1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anh đã gửi pm nick cho mọi người đăng nhập rồi nhé! Cứ online theo email còn nick thì tự đặt.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @Kruger xóa cho khéo nhé, không có lại loạn box lại trách anh không nói trước.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À nhầm, ko phải trách anh mà là trách dượng không nói trước.
  2. Changtraichancao

    Changtraichancao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2013
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, cái bạn này nói chuyện gì ghê vậy ta?
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597

    PHẦN GIỚI THIỆU:
    Tiểu thuyết dã sử Thổi Kèn của tác giả Haitest ra đời trong bối cảnh TTVNOL đang trong thời loạn lạc, rối ren. Một số bộ phận member bị đồng hóa bởi nhiều thành phần có tư tưởng ngu ngốc từ nơi khác tràn về. Ý đồ của chúng nhằm thôn tính TVTY bằng âm mưu đồng hóa cư dân nơi đây trở thành những cá nhân nguy hiểm giống như chúng và biến Cốc TVTY trở lại thuở hồng hoang dưới sự cai trị ngầm về tư tưởng của chúng. Tuy nhiên về phía triều đình đã ko nhìn ra điều này và vô tình trở thành con dao hai lưỡi của luật pháp trong cuộc chiến lịch sử này. Từ đó rất nhiều anh hùng nghĩa sĩ bị lâm vào hoàn cảnh oan trái, lâm vào bước đường cùng do sự thiếu linh hoạt từ bộ máy cai trị của triều đình.

    Trước hoàn cảnh này, Vicodo giáo đã đứng ra khởi nghĩa nhằm đập tan âm mưu thôn tính mảnh đất TVTY của bè lũ xâm lăng. Nhưng để làm được điều này, điều trước tiên phải ngăn chặn sự can thiệp của triều đình. Nói một cách rõ hơn là phải tạm thời chống lại sự đàn áp của triều đình. Bắt đầu từ đây TVTY lâm vào một trong những giai đoạn chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử TTVNOL cho đến khi cuộc khởi nghĩa kết thúc, mở ra một bức tranh tươi sáng cho cộng đồng TTVNOL nói chung và TVTY nói riêng.

    Từ đó tiểu thuyết Thổi Kèn ra đời, vén lên một bức màn bí mật và cũng như một hồi chuông cảnh báo về lối sống, lối suy nghĩ, hành vi đạo đức sai lệch, ăn theo của một bộ phận tầng lớp member non trẻ, những mầm non của Tuyệt Tình Cốc. Và dưới đây sẽ là demo đoạn đầu của chương I. Nếu được sự đồng tình chân thành của ít nhất 10 độc giả, chương I cuốn tiểu thuyết sẽ được hoàn thành ngay sau khi nhận đủ 10 vote cho phần demo này. Xin chân thành cảm ơn!


    =========================='''''''''==========='''''''''''''===============

    " Trong truyện có nhiều tình tiết nhạy cảm. Các bạn nên cân nhắc khi theo dõi bộ tiểu thuyết này"

    TIỂU THUYẾT DÃ SỬ - THỔI KÈN

    PHẦN I - TIẾNG KÈN TRONG SƯƠNG ĐÊM

    CHƯƠNG I - HỘI NGHỊ VICODO

    [​IMG]
    Chênh vênh khói toả nương chiều

    Đoàn quân nhẹ bước dặt dìu bên nương

    Dặt dìu đi giữa chiều sương

    Rặng hoa *** lợn bên đường nở hoa


    Năm 2013 sau CN.

    Để chủ động đối phó với sự đàn áp của triều đình do thái uý Ku Ghẻ cầm đầu, mùa thu năm 2013, dưới sự lãnh đạo của Tổng Giáo Chủ Alp, Giáo chủ phimkhach và Giáo Phó glassheart07, Vicodo Giáo đã triệu tập đội ngũ spamer và trưởng bối các miền đến tham dự hội nghị Vicodo để bàn định chiến lược và những kế sách cụ thể trong cuộc đọ sức không thể nào tránh khỏi với kẻ địch. Trung tuần tháng 6 năm 2013, nhằm thống nhất ý chí và cũng là để tập hợp sức mạnh của toàn bộ lạc TTVNOL, ban lãnh đạo Vicodo Giáo đã trân trọng mời các vị bô lão đại diện cho member các box cùng các member về dự một cuộc hội nghị đặc biệt tổ chức tại Tuyệt Tình Cốc. Địa điểm hội nghị là Quán Tán Dóc, trung tâm đầu não của Tuyệt Tình Cốc.

    Trời hẵng còn mờ sương, đoàn người từ khắp các cốc lân cận kéo về đông như trẩy hội. Dẫn đầu các đoàn là những nhân vật nổi tiếng trong chốn giang hồ từng có nhiều lần lăn lộn chốn lao tù. Họ là những spamer khét tiếng, đầu đội trời, chân đạp đất, là những cái tên mà những quan cai quản các cốc mới nghe qua đã phải rụng rời tay chân, Ms.vominuong , MMichelHung ... và đặc biệt là Kexucthanruatoi, một nhân vật nức tiếng giang hồ, hành tung bất định, thoắt ẩn thoắt hiện và đã tốn bao nhiêu tiền của cho công cuộc truy nã của triều đình cũng như tốn bao giấy mực để ngợi ca của giới nho sĩ đương thời..

    Từng đàn bồ câu đi làm nhiệm vụ báo tin đã lần lượt trở về trong đêm, đậu bình yên bên cạnh lá cờ đang bay phần phật trên nóc đại bản doanh Vicodo Giáo. Ngoài cổng, trong sân, đèn đuốc sáng ngời, rực cả một góc núi rừng hùng vĩ, như chào mừng sự xuất hiện trở lại của những nhân vật bí ẩn giang hồ, những trưởng bối lừng danh bấy lâu nay đã lui về ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc.

    Những nhân vật bí ẩn thì xuất hiện cũng luôn bất ngờ và bí ẩn. Ngay trên bức tường thành kiên cố tại cổng quán, một vết loang lổ ẩm ướt, thoang thoảng mùi khai đã xuất hiện như một lời chào đến từ lão trưởng bối Tè Tường. Tại phía Tây đại sảnh chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc, gió thổi ù ù... trong chớp mắt đã thấy từ xa đại trưởng bối Công Ngũ tay múc thái cực, chân đạp vô ảnh băng băng tiến tới, rồi nhẹ nhàng đáp xuống bức tường rêu mé Tây. Xa xa, gió đưa tiếng chửi quen thuộc văng vẳng bên tai...lúc gần, lúc xa...lúc tha thiết nỉ non, lúc như quằn quại gào thét ....Mọi người chưa kịp định thần thì đã lại nghe tiếng rít điếu cày vang cả một mé rừng. Tiếng điếu cày vừa dứt, trong làn khói mờ ảo tan dần, Quẩy Cọ đại sư hiện ra trong sự xì xầm giữa hàng vạn đôi mắt kinh ngạc của anh em giang hồ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


    P/s: Tiểu thuyết đang viết dở thì tạm thời đình bản bởi chiến tranh Vệ Phủ đang nổ ra. Mong các bạn đón đọc phần tiếp vào năm tới
    Lần cập nhật cuối: 18/02/2014
  4. GaBDTK

    GaBDTK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2013
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thằng đấy thân lừa ưa nặng. Nó nhận thư chiêu hàng mà dám xé. Vừa cho nó 1 trải nghiệm xong http://ttvnol.com/tvty/1602399
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác cứ ấn định cái lịch off đi. Lần trước off kể chuyện Mơ ngu, lần này off chém chuyện Kruger. =))
  5. Changtraichancao

    Changtraichancao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2013
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cứ chửi thẳng mặt con mẹ thằng Kruger cho nó gọn là được rồi. Đừng phí thêm thì giờ nói lí lẽ.
  6. Changtraichancao

    Changtraichancao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2013
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình lại nhặt được cái này.

    Đêm nay mà chú @kruger không trả lời, thì ngày mai anh sẽ tập kết về đây một ít trang phục biểu diễn, mỗi anh em chọn lấy 1 bộ nhé!
  7. CamOnDoi

    CamOnDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2013
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Anh em xem đoạn trao đổi với chú Nobita mà lấy thêm nick vào múa may quay cuồng cho vui nhé! Ai thích xài cái nick nào thì xài, pass chung là conmeno .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À, còn vụ làm trắng toàn bộ các topic thì có dã man quá không? Anh em cho ý kiến nhé!
  8. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Vô đọc thấy vàng vàng hoài! =))
  9. Anh em ta chuẩn bị phá ngục. Anh em những ai có nick bị khóa cần đuợc giải phóng thì đề xuất nhé, hoặc biết anh em nào có nick bị Ban quản trị khóa vớ vẩn thì đề xuất nhé, để lập danh sách những nick cần giải phóng. Đợt này sẽ làm 1 mẻ với min,mốt bên cạnh điều khoản tước mốt của chú Ghẻ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    May quá không bị em phản đối. Đợt này thấy vàng vàng hoài, đợt tới sẽ thấy trắng trắng hoài em à. =))
  10. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Có ai có cái nick bt có thể đăng bài cho em đọc đc hem? :-w
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có ai có cái nick bt có thể đăng bài cho em đọc đc hem? :-w

Chia sẻ trang này