1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hiểu rõ sự khác nhau về đẳng cấp chưa? Từ nay đi theo hầu anh nhé! [:D]
  2. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Theodore93 đây hả? Sang đấy chả bít có mục đích gì, nhưng để cho người ta nói cho ngu người dại mặt! Chị chả hiểu em phá hoại đc cái gì của người ta! :-? Em mới là người tưởng cái điều em cho là người khác nghĩ đấy!

    Thế này mà còn đem về để khoe! Thảo nào giọng điệu lợm kinh ko tả được!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chị vẫn bảo lưu ý kiến cũ về em! Em nên làm cái gì đấy có ích cho bản thân hơn là đi phá hoại người khác [ dù chị thấy em chẳng phá được cái gì ngoài việc có chỗ cho họ thể hiện uy tín! :)) ]. Thế này thì đương nhiên em ko thể nào tán đổ các cô hot girl được rồi! Em có kém hơn cũng đừng giận những người tốt hơn.
  3. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284


    em biết kiểu gì bà cô cũng bảo lưu ý kiến thôi,thực ra em sang đấy chơi thôi,nhưng gặp thằng mod young em ghét,lần nào em sang nó cũng vào :P em cái mới đc,cơ mà em là ai chứ[-X,sang định khai sáng cho ít gà bấy lâu thẩm du bi kíp alpha (lấy bi kíp này là kim chỉ nam cho công cuộc đẽo gái đẹp gặp cpx có lẽ bác chửi cho nát gia phả:))) phải hiểu là thực tế nó khác nhiều, nồi nào thì úp vung đấy,trèo cao rồi ngã đau lại đổi tội cho hot girl con nào cũng thế thích trai đẹp ,nhiều tiền,..blad.. em đang bảo vệ phái đẹp mà:)>- ,thằng nào cũng đòi tán gái đẹp cả thì bad girl cho ai[-X thì bà cô cũng biết đấy có ông mod còn ví em như con lambor mà chúng nó là kia morning (nhưng mà biết lái thì chúng thắng em đấy, dựa vào cái gì:P,lại càng chứng tỏ nói ngất,chúng có biết là lambor tăng tốc từ 0-100km mất mấy s ko,nó mới mớm chân ga cái là goodmorning luôn:)))
    thì đấy đc đi chơi với hot girl thì tháng này và tháng sau em ăn mì gói,đã thế còn phũ: nuôi em dễ lắm,nuôi quần áo em mới khó (anh con chưa nuôi nổi anh thì quần áo em anh xin và em lấy dép ra về bà cô ah:((
    em biết bà cô lỡ lời:)) với lại em chả giận ai được lâu :)),em thì bảo vệ phái đẹp mà bà cô lại đi bảo vệ mấy thằng thẩm du:))
  4. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Chị ko quan tâm lắm đến tư thù giữa em và người khác! Và chị cũng khẳng định luôn chị không có lỡ lời! :)) Ví thử lúc đấy em ký tên dilentuga thì chị có chăng cũng chỉ bảo chú kia về chuồng ngay còn nội dung vẫn sẽ y hệt như thế! Em cũng đâu biết người ta là người ra sao để mà phán như vậy.

    Chị thì chị rất là quý Young vì Young nhã nhặn, lịch sự :x, ăn nói rất có chừng mực. Nói về tôn trọng và bảo vệ phái đẹp, chị thấy ở đây hay ở đó đều có.

    Thay vì dông dài, chị tặng em 1 bài thơ chị thấy em nên đọc:

    "Đức Khổng Tử từng dạy:
    Khi làm khách người ta,
    Thì điều tối kỵ nhất
    Là trách móc chủ nhà.
    ...
    Điều này lại càng đúng
    Với khách không được mời,
    Tức là khách trên mạng.
    Càng giữ ý, giữ lời.

    Tôi khuyên các bạn trẻ:
    Vì còn trẻ, là người
    Đọc chưa nhiều, biết ít,
    Ít cả sự hiểu đời,

    Thì lặng lẽ mà đọc.
    Như chiếc bình ac-qui.
    Cứ lặng lẽ tích điện.
    Nhận xét mà làm gì.

    Có thể có gì đó
    Chưa hợp với ý mình,
    Thì đọc thế, biết thế.
    Nên khiêm tốn làm thinh.

    Đấy là chưa nói việc
    Mình nhận xét, nhỡ lời,
    Không đúng, thành lố bịch,
    Bị người ta chê cười.

    Hãy nhớ, mình tìm đọc,
    Chứ chẳng ai bắt mình.
    Hoặc nếu thấy mình giỏi,
    Hơn người và thông minh,

    Thì lập luôn trang web
    Cho người khác vào xem?
    Sự đời là thế đấy.
    Chẳng biết nói gì thêm."
  5. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    bài thơ của chị rất hay=D> chuẩn luôn, vỗ tay phát nữa=D>,đó là mạng ảo chả biết đường nào mà lần,cơ mà ngoài đời em mà gặp những người kiểu ấy em hay đề phòng:)),thà bốp bốp tưng tửng như mấy bác trên này lại dễ sống:)),chị có công nhận với em là nồi nào thì úp vung ấy ko?:))
  6. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Uh đúng! :))

    Nhưng chẳng ai nói em mãi mãi cả đời chỉ là nồi đất, ko thể lên nồi i-nốc đc cả! ;)
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Bài thơ này hay ghê. Ở đâu ra thế em? :)
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    em là vung đa năng nồi gì cũng úp được,kể cả con chủ nhà em còn úp sọt nữa là,em thì bố láo từ nhỏ nhưng từ nay đến nhà họ chơi không lôi con người ta ra đánh nữa[-X thề đấy:)>-:))
  9. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Em Thuỷ Tinh đi 7 bước làm bài thơ hay quá! [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Khổng Tử mà đã dạy
    Thì chẳng cãi được rồi
    Dù có là Haitest
    Thì cũng phải té thôi.

    Mình là phận làm khách
    Ăn nói phải có chừng
    Chủ nhà mà nói náo
    Chỉ nên chưởi sau lưng [:D]

    Thôi thì chị Glass
    Đừng mắng mỏ nữa nha
    Dù sao thì em nó
    Cũng ĐiLênTừGà.

    Thôi từ nay bốn bể
    Lại anh em một nhà
    Cho dù ở bên đó
    Nhiều bạn dốt bỏ cha [:D]
  10. bocau8_pK

    bocau8_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2013
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Khổng dạy hay nhưng mà
    VICODO lại bảo
    Gặp thằng nào bố láo
    Cứ phang nó thẳng tay.

    Đời có lắm chuyện hay
    Có nhà nuôi con chó
    Bình thường ngồi một xó
    Bỗng đớp khách tới nhà

    Chưa gặp gỡ chủ nhà
    Đã va vào con chó
    Cứ thẳng chân đạp nó
    Chủ nhà sẽ hoan nghênh >:P

Chia sẻ trang này