1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán "tâm tình"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chúc làng ngủ ngoan nhá!
    dạo hơn tiếng đồng hồ mờ chẻng thấy bóng ma nèo, có chăng chỉ sẹt qua cái như luồng điện í dân làng nghỉ lễ roài đi đâu hết á dzìa làng nhanh bớ dân làng ui
  2. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ! dân làng cứ thấy em là biến sạch
  3. toujours

    toujours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    thi đấu xong ta lại trở về
  4. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Xin tặng quán mấy câu thơ treo lên tường cho đẹp:

    Đàn ông tập tạ thì đô
    Đàn bà không tập vẫn đô như thường
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hân hạnh tiếp mấy pác, hình như mí pác lần đầu đến quán, thấy lạ wé
    @ cái anh giề đó: làm giề mờ làng thấy em mờ chạy mờ em cũng muốn đc như lới pác nói lém chứ pác tiên phong đê
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Bác babi chết ở đâu roài mà để vợ đi lăng nhăng thía này! Chắc em phải bắt chước cụ Tú làm bài "Để vợ chơi nhăng" cái các bác nhể!
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    bé xem lại kỹ đê lăng nhăng giề mờ lăng nhăng kím 1 ngừi chung thuỷ như chị á hơi bị hiếm đó
    pác gì đó nói là : dân làng thấy chị chạy hết => chị bảu: mong như thía và pác í tiên phong bé xem kỹ lại đê
    mờ mắc mớ giề lại fải thanh minh thía nài nhờ
  8. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rùi Tím nhỉ! Dạo này bận việc, bận chơi game, bận...yêu và nhiều thứ khác nữa nên không ghé làng. Lâu lâu chọt cái mẹt vào vẫn thấy mọi thứ....như xưa. He he .

    Cảnh buồn người cũng lây sầu
    Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
    (nửa trên của em, nửa dưới em lụm).

  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ! Bà chị lại quên các cụ có câu "Có tật giật mình" roài! Ko "có tật" thì việc gì phải "giật mình" nhể! Chứng tỏ em nói đúng!
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chị thuộc diện quá thật thà nói sao nghe vâỵ mờ
    @ anh baby: sao anh đi công tác lâu thía em cũng như anh, ngoài anh ra em chẳng xèm ai ở làng ni đâu

Chia sẻ trang này