1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán "tâm tình"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  2. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Các pác ngồi ngắm cảnh thoải mái nhá!
    [​IMG]
    Tình bạn như một bức tranh, mỗi người bạn là một phần nhỏ, có những phần ở ngoài viền và có những phần ở trung tâm, tất cả được ghép thành một bức tranh hoàn mỹ. cám ơn bạn là một phần trong bức tranh tình bạn đó. (điều này ở đâu đó em đã đọc)
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 12/10/2006
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    GÓC KHUẤT
    Lặng lẽ một mình em bước phía sau anh
    Nơi góc khuất anh chẳng hề trông thấy
    Vô tình trôi thời gian không trở lại
    Vẫn một mình em lặng lẽ sau anh
    Mòn mỏi chờ một nửa trái tim đau
    Ngơ ngẩn nhớ nửa hồn kia đánh mất
    Trong thẳm sâu anh nào đâu hay biết
    Em một mình, vẫn lặng lẽ sau anh
    Em ước phép nhiệm màu trải hơi ấm quanh anh
    Gom góp nắng rót về nơi em đứng
    Thân nến thắp xua tan bao phiền muộn
    Đêm vội về tiếng bước bớt chơi vơi
    Bâng khuâng chiều nghe mưa thức trong em
    Nơi góc khuất muôn niềm đau nhức nhối
    Khi rất gần rồi khi xa vời vợi
    Một mình - em - lặng lẽ - sau anh .
    => quán vắng quá, làm lòng em hay nghĩ ngợi, đọc bài thơ của người khác mong các pác đừng cười
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 12/10/2006
  5. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  6. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ấy Tím ơi! anh là anh cứ gọi trước như vậy cho nó quen dần đi.
    Từ cái ngày em mở quá bên đường. Lương tháng bao nhiêu anh đưa em giữ cả. Anh nào có dám tơ tưởng đồng nào. Ngay đến tiền đổ xăng xe mỗi này anh còn phải xin mẹ, em nào có hay.
    Cái từ Mụ đi với từ Tím sao nghe thân thương đến lạ lùng.
    Gió không phải roi
    Sao vách núi phải mòn.
    Em không phải là chiều.
    Mà nhuộm anh đến Tím.
  7. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tím Tím ơi Tím! có em Vàng đi vào quán Tím kìa, bắt, bắt ngay trói lại cho anh. [/b]
  8. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    hoang hun tím ngắt ui...có nhà không nhẩy ...? dạo này quán có vẻ đông khách nhẩy ....giai làng vào đông nhẩy....'' tâm tình'' gì mà ầm ầm thê ế...''tâm tình '' bằng tay chư ứ....
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này