1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Tối ngày thứ 3 cũng là đêm cuối cùng ở xứ Hàn trước khi về nước, Mơ ngu lại quay lại khu đèn ***g đỏ. Lần này thuần thục hơn, Mơ ngu rút luôn 3$ đưa cho ku phục vụ và hất hàm ra yêu sách: " cho anh gặp em chân dài lợn, hihi".
    Ku phục vụ ngao ngán: " em lợn chân dài bị trọc tiếp làm món nhậu cho thực khách rồi".
    Nhưng nhìn sự thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt ngu ngu của Mơ, ku phục vụ lại thương cảm " thôi được rồi, đưa tiền đây, có tiết mục khác".
    Mơ ngu rạng rỡ: " chú đúng là huynh đệ tốt".

    Rồi ku phục vụ dẫn Mơ ngu vào một cái hầm tối tăm, bẩn thỉu, hôi thối. Chỉ cho Mơ nhòm qua một cái lỗ bé bằng đầu ngón tay út, định quay đi thì Mơ ngu gọi giật lại:
    " thấy có mỗi đôi trai gái phang nhau thì sao giải quyết được vấn đề chứ, ở trong nước tao còn được xem hoàng tử, công chúa nữa cơ. Trả tiền cho tao, tao đi chỗ khác tìm em lợn".

    Ku phục vụ ko giữ nổi bình tĩnh: " thằng ngu, bé cái mồm chứ. Do it yourself đi, thế này,.. thế này ...này".
    Mơ ngu lại dán mắt vào cái lỗ để nhìn và làm theo hướng dẫn. Đến khi xong xuôi rồi, Mơ ngu ngồi bệt xuống thở phì phò, mới phát hiện ra ở gần đó Ku ghẻ cũng đang dán mắt nhìn qua lỗ và đang làm cái việc mà Mơ ngu vừa mới làm xong. Mơ ngu thều thào chia sẻ: " như thế này cũng đã quá mày nhỉ".

    Ku ghẻ trả lời Mơ ngu mà mắt vẫn không dời cái lỗ: " ăn thua gì, tối qua tao cũng chỉ mất có 3$ mà còn được xem một thằng nó phang con lợn". =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Sau khi được con lợn giúp cho mở mắt nơi xứ Hàn, thần đèn Mơ ngu tự cho mình là cao thủ, nhảy vào Cốc vấn véo cho anh em như đúng rồi. Cũng vì thế những vấn véo của thần đèn đều rất ngu mà đa số đều đưa về những chuyện phang phập và đặc biệt thần đèn Mơ ngu rất tự hào mỗi khi được khoe kiến thức về những chuyện thủ dâm, vì đây là đỉnh cao kiến thức mà thần đèn có được trong thời gian ở Hàn.
  2. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    =)) Đọc xong truyện này mới nhớ ra là còn bỏ sót của thần đèn Mơ ngu một tội, đó là tội tuyên truyền, quảng bá hành vi trụy lạc trên diễn đàn, dẫn đến xu hướng nhìn nhận lệch lạc về đạo đức của bộ phận thành viên non trẻ trong diễn đàn, ví dụ điển hình như trường hợp của nạn nhân Hunter91.

    Lại cộng thêm 1 tội cho thần đèn :))
  3. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Em buồn cười vụ hôm nay em hỏi thần đèn sang Hàn quốc theo diện xuất khẩu lao động à. Thế mà thần đèn tự ái. Chắc đúng mịa nó rồi. =))

    Anh em làm một lượt cũng mô tả và giải thích được gần hết các đặc điểm của thần đèn rồi. :))
  4. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Lần sau anh em mình rút kinh nghiệm hỏi khéo khéo, tế nhị một chút. Lần trước anh cũng vô tư lỡ mồm hỏi thẳng chuyện đó, bị chú ấy thù đến tận bây giờ. Nghĩ lại mình cũng có lỗi!

    P/s: Thú tính của thần đèn chắc phải qua đủ 1001 truyện ngụ ngôn mới lột tả hết được. Cứ trung bình mỗi đêm 2 truyện thế này cũng phải mất gần 2 năm mới xong. Thôi thì vì tương lai con em chúng ta mà cố vậy ~X
  5. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    PHẦN GIỚI THIỆU:
    Tiểu thuyết dã sử Thổi Kèn của tác giả Haitest ra đời trong bối cảnh TTVNOL đang trong thời loạn lạc, rối ren. Một số bộ phận member bị đồng hóa bởi nhiều thành phần có tư tưởng ngu ngốc từ nơi khác tràn về. Ý đồ của chúng nhằm thôn tính TVTY bằng âm mưu đồng hóa dư dân nơi đây trở thành những cá nhân nguy hiểm như chúng và biến Cốc TVTY trở lại thuở hồng hoang dưới sự cai trị ngầm về tư tưởng của chúng. Tuy nhiên về phía triều đình đã ko nhìn ra điều này và vô tình trở thành con dao hai lưỡi của luật pháp trong cuộc chiến lịch sử này. Từ đó rất nhiều anh hùng nghĩa sĩ bị lâm vào hoàn cảnh oan trái, lâm vào bước đường cùng do sự thiếu linh hoạt từ bộ máy cai trị của triều đình.

    Trước hoàn cảnh này, Vicodo giáo đã đứng ra khởi nghĩa nhằm đập tan âm mưu thôn tính mảnh đất TVTY của bè lũ xâm lăng. Nhưng để làm được điều này, điều trước tiên phải ngăn chặn sự can thiệp của triều đình. Nói một cách rõ hơn là phải tạm thời chống lại sự đàn áp của triều đình. Bắt đầu từ đây TVTY lâm vào một trong những giai đoạn chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử TTVNOL cho đến khi cuộc khởi nghĩa kết thúc, mở ra một bức tranh tươi sáng cho cộng đồng TTVN nói chung và TVTY nói riêng.

    Từ đó tiểu thuyết Thổi Kèn ra đời, vén lên một bức màn bí mật và cũng như một hồi chuông cảnh báo về lối sống, lối suy nghĩ, hành vi đạo đức sai lệch, ăn theo của một bộ phận tầng lớp member non trẻ, những mầm non của Tuyệt Tình Cốc. Và dưới đây sẽ là demo đoạn đầu của chương I. Nếu được sự đồng tình chân thành của ít nhất 10 độc giả, chương I cuốn tiểu thuyết sẽ được hoàn thành ngay sau khi nhận đủ 10 vote cho phần demo này. Xin chân thành cảm ơn!


    =========================='''''''''==========='''''''''''''===============

    TIỂU THUYẾT DÃ SỬ - THỔI KÈN (DEMO)

    PHẦN I - TIẾNG KÈN TRONG SƯƠNG ĐÊM

    CHƯƠNG I - HỘI NGHỊ VICODO

    Chênh vênh khói toả nương chiều
    Đoàn quân nhẹ bước dặt dìu bên nương
    Dặt dìu đi giữa chiều sương
    Rặng hoa *** lợn bên đường nở hoa...


    Năm 2013 sau CN.
    Để chủ động đối phó với sự đàn áp có thể xảy ra của triều đình do thái uý KG cầm đầu [:D], mùa thu năm 2013, dưới sự lãnh đạo của các Giáo chủ Alp, Phim Khách và Nguoivenoidau, Vicodo Giáo đã triệu tập đội ngũ spamer và trưởng bối các miền đến tham dự hội nghị Vicodo để bàn định chiến lược và những kế sách cụ thể trong cuộc đọ sức không thể nào tránh khỏi với kẻ địch. Trung tuần tháng 6 năm 2013, nhằm thống nhất ý chí và cũng là để tập hợp sức mạnh của toàn bộ lạc TTVNOL, ban lãnh đạo Vicodo Giáo đã trân trọng mời các vị bô lão đại diện cho các box cùng các member về dự một cuộc hội nghị đặc biệt tổ chức tại sào huyệt Tư Vấn Tình Yêu. Địa điểm diễn ra hội nghị là Quán Tán Dóc, trung tâm đầu não của Tuyệt Tình Cốc.

    Trời hẵng còn mờ sương, đoàn người từ khắp các cốc lân cận kéo về đông như trẩy hội..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  6. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Trong cuốn tiểu thuyết sẽ xuất hiện lần lượt các cao nhân, trưởng bối hạng nặng, hạng vừa và hạng nhẹ, cũng như những nhân vật lìu tìu trẻ trâu hay những dị nhân như thần đèn. Mong được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn! [​IMG]
  7. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233

    Trong bối cảnh loạn 12 sứ quân => Và ai là Đinh Bộ Lĩnh thời hậu cầm cờ lau đây :-" ?
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tưởng có trên bìa sách rồi em?:P
  9. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Chưa có, chỉ là tưởng thôi chị à :))
  10. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chú tẹt bóp zái chú khách sướng àh???;));));)). Chú tẹt là chiên gia múa cột thị nghề quay tay của chú ấy chắc là cũng ổn phỏm>:)):)):))

Chia sẻ trang này