1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán "tâm tình"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  2. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Không có gi là không thể ! Chỉ là khó hay dễ mà thôi em à
    "Yêu em mấy núi cũng trèo
    Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua"
    Những tình cảm hời hợt, chắp vá, tạm bợ thì chóng cháy chóng tàn... Những lời nguỵ biện thì luôn là những cái không thể, tựa như "Em không thể (anh không thể)..." vì cái này, cái nọ, cái lọ, cái chai... Thiếu gì lý do ?
    Nhưng mà thấy em chắc mới... nên mở quán này phải không ? Khổ nhỉ
  4. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  8. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  9. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0

    Em thì luôn có 2 mặt, một trước mặt mọi người, hai là khi còn 1 mình em. Với mọi người có lẽ em là người lạc quan, hiền hòa, quyết đoán nhưng hàng đêm em vẫn ngồi trên sân thượng 1 mình, nghĩ về những gì đã qua, chuyện sẽ tới, tìm hướng giải quyết công việc. Công việc em đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng ko thể làm mất tinh thần mọi người được, còn nhiều chuyện khác, chắc pác có đọc bài em bên box khác rùi. Có khi em cảm thấy thật sự bế tắc, người thân thì ở xa, bạn bè cũng xa nốt, một mình em đối diện biết bao khó khăn, và con đường này do em chọn nên ko thể kêu ca, than vãn với ai được. Em cũng rất mâu thuẫn, luôn có 2 suy nghĩ trái ngược nhau đồng hành. Em trở về cuộc sống của em những tháng năm cũ thì cả tinh thần và vật chất sẽ ko còn là vấn đề em suy nghĩ nhiều. Nhưng con đường này em em dã chọn đi chưa dài nhưng ko phải ngắn, em muốn tự khẳng định mình bằng chính đôi tay và trí óc này, niềm vui đã có cũng ko ít, nhưng những niềm vui này chỉ nhỏ nhoi thôi. Em mong mọi người quan tâm em nhiều hơn, em suy nghĩ hạnh phúc của người cho đi ko phải là mong nhận được mà chính là mình đã được cho, nhưng phút giây nào đó em cũng chạnh lòng chứ. Em luôn mong đem lại niềm vui cho mọi người, em cũng cố gắng làm mọi người vui, luôn chăm sóc chu đáo đến những người xung quanh, em cũng mong nhận được gì đó chứ. Chỉ cần 1 lời hỏi han khi em ko khỏe, chỉ cần 1 ánh mắt, 1 nụ cười cũng đã làm em vui rồi, nhưng với em sao khó quá.
    Em đã nói thay lời anh muốn nói. Tất cả những gì em nói trên này đều đúng với hoàn cảnh của anh, từng câu từng chữ. Ngay ở cả trên box NGTĐ em đã thấy là anh có hai con người rùi. Nhiều lúc muốn bỏ quách về nhà cho xong nhưng không thể. Sợ ánh mắt buồn của cha mẹ, sợ phải nhận rằng mình đã thất bại, sợ đủ thứ....
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này