1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be0ngoan

    be0ngoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em có vấn đề muốn kiến nghị là mấy nick Super ranh, Super run với cả Super dâm là của em đang post bài tử tế. Đùng 1 cái chú Mơ ngu dùng nick super gian với cả supper rong vào post bài thóa mạ em Anxiety thậm tệ và cục súc, cũng nhằm bôi nhọ em. Chú í làm quả 1 mũi tên trúng 2 đích rất là nguy hiểm và nham hiểm, bác phải tuyệt đối cẩn thận.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Công nhận nhiều nick nhỉ, hoa cả mắt! :))
  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Nhìn toét cả mắt mũi chị Bại hỉb-( hoa hoè ở đâu mà nhiều thế.
    Anh Mơ dạo này nổi tiếng nhỉ. Cái Xì Căng Đan này còn nổi tiếng hơn cả bà Tưng ấy:))
  4. superdreamr

    superdreamr Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sau xì căng đan này, anh Mơ có mấy bà Tưng tình nguyện nhảy ***y múa cột cho anh Mơ xem, rất là thống khoái. Phải mỗi tội là bà Tưng chắc đến 100% là mất tờ rinh rồi. Anh đoán thế.
  5. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    các bác ah sắp đến ngày lễ cô hôn khi mà cổng địa ngục mở ma quỷ sẽ xuất hiện khắp mọi nơi,thế mà mấy con bạn em rủ nhau đi thả đèn hoa đăng,em dọa ma cho phát hủy kèo luôn đúng là haiz,bỗng dưng em lại nhớ cái hồi còn bé hình như 4,5 tuổi gì đấy,hồi đấy tất cả trẻ con trong xóm em (gần 10 mạng) hay tụ tập đàn đúm phá làng phá xóm ở nhà ông an họ em,nói chung vui lắm mà trẻ con hay sợ ma,ông anh em có tài chém gió về ma quỷ lắm,ông bảo trẻ con mà hay đi chơi ngày 15/7 al là hay gặp ma lắm,..blad.... thì cái ngày 15/7 đó nó cũng đến em đang đi chơi về thì bỗng có một bóng áo trắng xuất hiện,tóc đen sì dài lắm các bác ah :-O, hồi đó đoạn nhà em chưa mở đường đèn đường không có mà bụi rậm thì nhiều rất thích hợp để dọa mà :) nói thật các bác là lúc đó em sắp tè ra quần luôn,hồi đấy vtv3 đang chiếu phim tây du kí,hồi nhỏ trẻ con nào mà chả thích tôn ngộ không em cũng thích rồi bon em hay tụ tập lại đóng kịch thầy trò đường tăng, do em có khúc gỗ lim (thanh cửa sổ) đẹp như gậy như ý luôn, mà đầu em trọc lóc nên được làm tôn ngộ không,tôn ngộ không đang trên về nha sau khi đã đi đánh nhau với yêu quoái một trận thì gặp ma các bác,vì quá sợ với lại có cây gậy như ý bên cạnh em liền lao lên vừa hét :kiaaaaaaaaaaaaaaa ,phang cho con ma kia một phát giữa trán, con ma kia đau quá khóc bỏ chạy,sau đó em ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà đóng cửa lại rồi mách với ba em chuyện em gặp ma,ba em cười rồi bảo chắc là có ai dọa con thôi trên đời này làm gì có ma,ba em an ủi thế thôi chứ đêm đó em không ngủ được đầu óc cứ nghĩ con ma kia kiểu gì cũng đến trả thù đến gần sáng thì em thiếp đi,sáng mai thì em thấy ông anh họ mọc ủa trứng nơi trán,hồi đó biết gì đâu hỏi ông bị sao thế ông bảo lúc tối đánh nhau với ma nên bị ăn một chưởng (mịa điêu thế là cùng)^:)^,..blad…,em: ồ khi tối em cũng gặp ma,em cho nó ăn một gậy như ý rồi,thé là hai anh em ngồi..blad..với bọn trẻ con trong xóm nào là hôm nào cả lũ cùng nhau đi bắt ma,thằng nào cũng hùng hổ lắm (mịa nhát như cáy cả lũ),cũng cách đây mấy năm ông anh mới thú nhận là bị ăn một gậy của em về nhà khóc thét cả đêm,đã bảo rồi cậu sợ ma nên đừng có hù, cậu sợ là cậu làm liều đấy:))
  6. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Chú diletuga chơi ma lon chưa ? Nghe nói người nào được cái lon lăn trúng thì chắc rằng mai trúng lô đề:))
    Chơi xong thì vào xem hết 6 tập ma cây. Tập 1 ghê nhất vì có cái đoạn con ma cây nó lấy cái cây của nó chọt chọt vào đồng tâm của nữ diễn viên chính=))
  7. be0ngoan

    be0ngoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nói tới Ma mới nhớ, bác Alp đang tránh ma Mơ nên ít online :))
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    :)) Anh Mơ dạo này chắc thành thánh Ma ( Cô ) rùi cũng nên.
    Bác Alp ko khéo tránh ma dưa ko chừng đạp trúng ma dừa rùi chăng;))
  9. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    em sợ ma lắm,hồi nhỏ có xem 1 lần đêm về ko ngủ đc,ba em cấm xem nên từ đấy đến giờ em ko xem, có xem thì jav thôi cấm vẫn xem :)) ko bít bác khach với bác hai đâu nhỉ? hay là bỏ rồi:-w
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    không biết trong đống su pe đờ rim đấy cái nào là chính chủ bác? :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    không biết trong đống su pe đờ rim đấy cái nào là chính chủ bác? :)
  10. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Thường thứ gì mình càng sợ thì càng tò mò:)) Càng sợ ma bao nhiêu thì lại thích hóng hớt về ma cỏ bấy nhiêu, nó tréo ngoe thế ấy;))
    2 Bác Alp và Khách đang ẩn mình hoà quyện nhập vào Bác Mơ kia kìa\:D/
    Sóng to gió lớn đang nổi lên:-"

Chia sẻ trang này