1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán "tâm tình"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  2. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  3. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Mạn đàm ngoài lề 1 tý:
    Hoa giả và hoa thật, người tinh tế nhất đôi lúc cũng bị nhầm lẫn bởi những nghệ nhân tài hoa. Tuy nhiên, có điểm khác nhau quyết định giữa hoa giả và hoa thật. Đó là hoa giả thì vô hồn và không hương. Hoa giả sống một cuộc sống chán chường ngày ngày qua ngày khác, khi nó cũ, người ta vứt vào sọt rác mà không hề tiếc nuối. Hoa thật thì khác, nó có một cuộc sống gấp, sống vội nhưng hài lòng vì mình đã góp phần làm đẹp cho đời. Đôi lúc, chúng ta cầm những đóa hồng đã héo bỏ đi nhưng trong lòng vẫn thấy ngẩn ngơ. Cái đẹp sao mà quá ngắn ngủi.
    Từ ngẫm nghĩ về hoa. Tôi nghĩ về tình yêu và lòng thương hại. Rất nhiều người trong chúng ta, đôi khi lầm tưởng lòng thương hại là tình yêu. Tình yêu thì chỉ có thể dành cho một người, còn lòng thương hại thì có thể dành cho hết thảy mọi người.
    Anh không cần lòng thương hại của em. Anh thà chấp nhận một cuộc sống ngắn ngủi của một bông hoa thật, sống với tình yêu thật của mình. Còn hơn có được em, có được lòng thương hại, có được cuộc sống vô hồn không hương của một bông hoa giả không bao giờ chết.
  4. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Cái quán lá của em Tím coi dzậy mà đông khách gớm nhỉ, các pác đông thế thì chỉ làm giàu cho mụ Tím này thôi. Tím đã dớt được anh nào chưa? tiện tay dớt luôn cho anh mấy em đi lạc vào quán nhá. Anh sẽ tạ ơn hậu hĩnh!
    Ưu tiên mấy em gái làng nhá Tím
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    [bĐúng là " Nhí nhố nhất nhà" cấm có sai. [/b]
  6. Wawetau_wife

    Wawetau_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em chủ quán mà có thấy lão chồng của chị lạng quạng tới quán thì báo chị nhé, chị sẽ hậu tạ.
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Kien2K viết lúc 22:19 ngày 11/10/2006
    Cái quán lá của em Tím coi dzậy mà đông khách gớm nhỉ, các pác đông thế thì chỉ làm giàu cho mụ Tím này thôi. Tím đã dớt được anh nào chưa? tiện tay dớt luôn cho anh mấy em đi lạc vào quán nhá. Anh sẽ tạ ơn hậu hĩnh!
    Ưu tiên mấy em gái làng nhá Tím
    ***********
    mấy cái vàng vàng của pác này ghê quá. Em ko thích pác gọi em là mụ này mụ nọ đâu nhá! mà pác thấy gọi mụ mà đi với từ tím có hợp ko? Em mở quán ra là mong có chỗ cho các pác tâm sự, là nơi ai đi một mình sẽ tìm được sự đồng cảm và đỡ cô đơn. Chứ có mong muốn dớt anh nèo đâu, có anh nào muốn baỏ vệ em ở cái làng này thì tốt Quán em đâu dành riêng cho khách hàng là giai đâu, các pác nữ mà có chiện gì ũng vẫn ghé quán em được mừ.
    Thôi chào pác nhá! pác rảnh thì cứ ghé quán em nhá!
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 12/10/2006
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 12/10/2006
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này