌ SAO LẠI CHIA TAY? VÌ SAO CHẲNG TRỞ VỀ? VÌ SAO NGỪNG MÊ SAY?"
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 09/10/2006
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    VÌ SAO LẠI CHIA TAY? VÌ SAO CHẲNG TRỞ VỀ? VÌ SAO NGỪNG MÊ SAY?
    Đó là những câu hỏi luôn mang trong lòng chủ quán tui mấy năm về trước - bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn vang vọng lại. Chủ quán nhưng cũng vẫn là người thường cũng có hỉ nộ ái ố như ai, cho nên T cũng sử dụng luôn dịch vụ của mình để đỡ tốn của và tốn công chạy chỗ khác mất thời giờ (lỡ có khach21 đến cũng ko chậm trễ đón tiếp)
    Một ngày bất ngờ T gặp người ta, T cũng ko để ý lắm nhưng với người ta đó chính là tiếng sét. Rồi thời gian dần trôi, sau thời gian miệt mài cưa cẩm, rút cuộc người ấy cũng tán được T. 1,5 năm ko dài nhưng có biết bao kỷ niệm và ở một góc nào đó trong trái tim vẫn còn đó. Dù bây giờ kỷ niệm vẫn chỉ là kỷ niệm, T vẫn nhớ nhưng ko làm ảnh hưởng đến hiện tại của T. Nhiều người cố bắt mình quên đi, nhưng ko thể, vậy thì gượng ép làm gì, hãy giấu vào nơi nào đó đi.
    Quay lại chuyện của T, rồi 1 ngày bỗng dưng T nhận được thư của người ấy, người ta nói chia tay. từ lúc nhận thư đến nay mình chưa 1 lần gặp lại và sẽ ko còn cơ hội nữa, vì người đó đã ở lại với biển cả trong 1 chuyến du lịch sau đó ko lâu. T muốn biết câu trả lời nhưng mãi mãi là 1 bí ẩn T. Nước mắt t rơi cũng bằng t gian 2 đứa bên nhau, có lúc tưởng như ko thể vượt qua được nhưng thời gian cũng làm dịu dần nỗi đau ấy. Ko chìm vào quên lãng nhưng cũng ko còn dữ dội, cồn cào nữa, chỉ đọng lại dấu hỏi trong lòng này.
    ôi có khách! weo cằm weo cằm ...
  4. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá bé HH mở quán quá muộn Giá như bé mở quán sớm hơn 1 tháng thì đảm bảo anh sẽ thành khách quen của quán luôn Vì đong gái là sở thích của anh mà Bây giờ vợ anh biết anh tham gia NNTĐ rồi nên không dám đong đưa bé nào ở đây nữa Đành đứng ngoài cửa quán chúc em làm ăn phát đạt, đóng góp thêm nhiều tiếng cười cho ngôi làng của NNTĐ
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Vì sao lại chia tay ? Bởi vì anh không còn bàn ta nào dư để chìa cho em cả !
    Vì sao chẳng trở về ? Bởi vì anh chẳng còn cái chân nào rảnh rỗi để đi về bên em cả !
    Vì sao ngừng mê say ? Bởi vì anh chẳng còn đầu óc nào để nghĩ về em cả !
    Quá đơn giản, chỉ là tay, chân và suy nghĩ của anh để dành cho người con gái khác rồi em ạ... Ước gì bây giờ anh là Tôn Ngộ Không... anh sẽ chẳng bao giờ để em phải suy nghĩ về điều đó...!

    [nick]
    Được xml_q84 sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 09/10/2006
  6. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    THẤY EM HOÀNG HÔN RỦ RÊ, QUẢNG CÁO QUÁ NÊN ANH CŨNG CHUI VÀO QUÁN EM TÝ.
    QUÁN EM BÁN CÁI GÌ VẬY HỈ?
    CÁI VẤN ĐỀ: "VÌ SAO LẠI CHIA TAY, VÌ SAO LẠI..." ẤY MÀ, MÌNH ĐÃ NGHE MỘT TÊN RÊN RỈ "NGƯỜI TA CỨ NÓI TÔI YÊU EM LÀ NGU, TÔI YÊU EM LÀ NGƠ, TÔI YÊU EM LÀ KHỜ..." VẬY LÀ CHIA TAY THUI
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  10. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này