1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Sorry, quên mất, anh quen mồm lại dùng từ đấy! anh sửa lại rồi đấy nhóc! ^ ^
    dilentugabonghongvang1211 thích bài này.
  2. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Chết cười với em bonghongvang1211. Mà hình như đợt này, em không thích nói chuyện với anh à?
    dilentuga, ke_chien_baibonghongvang1211 thích bài này.
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Quen mồm đang nói về chú Ất nên viết kiểu đó. Nãy đọc lại anh cũng hơi giật mình =))
    dilentuga thích bài này.
  4. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Vầng, chắc là bác phải sửa là thỉnh cầu Giáo cho em gái có được 1 giấc ngủ ngon. Em có khi cũng phải thỉnh cầu để được em gái em ban cho 1 câu trả lời.
    dilentuga thích bài này.
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Giờ anh phải đi ngủ, thôi để mai anh lại vào tâm sự với chú Ất về giáo lý, vô thường và những nốt nhạc thăng trầm của cuộc đời. Nãy giờ mải ngắm sao nên quên mất ko nhớ đến chú ^ ^
    dilentuga thích bài này.
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    để gái tự động rơi vào tay thì đừng có đùa, sao chị lại có ác cảm với thằng thứ 3 thế nhỉ :)
  7. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    ơ gái nó đã tuột khỏi tay em đâu? mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát bác ợ, không quá xa nhưng cũng ko gần ợ
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vì khi muốn trọn vẹn thì không nên là người thứ 3. Đấy là nói đến yêu thật, chứ vớ vẩn không tính.
    Nên để mình dừng lại ở mức vừa đủ, chờ gái dứt khoát, vì lúc đó vẫn có thể dừng lại được. Nếu nó thực sự là của em, thì sớm hay muộn cũng sẽ như thế. Nó sẽ chọn em. Rất ghét người cố gắng cướp những thú không phải của mình, không thật sự thấy cần, đặc biệt cướp của bạn bè.
    Cái gì càng cố nắm thì càng dễ tuôt. Vấn đề là để lại những gì trong nhau, điều đó mới quan trong. Chứ ham hố với tự hào làm gì mấy cái chuyện lỗi của ai, ai là người chia tay, ai ở thế thắng, ai là người...đòi lại quà. :)). Ngươi không giữ đuoc, vậy là đáng buồn rồi.
    Tum lại không nên giành lấy của người khác thứ không thật sự cần. Còn nếu thấy cần, thì cố mà giành lấy, nhưng haãy đảm bảo mình sẽ mang lại những điều tốt nhất cho gái, ít nhất là hơn thằng kia.
    dilentuga thích bài này.
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    : )) Chú Gà ạ, nốt lần này rồi kết thúc vụ lùm xùm của chú ở đây nhé, vì nó chả có gì đáng phải nói cả, trong khi đó lại là cơ hội để một số đồng chí vào nói liên thiên sai sự thật để tung hỏa mù.

    Chú cũng phải nhớ kỹ lại một điều mà cả Quack lẫn Alpha lẫn cha Zazui gì đó và rất nhiều sách báo tâm lý đều đã chung quan điểm, và điều này rất đúng, đó là đừng bao giờ hỏi kinh nghiệm tán gái từ con gái. Chuẩn luôn, vì thực chất họ ko biết lý do là vì sao mình yêu một ai đó, mình cần gì và vì sao một ai đó cưa đổ mình đâu. Những lý do mà họ lầm tưởng thì toàn là sản phẩm từ lý trí, nhưng con tim họ lại tuân theo tình cảm - cái mà ko hề liên quan gì đến lý trí <= đây là tóm tắt quan điểm của những tài liệu kể trên. Thế nên quán triệt chú ko nên bao giờ hỏi cách tán gái từ bất kỳ một người con gái nào. Lời khuyên hết sức chân thành đấy.

    Anh nhắc lại với chú một câu chú nên nghĩ về nó. Đó là chú yêu đương kiểu mèo mả gà đồng hay tình yêu bọ xít hoặc tình yêu cao cả thế nào anh ko biết, nhưng chú phải làm sao để chú luôn ở vị thế cửa trên trong vấn đề tình cảm. Chuyện gái có tuột khỏi tay chú hay ko phải là do chú hoàn toàn chủ động. Nghĩa là gái của chú phải là đứa thực sự có tình cảm với chú. Điều này không phải là điều để đem ra tự hào mà là điều cần phải làm và nghĩa vụ của mỗi thành viên trong Giáo.

    Còn chú đừng bao giờ lăn tăn về cái vấn đề người thứ 3 hay thứ 4, nhất là ở cái thời điểm giang hồ đang loạn lạc thế này. Hơn nữa, quan trọng ko phải là do chú là người thứ 3, hay thứ 4, mà quan trọng là trong hoàn cảnh mối quan hệ này, cái gì éo phải của thằng bạn học chú thì sẽ là của chú. Nếu thực sự là của nó thì chú có vào miếu khấn 1000 lần thì cũng ko phải là của chú. Chuẩn chưa? =)) Điều đó cũng đúng theo quan điểm nghề nghiệp của anh, đó là mình ko sao chép, mình không ăn cắp mà mình phải tìm cách biến cái của người khác thành cái của mình, đó chính là một nghệ thuật.

    Tâm sự tiếp một tí để chú hiểu rõ con người anh hơn, tất cả những mối tình mà anh đã rời xa, sau đó đều vẫn giữ lại những kỷ niệm đẹp, vẫn có mối quan hệ tốt đẹp (ngoài cái tâm ra, đó đôi khi là một nghệ thuật), vẫn thỉnh thoảng liên lạc chia sẻ. Kể cả trường hợp của đồng chí phản bội sau lưng anh, sau đó anh tha thứ, bạn ấy lại tất tả quay về, rồi cuối cùng sau này bọn anh vẫn chia tay, nhưng quan hệ bọn anh đến bây giờ vẫn tốt đẹp.

    Thế nhưng có những trường hợp mà chú buộc phải phũ (đó là những trường hợp vớ vẩn), mà khi đã phũ rồi có nghĩa là phủi tay, thậm chí là độc ác. Khi đó theo chú có cần phải để lại điều gì ở phía sau nữa ko? Câu trả lời là Không! Đó là điều chắc chắn! Thế nên anh muốn chú hiểu rõ để ko nhầm lẫn về những vấn đề này và nhất là trong trường hợp nào cũng nên xây dựng cho mình một mối quan hệ mà mình nên là người chủ động trong mọi khía cạnh của nó. Phải biết yêu, biết chiều, và cũng phải biết phũ <= đây chính là kim chỉ nam của cẩm nang ***** Giáo
    Lần cập nhật cuối: 27/12/2013
  10. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Kéo chú vào quán nước bên này, cho thằng vẫn còn yếu em anh, nó rèn luyện ở chỗ kia. Nói qua với chú về lịch sử hình thành Giáo là như thế này. Các đây khoảng hơn 1 năm thì ở trong tuyệt tình Cốc này xảy ra cuộc chiến khốc liệt giữa Thế giới trẻ trâu Giáo với cả Min,mod kèm với cả loạn 12 xứ quân. Anh đánh giá khách quan thì thấy mỗi bên cũng đều có những lý lẽ riêng và có những điều đúng và cả những điều sai. Chỉ có điều là hồi đấy Gà, Cáo vào đây kêu khóc rất thảm thiết và sau đấy đều phải chịu sự chết yểu vì loạn lạc này. Có những chú Gà chỉ kịp cất tiếng khóc chào đời là đã vội nằm xuống. Trong bối cảnh đó thì Vicodo Giáo ra đời với những tiêu chỉ như chú đã biết ở trong miếu để bình định, thống nhất thiên hạ. Với sức mạnh của hơn 30 tín đồ Vicodo Giáo, trong đấy có một số tín đồ có quyền quản trị cao nhất của diễn đàn, thỉnh thoảng họ mới ngầm ủng hộ như chú Bia ôm, chú Phẹt, chú FYM, chú Seadog.. thì Vicodo Giáo đã đánh tan các thế lực thù địch, quấy nhiễu các Gà. Và giờ đây ở tuyệt tình Cốc đã có thể mở trường, mở lớp cho các Gà vào học hỏi, trau dồi, chứ không như giai đoạn trước kia, giai đoạn chôn nho, đốt sách.

    Anh đã nghĩ rồi. Anh thấy ở chú có 2 điểm rất mạnh đấy là chân thành và thẳng thắn. Anh đồ là gái cũng chết chú nhiều vì ưu điểm, cá tính này của con người chú. Anh thấy có 1 vị trí để giao cho chú đảm nhiệm rất phù hợp, đấy là vị trí Miếu chủ Đại Miếu. Nhiệm vụ chính của chú khi đảm nhiệm vị trí này là khi có tín đồ vào ăn năn, thỉnh cầu thì chú cùng với cả Ban Lãnh đạo Giáo, an ủi, động viên và chắp cánh cho những thỉnh cầu của họ đến được với Giáo, nhằm giúp cho các tín đồ có thêm chỗ dựa tinh thần, có thêm nghị lực sống. Ngoài ra, thì trong các dịp lễ tết như Noel, năm mới, 8/3,.. chú sẽ đại diện cho Ban Lãnh đạo Giáo đứng lên gửi lời chúc mừng tới các tín đồ và các chúng sinh khác tại phạm vi của miếu.

    Nếu chú thấy đảm nhiệm được, thì chú cứ vào Miếu tick vào những điều tuyên thệ với Giáo. Anh sẽ làm lễ bàn giao vị trí Miếu chủ Đại Miếu cho chú. http://ttvnol.com/threads/vicodo-mi...an-cua-cac-tin-do.864905/page-3#post-20217553
    lionking_arcAlp thích bài này.

Chia sẻ trang này