1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm mải trăn trở về chuyện xin ra đầu thú quên mất cả chuyện offline. Sao ko thấy em Glass lôi topic off cũ lên để thông báo mọi người tham gia? Mai ko biết thế nào đây, còn em Hatrung, chú boy, chú Tình với cả mọi người nữa...

    Hay đầu tuần em lôi topic lên rồi post bài thông báo luôn địa điểm e nhé!
  2. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Để thay đổi không khí trong quán, xin gửi đến anh em chùm chuyện ngụ ngôn về superdream mỗi tối một câu chuyện trước khi đi ngủ. Mong anh em vui vẻ!


    CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT - THẦN ĐÈN

    Vì kiếp trước vì không được khôn nên sang kiếp sau Superdream được đầu thai làm thần đèn để chỉ đâu làm đấy mà ko cần suy nghĩ gì cả. Một hôm công chúa xinh đẹp của kinh đô Bada đang xxx với hoàng tử nước láng giềng trong hoàng cung như thường lệ thì bỗng nhiên cái chân chạm phải đế đèn. Trong vòng chưa đến ba nốt nhạc, Mơ Ngu hiện ra thù lù ở đầu giường đứng chờ lệnh. Đuổi cũng ko đi, cực chẳng đã, công chúa liền sai thần đèn Mơ Ngu đi spam đủ 12180 topic trong Cốc TVTY mới được về.

    Không ngờ vừa hì hục được một lúc thì Mơ Ngu đã lại đứng thù lù ở đầu giường. Điên tiết, công chúa bèn nghĩ ra kế, rút luôn một sợi bảo bối đen nhánh, xoăn tít đưa cho Mơ Ngu thần đèn và ra lệnh:

    "Nhà người hãy vuốt thẳng cái này cho ta".

    Yên tâm tiếp tục màn yêu đương đang đến đoạn cao trào thì chưa đến nửa phút, Mơ Ngu đã lại lù lù ở đầu giường với sợi bảo bối đã được vuốt thẳng tắp. Công chúa sắp sửa bật khóc thì bỗng nhiên hoàng tử kín đáo nháy mắt với công chúa rồi rút ra 10 chiếc tất đưa cho Mơ Ngu và ra lệnh:

    "Nhà người hãy ra ngoài cửa ngồi tìm cho ta chiếc tất màu nâu"

    Đêm hôm đó, ông Bụt đi chơi về qua cửa cung điện bất chợt gặp Mơ Ngu đang ngồi trước cửa thành cắm mặt vào đống tất khóc thút thít. Bụt mới lại gần khẽ hỏi:

    - Mơ Ngu, vì sao con khóc?

    - Công chúa bắt con phải tìm ra chiếc tất màu nâu- Mơ Ngu oà lên khóc nức nở

    - Đâu, con đưa ta xem.

    Xem xong Bụt cầm chiếc tất màu nâu ném vào mặt Mơ rồi chửi ầm lên "Tiên sư thằng ngu, thế đây là cái gì?"

    - Đ' phải! Đây là chiếc tất màu đỏ - Mơ lăn ra đất, gào lên thảm thiết!

    Lúc đó, ở trong căn phòng ấm áp giữa hoàng cung, công chúa và hoàng tử vừa xong tăng 3 và lăn ra ngủ phì phò....... =))
  3. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đóng góp 1 câu chuyện thần đèn Mơ Ngu.

    Một lần thần đèn Mơ ngu đang chạy hùng hục đi làm nhiệm vụ do công chúa và hoàng tử giao thì tình cờ gặp Cu ghẻ.
    Biết Mơ ngu đang vội, nhưng Cu ghẻ vẫn gọi giật lại: " Mơ ngu, tao có điều này muốn nói với mày".
    Mơ ngu thở hổn hển: " điều gì, mày nói nhanh lên tao đang vội".
    Cu ghẻ :" mày vừa mới chạy hùng hục nên còn đang thở dốc kìa, mày bình tĩnh hít thở thật sâu đi đã rồi tao nói cho"

    Mơ ngu hít thở thật sâu, rồi bảo " xong rồi, mày nói đi".
    Cu ghẻ cười khanh khách :" tao vừa mới đánh rắm".=))

    Từ đó thần đèn Mơ ngu cứ mở mồm ra là toàn ***, hay nói cách khác là *** nó gắn vào mồm để tự răn mình về mối nhục phải trả này.
  4. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Cho em cười 1 phát =))
    =)) cười đau cả bụng :((
  5. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Topic cũ off eff hình như bị khóa rùi! :( Em mở hẳn topic mới nha! :D
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Em nói căn bản đúng, nhưng chưa chuẩn, nhỡ ai người ta đọc rồi thắc mắc thì sao? Em phải giải thích chuẩn vào! :))
  7. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Ủa ủa cái bài viết này nằm bên topic kia mà, sao lại lôi nó qua bên này vậy chị. Bên này đông vui nhiều người ra vào hơn hỉ[:D]
    Em nói vậy là chuẩn rùi => Cái món quà mà chị bảo anh haitest nhận, em biết món quà đó là gì đâu, chả lẽ lại đi hỏi chị ới ời ơi món quà gì thế :))
    Nên em phải biến tấu về quà 1 chút cho chị oai ấy mà[:D]
    Còn phần like thì ok => Quá chuẩn\:D/
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Vì nó không có phải là thông báo với liên quan đến chất lượng gì, nên không buôn chuyện được.
    Em nói sai về câu hỏi. Like không phải là phần thưởng thứ 2, đấy là tự thêm.
    Còn phần thưởng thứ 1 của em, em có hỏi chị cũng chịu. Vì chả biết. (có khi được xí xóa cũng nên :P )
  9. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ thế mất quan điểm rồi! Topic đó có gì vi phạm đâu mà bị khoá. Chưa bị khoá đâu em ơi. Để lát nữa anh tìm rồi lôi lên cho em. Vì off còn nhiều và liên tục nên mình cứ dùng một topic đó để cập nhật thôi, ko nên mở nhiều để tránh loãng diễn đàn em à!
  10. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chưa chuẩn là ở cái chỗ "4 vị giỏi nhất" ấy! Sai ở chỗ đó nó làm giảm hẳn giá trị đáp án của anh ;)

Chia sẻ trang này