1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DCBK

    DCBK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2013
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
  2. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    He` he`, ong em dap no phat cuoi di!
  3. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    DCM đâu rồi, chú không thấy a đang nhìn chú à mơ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    anh er, e glass không thích đi hà đông đâu, a chọn quán nào gần gần đi
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cảm hứng từ bài thơ em glass post nè.:P

    Ta rất ghét hoa hồng
    Dẫu hương có thơm nồng
    Dẫu sắc màu rực rỡ
    Dẫu gai sắc đầy thân.
    ...



    Thích ghét vì thích ghét
    Hoa hoét làm đếch gì
    Cuộc sống đầy thứ khác
    Ngoài hoa với bánh mì.
    ...


    Nếu mà yêu ai đó
    Hay hiển nhiên yêu rồi
    Nhưng dở quá không sửa
    Thì nghỉ, cóc thèm chơi!
    ...


    Yêu không phải một ngày
    Sống đâu chỉ hôm nay
    Tha dứt lòng từ bỏ
    Khỏi phiền muộn sau này.
    ...


    Còn vài thứ dở dang
    Vứt luôn cho nhẹ nợ
    Còn vài điều dang dở
    Mượn tạm hoa thế vào...
    Ngoài kia gió ào ào
    Nhìn thấy hoa- vẫn ghét
    Cầm nhầm cái gai sắc
    Đâm vào tay, bỗng đau...
  5. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Đấy là theo quan điểm của bại. Còn chú Tẹt Khi nào múa cột mà không uốn éo sếch xy là bị khán giả cho ăn gạch luôn
  6. DCBK

    DCBK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2013
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chú đã tìm được dẫn chứng chưa mà đã vào hóng hớt thế hả? 2 bài học anh đã dạy chú đã hiểu và thuộc bài chưa? Nào lấy giấy bút ra chép tiếp bài học thứ 3:

    Muốn tìm cho được dẫn chứng thì phải biết làm việc tập trung.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay trả lời đây.
    Gà chưa thể đi lên nói:gà công nghiệp khác với gà nhà vì ấp trong lò điện nên ... không bị dịch tràn ra.
    KCB thấy lạ quá hỏi thế bình thường trứng gà bị dịch tràn ra à? Đành rằng nó làm cho thành thơ thành vần, nhưng thơ vần kiểu thế thì ... Bó tay. Có ai dịch họ KCB xem cái ý dịch tràn ra của em nó là thế nào?

    Rồi hôm nay nó bịa là mình hỏi nó dịch bị lây từ trong trứng à? Thôi xong, hoá ra ý của nó là vì được ấp trong lò điện nên sẽ không bị lây truyền dịch bênh bà con a. Mình là mình quá phục độ thông minh và độ điêu của con gà này !
    KCB có lời cảm phục sâu sắc, gà nhá!
  8. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    M, chú chả kip úp đết giề cả. anh đã nói ở cái topic của chú roài, giờ cái top của chú bị khóa rồi. Dõ khổ mấy chú. đi đến đâu là sủa nhặng đến đấy, toàn bị người ta dọ mõm thui. Bùn quá;));));));))
  9. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thế cơ á!?

    Mà thôi, chuyện gì ra chuyện đấy. Bên kia mình tranh luận nhưng bên này mình vẫn là bạn tốt, mình đừng gây nhau nữa. Mơ nhé! [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn mà không chịu sửa
    Ta phải chấp nhận thôi
    Giang sơn thì dễ đổi
    Bản chất lại khó dời.

    Nhưng cái gì không tốt
    Là phải nhắc nhở nhau
    Chẳng hạn như ngủ muộn
    Là chẳng tốt tí nào

    Muốn khuyên răn ai đó
    Trước hết phải sửa mình
    Nếu mà cùng có lỗi
    Nhất quyết phải làm thinh

    Cuộc sống nhiều thứ khác
    Ngoài hoa với bánh mì
    Cho nên là đôi lúc
    Ta chẳng biết thích gì

    Uh thôi thì mặc kệ
    Sống là để yêu thương
    Thôi thì yêu hết cả
    Những điều rất bình thường....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Yêu những điều giản dị
    Như yêu con cô Hường
    Bán gạo ở cổng trường
    Hạt trắng đều nho nhỏ
    Hay như chuyện con thỏ
    Đã bỏ vào giỏ rồi
    Thế mà nó vẫn ngồi
    Miệng nhồm nhoàm nhai cỏ....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ko muốn cười vẫn phải cười =))
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ta cứ thích hoa quỳ
    Ta cứ thích Pha Lê
    Ta cứ thích thơ thẩn
    Nên... Ta cứ đi đi...
    ...
    Sống yêu thương nhiều thế
    Thì cuộc đời mới vui
    Nhưng mà yêu hết cả
    Thời gian nào rong chơi?
    ...
    Uh thì thôi mặc kệ
    Chẳng biết lỗi tại ai
    Wall ... Sao mà hay thế
    Lỗi tại em Pha Lê :))

Chia sẻ trang này