1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    PHÓNG SỰ DÀI KỲ -
    PHẦN II: CUỘC TRẮC NGHIỆM TRONG TOA-LET.

    Tạm biệt phương Nam xa xôi và nhiều điều kỳ bí, chúng tôi lộn trở lại miền Bắc thân yêu trong cái giá lạnh đến tê người giữa lòng thủ đô Hà Nội. Đúng 3h30 chiều đoàn xe có mặt tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đứng trước cổng trường được thiết kế cách điệu bởi những đường cong parabol đầy khêu gợi, trong lòng chúng tôi trào dâng niềm tự hào khôn xiết. Rồi mai đây sẽ bước ra từ mái trường này những tài năng tán gái ưu tú làm rạng danh cho non sông đất nước. Trong đó tất nhiên có cả anh, gã sinh viên khờ dại có nick name Hunter91 mà chúng tôi bấy lâu mong mỏi được gặp mặt. Vào tới trường và không để mất nhiều thời gian, chúng tôi vào thẳng phòng ban giám hiệu để đề nghị được có một buổi làm việc với anh và tiện thể hỏi thăm đường vào khu toalet của trường - địa điểm mà anh đã có nhã ý lựa chọn cho cuộc gặp gỡ bí mật này.

    Đang lò dò trên con đường vào cổng khu wc, bỗng chúng tôi giật bắn mình khi thấy một bóng người hớt hải lao ra đâm sầm vào cô bé phóng viên box Rút ngắn khoảng cách đi đầu đoàn. Từ trong cạp quần gã thanh niên đầu tóc đang rũ rượi chợt văng ra quyển tài liệu photo dày cộp. Tôi nhanh tay nhặt lên thì bỗng giật mình bởi dòng tiêu đề "Cẩm nang đẽo gái quaker toàn tập". Trời, thì ra đây chính là Hunter91, nhân vật mà chúng tôi đang cất công tìm kiếm. Không để phí thời gian vàng ngọc, chúng tôi vội vã tiến lại gần anh và bấm máy:

    PV:
    - Kìa Hunter, có nhận ra chúng tôi không?
    Hunter91: - Các...các anh là....??
    PV: - Phóng viên bên TTVNOL đây mà! Anh chạy đi đâu mà hớt hải thế?
    Hunter91: -Thôi chết rồi! Ngồi đợi các anh, mải tranh thủ đọc thuộc lòng bí kíp em quên mất tiết này có môn phải điểm danh, các anh đợi em...đợi em một lát - Như sực nhớ ra, anh lại chực hớt hải lấy đà lao đi. Tôi vội ngăn anh lại:
    - Thôi nào! Yên tâm đi, chúng tôi vừa xin phép ban giám hiệu cho anh nghỉ tiết này rồi.
    Hunter91: - Ôi, quý hoá quá, vậy cảm ơn các anh. [​IMG]


    PV: - Đây có phải là bộ cẩm nang của quacker huyền thoại đó không?
    Hunter91: -Dạ vâng - Vừa nhận lại tập bí kíp trên tay tôi, Hunter vừa bắt đầu khua tay múa chân- phàm đã là đàn ông thì đi đâu ít nhất cũng phải có quyển này giắt lưng anh ạ!
    Đang mải khua tay múa chân ba hoa thì bất ngờ từ cạp quần của anh lại văng ra một quyển tài liệu photo khác còn dầy hơn quyển trước. Tôi sững sờ liếc thấy dòng tiêu đề "Nghệ thuật Tè Tường - bản lĩnh đàn ông thời @."
    PV: - Anh cũng có vẻ chịu khó mang theo tài liệu nhỉ! Còn quyển nào nữa không?
    Hunter91: - Còn nhiều lắm! Bây giờ tán gái phải thế anh ạ -vừa nói anh vừa thò tay vào quần khua khoắng liên hồi vừa liến thoắng- đây là "Bảo bối chinh phục gái đẹp", đây là "bí quyết dụ gái lên giường - Sunny_boy ", đây là "Azajui - Thợ săn toàn tập", còn đây là.....


    PV: - Thôi thôi được rồi, anh có vẻ chịu khó lọ mọ gớm. Để tôi thử kiểm tra xem trình độ của anh thế nào nhé!?
    Hunter91: - Vâng, xin các anh cứ tự nhiên.

    PV: - Một trong những cột mốc quan trọng mà gà cần phải vượt qua trong quá trình tán tỉnh là gì?
    Hunter91: - Dễ ợt! Cởi hết quần áo, dòng 15, trang 5, phần Các cột mốc, chương II Các phương pháp cưa gái của gà, cẩm nang bí kíp cưa đổ một cô gái, tác giả Quarker - Huntè hăng hái trả lời, đôi mắt anh ngời lên vẻ tự tin. Nhóm phóng viên lác mắt trầm trồ thán phục, rãi dớt rỏ ròng ròng.

    PV: - Khuyến cáo nào trong phương pháp đẽo gái liên quan đến hình ảnh màu cờ sắc áo?
    Hunter91: - Không thịt cáo vào ngày cáo treo cờ đỏ, dòng 04, trang 09, chương VI "thịt và các cách thịt được hàng", cuốn 1 "thợ săn đại cương", cẩm nang "thợ săn toàn tập", tác giả azajui.

    PV: - Một trong những cách rèn luyện kỹ năng ứng phó với những hoàn cảnh bất lợi?
    Hunter91: - Một tay giữ chặt, một tay xỏ túi quần, chân đứng chân khuỳnh, ngẩng đầu ngắm mây bay, miệng huýt sáo. Nếu sơ xuất bị phát hiện, có thể đáp trả những ánh mắt khinh bỉ bằng cái hất tóc điệu nghệ và kèm theo nụ cười man trá => mục "phong thái cử chỉ", trang 3, dòng 21, chương II "một số quy tắc vàng", cẩm nang tè tường trọn bộ, tác giả Tè tường.

    PV: - Một trong những sai lầm của gà liên quan đến công nghệ số là gì?
    Hunter91: - Gọi điện, email, IM .v.v. quá hai lần một tuần, dòng 15, trang 3, mục triệu chứng của bệnh gà là, phần Gà, chương I "một số sai lầm thường gặp", cẩm nang bí k ...

    PV: - Thôi thôi, hỏi thật anh có hiểu những gì mình vừa trả lời không?
    Hunter91 (gãi đầu): - Dạ...hem! :-s8-}



    PV: - Nghe nói anh được chính thức kết nạp làm làm thành viên của Quán Tán Dóc. Cảm giác của anh thế nào?
    hunter91: - Em rất sung sướng và hãnh diện các anh ạ!
    PV: - Như vậy có nghĩa là từ nay anh sẽ không nhảy vào các topic khác để tư vấn nữa chứ? :-bd
    hunter91: - Có chứ anh. Việc nào ra việc đó mà. - nghe đến đây, sau lưng tôi lác đác có tiếng thở dài thườn thượt. Không cần quay lưng lại, tôi cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt rầu rĩ của hai phóng viên Anxiety Kruger. Có vẻ Hunter tai rất thính, anh lẳng lặng ngửa mặt lên trời ngâm nga - "Đừng thở dài vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu... í ỉ ì i...trích vir`vu'"...
    PV: - Đâu? Nắng đâu? nắng đâu!!? - tất cả cùng ngửa mặt lên trời ngạc nhiên.
    Hunter91 (lại gãi đầu): - Vâng, mùa này mùa đông nên không có nắng. Em quên béng đi mất! [:D]
    PV: - Thôi thế nhân tiện có lần anh tâm sự về chuyện tình rau dưa của mình, tưởng rằng chăn được rau, hoá ra mình lại chính là rau, anh có thể ứng khẩu một áng thơ phù hợp với hoàn cảnh và thời tiết hơn không?
    hunter91: - Dạ vâng, để em ứng khẩu luôn. uhm`...uhm`.. "Số em như thể tuổi rau...í ỉ ì i... Buồn cho hòn r@j' mà đau sự đời"...Các anh thấy hay hem?



    PV: - Uh, hay lắm! Hun này, anh có thể kể lể về một bài tư vấn thành công nhất của mình chứ?
    Hunter91: - Vâng, đó là trong topic Giáo án tán gái đại cương
    PV: - Anh đã tư vấn thế nào?
    Hunter91: - Em kể về chuyện em táng một thằng trong xóm trọ của em tí rụng alo
    PV: - Ồ, tư vấn giỏi thật! Thế thần tượng của anh là ai?
    Hunter91: - Dạ, Nếu Biết Trước.
    - Nếu Biết Trước? -gần chục con mắt chữ A và mồm chữ O cùng đồng loạt mở to hết cỡ.
    Hunter91: - Vâng. Em cực kỳ hâm mộ nhân cách và tài năng của anh ấy
    PV: - Haizzz!!... thôi được rồi, thế còn kẻ thù lớn nhất của anh?
    Hunter91: - Anxiety
    PV: - Trời, sao vậy?
    Hunter91 (lại gãi đầu): - Em cũng không rõ nữa! Chắc tại chị ấy dám ban nick sư phụ em
    PV: - Thế sư phụ của anh là ai? Nghe nói anh có nhiều sư phụ lắm!
    Hunter91: - Vâng, sư phụ em chính là Gs.Đau phó Gs.Vr`vu'
    PV: - Uhm`, 2 cái tay giáo sư đại học Bôn Ba đó hả? Nhưng nghe nói hình như họ đâu có đồng ý nhận anh làm đệ tử?
    Hunter91: - Ôi giời ơi! Vấn đề gì đâu, họ không nhận thì em nhận. Có sao đâu!



    PV: - Này, hỏi thật, có phải anh bị làm sao không?
    Hunter91: - Dạ em không! [​IMG]
    - Không sao à? Vậy thử hỏi xem liệu có phải cậu ta hơi hâm hâm không? - tiếng một nữ phóng viên bên box Sức khoẻ y tế từ phía sau nói vọng vào
    PV: - Anh nghe thấy rồi đấy. Trả lời đi!? [r24)]
    Hunter91 (lại gãi đầu): - Dạ em ...chắc là...là...cũng không! [​IMG]
    PV: - Không thật không!?? [​IMG]
    Hunter91: - Dạ..em...dạ em... [​IMG]
    PV: -Thôi đừng sợ, chúng tôi đùa đấy. Phàm đã là con người thì nhiều lúc cũng phải có chỗ hâm hâm. Nhưng mà hỏi thật là anh có hay xem phim chưởng không?
    Hunter91: - Dạ, có ạ! Các anh làm em hết cả hồn! [​IMG]
    PV: - Thôi thế thì đúng rồi! Thảo nào. Anh chỉ bị bệnh ảo thôi, nhưng mà ảo nặng lắm rồi đấy!!! [​IMG]
    Hunter91: -Thôi chết em rồi! Bệnh này liệu có chưa được không các anh, các chị ơi!!?? ~X [​IMG]
    PV: - Yên tâm đi. Chữa được! Nhưng anh phải nghe lời chúng tôi thì căn bệnh mới có cơ thuyên giảm. Khi lên diễn đàn, thay vì tưởng tượng nơi đây là những cảnh tượng trong phim chưởng với những cao thủ bá đạo giang hồ, với những trưởng bối hạng nặng tay múc thái cực, chân đạp vô ảnh vãi chưởng ầm ầm, những sư phụ và đệ tử với những hành động truyền thụ bí kíp võ công tái thế hành tẩu giang hồ thì anh hãy tỉnh táo để hiểu rằng diễn đàn tuy ảo nhưng mà thực, với những con người thực, những cảm xúc thực. Chứ nó không giống như những gì trong các cuốn phim chưởng mà anh vẫn thường xem.

    Thêm một điều nữa là cách học và áp dụng tài liệu của anh cũng phải thực chứ đừng có học vẹt rồi máy móc là hỏng. Không phải cứ giắt tài liệu một đống ở cạp quần là có thể thành cao thủ tung hoành thiên hạ. Anh hiểu rồi chứ!?

    Hunter91: - Dạ hiểu rồi! - bất thình lình hunter sụp xuống, mắt rưng rưng xúc động - Xin sư phụ nhận của đệ tử một lạy.

    Tôi vội túm tóc đỡ anh dậy và giải thích lần nữa:
    - Thôi nào, anh quên tôi vừa nói gì rồi à? Anh tỉnh táo lại đi. Đây đâu phải phim chưởng đúng không? Thôi vào toalet đọc tài liệu tiếp đi. Cảm ơn anh về buổi nói chuyện rất là khù khoằm ngày hôm nay. Chúc anh chữa khỏi bệnh và đón một năm mới đầy niềm vui, tiếng cười và thật nhiều gái. Chúng tôi đi đây! Tạm biệt!

    Hunter gật gật đầu, đứng bần thần. Đoàn chúng tôi lục tục rời khỏi khu vực toalet. Đi được một đoạn khá xa, tôi ngoảnh lại vẫn thấy anh đứng chắp tay trước cổng khu toalet như một hiệp khách giang hồ đứng chào tiễn biệt những người bạn tri kỷ. Dọc hai bên đường ra khỏi khu toalet mọc đầy những cụm hoa dại nho nhỏ xinh xinh, những cánh hoa rung rinh rung rinh trong gió như đang gọi mùa xuân về. Một mùa xuân của ngày mai, của tình yêu bất tận.../.
    (Theo TTVNOL.COM)

    Mời các bạn đón đọc phóng sự kỳ sau: Tiếng thổi kèn trong bụi cúc tần gai
    [​IMG]
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    [​IMG]
  3. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Quán Tán dóc - Con đường ngắn nhất để Gà lên Sói

    Theo như quan sát của anh ở trên này và ngoài đời thực, nếu xét về góc độ con người thì các chú sói có nhiều điểm hơn các chú gà và cũng có nhiều điểm kém các chú gà, nói chung rất khó để mà phán xét được là ai hơn ai. Nhưng xét về thành tích đẽo Cáo thì trong khi các chú gà còn đang loay hoay với 1 con Cáo chưa xong, thì các chú Sói đã nay Cáo này, mai Cáo khác, thậm chí bụng đầy thịt cáo chưa kịp tiêu hóa để mà xơi thêm. Vậy nguyên nhân từ đâu, con đường ngắn nhất để Gà hóa Sói là như thế nào?. Đấy là bài toán mà anh đang đi tìm lời giải đáp để làm sao giúp cho con đường từ Gà lên Sói của các tín đồ là ngắn nhất, và đó cũng là nguyện vọng của anh. Trong khi đi giải quyết bài toán đó, thì vấn đề đầu tiên anh nhận thấy là Sói thì đều có khả năng diễn đạt ý tứ của mình một cách rất tốt. Trong việc đưa ra đánh giá, nhận định về một vấn đề ý kiến của Sói có thể là đúng, có thể là sai ( thường là đúng) nhưng Sói biết cách diễn đạt một cách đầy đủ ý kiến của mình theo các phong thái khác nhau khi thì lãng mạn, khi thì sâu lắng, châm biếm, hài hước, thâm thúy... Cùng một vấn đề, nhưng Sói luôn biết cách đưa đẩy, khai thác dưới nhiều góc độ, khía cạnh, câu chuyện khác nhau. Trong khi đó thì gà thường ngô nghê, đôi khi cũng có một số ý nhưng không biết cách diễn đạt nó như thế nào để người nghe không cảm thấy khó chịu, hết kiên nhẫn đối với việc cố gắng hiểu. Đấy là chưa nói tới ý kiến tham gia thường sai nhiều hơn đúng. Nói các chú gà đừng buồn, nhưng anh em trong cùng Cốc, cùng Giáo còn cảm thấy vậy, hi vọng gì Cáo nó sẽ nhân nhượng hơn.

    Vậy đối với vấn đề này, giải pháp để giúp Gà nhanh chóng trở thành Sói sẽ là như thế nào?. Anh nghĩ con đường ngắn nhất vẫn là học qua trải nghiệm, phải thực hành nhiều thì mới có thể giúp cho gà trở thành Sói được nhanh. Và việc thực hành này, anh tạm thời chia làm 3 giai đoạn.

    Giai đoạn 1 luyện tập tư duy: Tất nhiên rồi, trước khi nói dù đúng dù sai, dù hay dù dở, dù lưu loát hay dấm dớ thì cũng đều phải ... nghĩ. Để nói được hay thì phải nghĩ được hay, để nghĩ được hay thì phải tập luyện. Vậy nên, quán tán dóc này sẽ không chỉ là nơi các chú vào nhâm nhi, thưởng thức và còn là nơi để các tín đồ văn ôn, võ luyện để rèn luyện phản xạ và khả năng chém của mình. Các chú phải mạnh dạn và chăm chỉ luyện tập, không sợ sai, không sợ chém, không sợ gạch, không sợ đá và phải thực sự để tâm đến từng độc tác của mình và của người khác để rút kinh nghiệm, cũng như là phát huy. Phải làm sao để biến được cái hay của người khác thành cái hay của mình, phải coi những cái dở của mình là tiếng cười cho người khác để vui vẻ hòa nhập và cầu tiến. Các chú làm được vậy là anh cũng cảm thấy góp sức giúp các chú được một việc.

    Giai đoạn 2 thực hành với giọng nữ: Nghĩ là một chuyện nhưng khi nói ra lại là chuyện khác, nhất là việc trao đổi lại xảy ra với người khác giới. Khi nào các chú tư duy với chuyện gái gú cảm thấy nhanh nhẹn và ổn định rồi, anh sẽ chỉ cho các chú nơi thực hành và yêu cầu của bài tập thực hành trong việc giao tiếp với gái qua điện thoại, cái này hoàn toàn miễn phí. Hôm nay anh cũng thử liên hệ qua với chỗ thực hành, test thử 5 em qua điện thoại, trong khoảng từ 15-30 phút trong mỗi cuộc test thử và thấy chỗ thực hành như vậy là tạm ổn. Các chú cứ làm tốt ở giai đoạn 1, anh thấy đủ tốt rồi, anh sẽ hướng dẫn cho thực hành ở giai đoạn 2.

    Giai đoạn 3 vòng đối mặt. Ở giai đoạn này các chú sẽ thực sự đối mặt với nữ giới để rèn rũa khả năng cận chiến của mình, nó cũng tương đối khác với việc tư duy ở giai đoạn 1 và giao tiếp trên điện thoại với gái ở giai đoạn 2. Cái giai đoạn này thực hành thế nào, anh sẽ bàn cụ thể sau.

    Quan điểm của anh từ khi bước chân vào đây đến giờ cũng vẫn vậy, đối với anh trong việc tán gái thì các chiêu trò chỉ là chất phụ gia, còn giá trị cốt lõi vẫn phải là ở việc các chú gà có chiếm được tình cảm của gái hay không, điều đó phụ thuộc ở bản thân từng chú gà. Thế nên nếu có chú gà nào cần ở anh 1 lời tư vấn thì tất nhiên anh cũng cần ở chú gà đấy một sự rèn luyện, nên các tư vấn của anh thường đòi hỏi các chú gà phải hành động, chứ không mồm miệng đỡ tay chân mãi được. Điều đó là tốt cho các chú Gà, bởi các chú nếu có thất bại đối với Cáo này thì cũng tích lũy được một số nội lực để mà thành công với Cáo khác, dần dần sẽ thành được súng máy.
    Thế nên, chú nào mà muốn theo con đường anh chỉ thì tuyệt đối cấm được lười.

    Nhân đây, anh cũng thông báo luôn với các chú về một chút thay đổi trong thành phần Ban lãnh đạo Giáo. Căn cứ theo tiêu chí đứng trong hàng ngũ Ban lãnh đạo Giáo thì phải thực sự là đầy tớ của các tín đồ, căn cứ theo những đóng góp của Giáo phó ALP vừa tham gia công tác điều hành Giáo, vừa điều hành Quán tán dóc phục vụ anh em, căn cứ theo nguyện vọng của chú ALP và cuối cùng là căn cứ theo kết quả bỏ phiếu kín trong một cuộc họp không hở, Ban điều hành Giáo quyết định Giáo phó ALP sẽ nắm giữ cương vị Tổng Giáo chủ, ngoài ra thành phần Ban Lãnh đạo Giáo không có gì thay đổi. Đề nghị anh em trong Giáo nâng ly chia vui và chúc mừng cho Tổng Giáo chủ ALP hoàn thành tốt nhiệm vụ [r2)]
  4. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    khổ thân hunter!
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Ha ha. Sao lại bầu bán lúc nước sôi lửa bỏng, lúc phải núp lùm tránh gạch thế này? Nguy hiểm quá! :))
  6. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú cứ yên tâm ít nhất là có anh em trong Giáo ủng hộ chú rồi. Anh cũng vừa mới quán triệt với anh em về tinh thần tham gia xong. Đấy chú xem chú kèn sái, nhất là chú Hunter sau phóng sự phỏng vấn vừa rồi chú ý cũng có ho he gì đâu, làm cho chú Tình đang mải mê chiến đấu với chú Siêu mơ mà vẫn còn cảm thấy tội nghiệp.
  7. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    @Alp chú cứ đặt câu hỏi khó và xoáy vào thì sẽ tạo cho gà cơ hộ vào hầu chuyện các chú.
  8. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Giáo chủ cho hỏi, Chú tình dạo này bận bịu gì công việc trong giáo không mà thấy chú ấy bịnh vậy, thấy bỏ bữa liên tục, không hoạt bát hung hăng như lúc trước nữa. thỉnh thoảng mới vào vẫy đuôi, go, go báo danh với siêu giấc mơ. Chả biết có làm thêm ca đêm ở phố vẫy không đây. Ai biết thông tin về chú Vàng thì phản hồi lại cho minh nhé. Cảm ơn mọi người.
  9. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú sờ kín này hay nói vớ vẩn nhưng thỉnh thoảng cũng có những ý kiến hay ho ra phết. Chú cứ tích cực lên, rồi chú cũng sẽ ngon thôi. Không có ai tự nhiên là sói đâu, rèn rũa cả đấy.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú Tình chờ chú ở trong đây hơi lâu rồi đấy, chốc nữa chú ý ra. Nói chung ở đây chỉ có chỗ này là nhà cho 2 chú lúc nào cũng welcome 2 chú, chứ các chú đi chỗ khác dậy bảo nhau anh thấy người ta toàn xua đuổi, cũng phải thôi, ai bảo 2 chú về nhà đóng cửa, ra đường bảo nhau. Thế nhé, các chú cứ dậy bảo nhau ở đây, để chỗ khác cho người ta còn tập trung vấn véo.
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Ý anh là đang sợ thò đầu ra tầm này đúng lúc chú Kèn lãnh đạo thế giới trẻ trâu nổi dậy làm cuộc cách mạng spam, ném đá túi bụi diễn đàn. Lại mắc công Tổng giáo chủ vừa lên chức đã phải nhảy vào lùm để núp :))

Chia sẻ trang này