1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vâng, hay lắm.
    Anh chịu khó bày cho em NoBiTa thêm nhiều diệu kế đi.:P
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em tả nghe "rùng rợn" quá....
  2. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nếu có khoảng 10 like thật lòng trở lên cho comt này, đêm mai anh sẽ cố gắng hoàn thành Chương 1 cuốn tiểu thuyết THỔI KÈN, (trong đó có sự xuất hiện của thần đèn Mơ Ngu) lên đây. Nếu ko đủ 10 like tự giác thì lại để từ từ post sau. Mong anh em cổ vũ nhiệt tình!
  3. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nobita_vn: chuyện kia ko nên tranh cãi nữa làm gì. Anh thừa biết chú chỉ đùa cho vui thôi, còn câu đố thì vẫn còn sờ sờ ra đó còn gì, ai đọc mà ko hiểu, đúng ko! [:D]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    "Thưa các bạn, hẳn rằng các bạn ko còn xa lạ gì với từ ``Mơ``, nhưng các bạn đã bao giờ nghe từ ``vãi Mơ`` chưa? Nếu chưa, xin bạn hãy theo dõi câu chuyện dưới đây..."

    Hic...chết thật, đang có hứng thì lại buồn ngủ quá, tối mới chợp mắt được vài tiếng. Nếu bạn nào quan tâm đến câu chuyện, xin cho một vote để kích thích cảm hứng mai viết tiếp.. [:P]
  4. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Kiễng chân lên mới vừa

    - Cô nói, cô đang đi trên đoạn đường vắng thì bị cáo bất ngờ ôm cô và đẩy vào tường hôn, đúng không?
    - Vâng, đúng.
    - Như vậy là cưỡng hôn? Đúng không!
    - Vâng, đúng.
    - Cô cao bao nhiêu?
    - Khoảng mét tư.
    - Cô cao mét tư mà bị cáo cao hơn mét bảy làm sao cưỡng hôn được?
    - Thì tôi kiễng chân lên.
    - !!!!!
    *****
    Lý do họ điên

    Vị giám đốc nhà thương điên dẫn một quan khách tham quan. Chỉ một người nằm trên giường hai tay ôm chặt một con búp bê vào lòng, vị giám đốc giải thích:
    - Trước đây ông này yêu một người phụ nữ nhưng bị bà ta bỏ rơi và lấy chồng khác nên y phát điên và cứ tưởng con búp bê là người yêu mình.
    Đến một phòng khác, thấy một người điên bị xiềng xích hai tay, đang vùng vẫy để lao đầu vào tường tự tử.
    Vị giám đốc lắc đầu nói:
    - Còn đây là anh chồng đã lấy bà ta.
  5. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    cao thủ phương nào mà làm cả diễn đàn xanh lè thế này :)
  6. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Lại giống mấy hôm trước rồi! Đi lạc đâu mất mấy post :))
  7. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    diễn đàn lại bị cái gì này? :) lại giống mấy hôm trước rồi:))
  8. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Lạc mất 2 chuyện thứ 6 và thứ 7 về thần đèn Mơ ngu hả bác? Em quên chưa lưu lại. Có khi sau lần này rút kinh nghiệm. Em với bác lập riêng 1 topic bên tâm sự kể chuyện thần đèn để lưu thêm cả ở bên đấy, coi như lập cái nghĩa địa cho những nạn nhân xấu số :)) . Thỉnh thoảng có chú nào cần chôn thì lại đưa vào đấy, mỗi khi buồn anh em lại vào khóc thương. Chứ cái cảnh đam ma bon chen với đám cưới thế này em thấy không ổn. =))
  9. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Một hôm thần đèn Mơ ngu được hoàng tử giao cho sang xứ Hàn trong 3 ngày để chuyển mật thư. Vì mọi chuyện ăn ngủ, sinh hoạt đều đã có người của nước bạn ở bên đó lo cho, Mơ ngu không tự mình lo được, nên hoàng tử chỉ cho Mơ ngu 30$ ( USD) để mang theo phòng thân vì đằng nào thì thần đèn Mơ ngu từ xưa đến nay cũng chỉ biết được bảo cái gì thì làm cái đấy, được cho cái gì thì ăn cái đấy ( kể cả ***) chứ chưa bao giờ được tự tay tiêu tiền.

    Sang tới nơi buổi tối hôm đầu tiên, Mơ ngu đi dạo quanh khu đèn ***g, xem cung cách các khách làng chơi ra vào tấp nập ngầm học hỏi cung cách, và Mơ rất ấn tượng với phong cách của một đại gia.

    Buổi tối hôm thứ 2, Mơ ngu mạnh dạn bước vào đặt vấn đề với một ku phục vụ, Mơ ngu gõ gõ mấy ngón tay xuống quầy lễ tân, hất hàm nói: " anh muốn làm một short"
    Ku phục vụ: " Giá ở đây có quy định chung rồi 100$ một short thưa anh".
    Mơ ngu khệnh khạng giơ bàn tay trái nắm chặt chỉ có ngón trỏ là duỗi thẳng đứng, rồi xua xua trước mặt " tiền không thiếu, chủ yếu các chú phải ngoan".
    Ku phục vụ thấy Mơ ngu mặt trông ngu ngu, ngơ ngác như người rừng mà tác phong thì hống hách, nên có chút ngờ vực " anh vui lòng thanh toán tiền trước".
    Mơ ngu rút luôn tiền ra không thèm đếm: " đây tiền đây, thoải mái chưa". Toàn bộ số tiền Mơ ngu đưa ra vỏn vẹn chỉ là 30$, số tiền mà hoàng tử đã cho Mơ ngu mang theo phòng thân.
    Ku phục vụ nghi ngờ Mơ ngu chơi mình, nên nói với Mơi ngu giọng mỉa mải: " xin mời quý khách đi lối này" và dẫn Mơ ngu vào thẳng ...chuồng lợn.
    Con về phía Mơ ngu cũng chẳng chút nghi ngờ gì, cho rằng ai vào đây cũng thế và đây cũng là một nét đẹp văn hóa nơi nước bạn nên nhìn thấy con lợn cái là Mơ ngu chui vào chuồn lợn luôn và.. làm tới bến. ( ngày nay thỉnh thoảng ta hay bắt gặp trong cuộc sống mọi người chửi cái loại chó đ. lợn là để ám chỉ những hạng người vừa hống hách, khệnh khạng lại vừa ngu như Superdream. Câu chửi đó cũng được bắt nguồn từ sự tích này mà ra).

    Sau khi giải quyết xong, Mơ ngu huýt sáo ra về, đi qua cửa cũng không quên chào ku phục vụ. Nói về ku phục vụ, sau khi nhận ra đúng là Mơ ngu ngu thật, cũng có chút áy náy bèn gọi Mơ Ngu lại và đưa cho Mơ ngu 3$ cùng lời nhắn: " anh cầm lấy 3$ uống nước, khi nào có nhiều tiền thì quay lại đây chơi".

    Mới kể xong ngày thứ 2, còn ngày thứ 3 của thần đèn Mơ ngu mới nhiều kịch tính. Nhưng anh lên giường nằm đã. Nếu chưa ngủ được hoặc thấy có like cổ động ở post này thì anh sẽ lại tiếp tục kể tiếp. =))
  10. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, cứ sau một tuần sẽ tổng kết và gom các mẩu truyện về thần đèn về một topic trong box tâm sự cho nó tập trung, khi nào đủ 1001 truyện thì sẽ liên hệ với NXB Giáo dục để in thành sách lưu truyền lại ngàn đời sau =))

    May mà mình có đặc tính là nhớ được như in những gì mình đã viết :)) . Post lại nguyên bản:


    CÂU CHUYỆN THỨ 7 - TƯỞNG LÀ CON GÌ?​

    Một hôm hoàng tử nước láng giềng vào rừng hái nấm và tìm rau sạch, công chúa ở trong cung một mình buồn quá, bất giác sờ soạng vào đốc đèn, đưa lên đưa xuống nhanh dần với động tác thuần thục và điêu luyện trong vòng 1 phút thì thần đèn Mơ Ngu lảo đảo hiện ra. Công chúa liền ra lệnh:

    - Thần đèn, ta ở trong cung buồn quá! Ngươi hãy làm gì đó để ta đỡ buồn, mau lên!
    - Thưa công chúa, tôi có thể múa hát
    - Tốt lắm, mau múa hát cho ta xem

    Công chúa vừa dứt lời, thần đèn mơ ngu liền cởi phăng hết đồ đạc lao vào ôm chiếc cột giữa chính điện hoàng cung vừa leo cột múa may điên cuồng vừa rên ư ử vô cùng mãn nguyện. Công chúa vội hét lên "Thôi xuống đi thằng ngu, ngươi làm thủng hết cột của ta rồi." Thần đèn Mơ Ngu vội tiu nghỉu tụt xuống, công chúa bèn hỏi:

    - Ngươi còn có khả năng gì đặc biệt nữa?
    - Dạ, thưa công chúa, tôi có thể làm cho công chúa thật phê [:P]
    - Vậy còn chờ gì nữa, thử đi, mau lên. - công chúa phấn khích reo lên [​IMG]

    Chưa kịp để công chúa nói hết câu, thần đèn Mơ Ngu liền hào hứng cởi hết đồ ném xuống đất...mặt đỏ tía tai....hăm hở... ngửa mặt lên giời, ngoạc mõm văng *** đái chó mèo loạn xạ, ầm ĩ cả một góc cung đình. Đợi thần đèn đạt đến độ cao trào của khoái cảm, công chúa rút guốc dịu dàng vả đánh "bốp" một phát vào alo của thần rồi rít qua kẽ răng:

    - Thôi, bây giờ hãy biến thành chó cho ta xem, thằng ngu!

    Lần này thần đèn đứng ì ra, mở to mắt chớp chớp nhìn công chúa, tai vẫy vẫy, lưỡi thè lè, ra chiều khó hiểu. Công chúa sốt ruột mắng:

    - Sao ko biến thành chó cho ta xem đi còn chớp chớp làm ccc gì hả thằng ngu?
    - Thế này thì quá lắm rồi đấy! Biến biến ccc ấy! - thần đèn ấm ức gào lên - thế từ trước tới giờ mụ già tưởng tao là con gì?? [r37)]

    =))
    ==============
    *ccc = cái cục ***

Chia sẻ trang này