1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán "tâm tình"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    MIẸ, thua bạc bên GS nhiều quá
    Tím tái đâu rùi, cho anh gặp giải đen phát nào
  2. robinhod

    robinhod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Bác tính đen bạc đỏ tình ah?
    Hihi ,em thấy bác dẽ đen thui luôn lém
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    pác hút nài chéc lờ thầy bói ờ đoán trúng phóc
    pác rét kia, gặp em mờ giải đen giải trắng cái giề đi chỗ khác đê sáng sớm đã gặp phải ...
    bình tình lại nèo
    CHÚC CẢ LÀNG 1 TUẦN MỚI THÀNH CÔNG MAY MẮN DZUI DZẺ NHÁ!
  4. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đẫy, mới thò ra một tí... thấy đỏ ngay
  5. robinhod

    robinhod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Đỏ tình hay bạc vậy hả bác,nói em đc ko ? Hix ngoài bạc và tình thì còn đỏ gì nhỉ :-/
  6. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đỏ bạc thôi-còn tình có dek đâu dù sao cũng cám ơn quan tâm.
    à quên cái "nhỉ" mà bạn hỏi mình cũng ko biết thế nào.để bấm tay đã
    Được old_priest sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 07/05/2007
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thò cái giề mờ đỏ giàu lên như thía, vào wán tán dóc mãi mờ tiền nước uống chịu hoài ky kỉu đó chuẩn bị thua roài
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Anh đã xa em thật rồi
    Như hoàng hôn xóa đi giấc mơ mùa đông.
    Vườn yêu đó lá úa xác xơ, gót chân qua đã mòn
    Lòng nhớ nhung anh nhiều hơn.
    Khi biết anh không trở lại
    Mưa hoàng hôn xóa đi dấu chân tình nhân.
    Tình yêu đó có những giấc mơ
    Biết anh qua hững hờ
    Người hỡi thôi đành ... tình xót xa mình em.
    ĐK:
    Từng ngày qua tiếng mưa như buồn hơn
    Đến nơi đâu để quên đi bao tủi hờn.
    Ngày bình yên có anh bên đời em
    Đã qua mau em còn nỗi đau...
    Anh đã quên em thật rồi
    Xin bình minh xóa đi nỗi buồn ngày qua.
    Ngày mai nếu có đến lối xưa
    Dấu chân xưa vẫn còn
    Người đã xa rồi, tình đã tan thành mây.
    ( Đ K )
    Đành lòng thôi lãng quên đi tình xưa
    Bước chân em âm thầm dưới mưa...
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đi từ xa đã nghe tiếng rống của con giề roài hĩ, lại gần ét ra là anh Nuớc đá đang hát ỉ ôi anh cứ ngồi hát nhá! khát nước thì gọi em đem nuớc ra cho
  10. robinhod

    robinhod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang khát,nhân tiện mang luôn cho em nha bác

Chia sẻ trang này