1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    =)) Chú Tú mà vào đây thì mấy chú Trước, chú Hunter với chú Kèn tắt điện toàn tập =))
  2. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chú í vừa chửi vừa đái thì chỉ có chú Alp chủ quán mới đủ sức dọn [:D]
    Đê ma ma.
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Bức thư tình của em rất chân thành nhưng chưa đẩy cao được những cảm xúc mà em đang dồn ứ. Không cần phải viết lại, chỉ cần sửa một chút thôi từ bức thư của em là ta sẽ có một bức thư hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung cần truyền đạt mà cảm xúc lại chất chứa dạt dào. Đây là đoạn thư anh đã sửa lại hoàn chỉnh, em đem gửi anh cho anh bảo vệ của em cho nó nóng:


    "Thành thương mến, chàng bảo vệ đẹp giai và tài hoa của lòng em hỡi! Em nhớ anh nhiều đến phát điên, phát dại. Em nhớ lắm cái nhìn hau háu của anh, em nhớ lắm nụ cười ngây dại đáng yêu của anh khi bàn tay ấm nóng lần tìm và xoa dịu nơi con tim em đang run lên từng nhịp dại khờ, thổn thức. Em nhớ lắm bụi hoa dâm bụt công viên nơi chúng mình yêu nhau hôm ấy! Nhiều lúc trong cơn mơ em lại giật mình chợt nhớ đến anh, nhớ đến phút giây dại khờ ngày hôm ấy, khi mình nắm tay nhau, một tay anh giữ chặt đôi tay em, tay kia dịu dàng vỗ về con tim em thổn thức. Và rót vào tai em những lời thì thào gấp gáp, yêu thương. Anh ơi...Thành ơi...liệu chúng mình có thể...có thể... tiến xa hơn tí nữa được không?

    Thành ơi thời gian này em suy nghĩ lung tung lắm! Em không biết mình nên theo Phật hay theo Chúa nữa. Đạo nào cũng có cái hay và hấp dẫn riêng. Có khi em theo cả hai luôn...hix... Càng nghĩ lung tung lại càng thương và nhớ anh nhiều lắm! hix hix....

    Thành ơi, làm bảo vệ có khó không? Có nhiều áp lực và chất xám lắm không? Có phải suy nghĩ tính toán nhiều không? Em hỏi thế cho vui thôi chứ em biết chắc là có anh nhỉ!? Mà sao em thấy mấy anh bảo vệ, anh nào cũng cao to đẹp giai và phong độ quá vậy? Hi hi...đừng trách em nhé, em yêu các anh chính vì các anh đẹp giai và phong độ nữa đó! Đêm nào em cũng thắp hương cầu Chúa cho chúng mình gặp nhau ở bụi hoa dâm bụt thường xuyên. Anh là chúa tể của rừng xanh...í lộn...của lòng em cũng như bao đứa con gái loeng koeng khác. Em hân hạnh hơn các cô gái khác là em rất khoái các anh bảo vệ, tình yêu của em ạ!

    Mình viết vậy có được không? Các bạn tư vấn giúp! "




    Còn chú cứ liệu cái thần hồn. Chú Tú đệ anh sắp về đầu quân cho bọn anh đến nơi rồi
    ke_chien_bai thích bài này.
  5. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    giáo ta mà có chú Tú thì đánh đâu thắng đó
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chiều nay nghe các bạn bên F69 đồn ầm lên rằng bạn An sắp đi lấy chồng :( . Đêm nay đang nằm thơ thẩn ngủ bỗng nhiên giật bắn mình ngồi bật dậy giữa canh khuya miệng lẩm bẩm ứng khẩu một bài thơ tống biệt. Vội chép lên đây cho đỡ thấp thỏm trong lòng rồi mình lại âm thầm ngủ tiếp... =((

    Nếu Ngày Mai

    Nếu biết rằng An đã lấy chồng
    Hỏi rằng mem hỡi có buồn không?
    Tư vấn tình yêu còn tư vấn?
    Ẩm thực chiều nay bếp có hồng?

    Nếu biết rằng An đã lấy chồng
    Hỏi rằng mem hỡi sướng gì không?
    Có còn căng cứng
    * khi ném gạch,
    Mỗi lúc sì pem có phập phồng?

    Ôi nếu ngày mai An lấy chồng
    Người đi còn nhớ chốn này không?
    Có còn ẩn comt và ban nick,
    Rượt chém member lúc vắng chồng?

    An hỡi ngày mai An lấy chồng
    Bao nhiêu kỷ niệm nhớ gì không:
    Từ F69 xuôi Tâm Sự,
    Ngược Lovekingdom nhắc chuyện lòng.

    Ôi nếu ngày mai An lấy chồng
    Từ đây thôi nhé hết chờ mong
    Topic spam buồn hiu hắt
    Có kẻ spam cũng chạnh lòng.

    Ôi nếu ngày mai An lấy chồng
    Thuyền hoa một chiếc lướt sang sông
    Ta đứng bên đây, lòng tê tái
    Cầm gold trông theo quặn thắt lòng.

    Thôi thế là mai An lấy chồng
    Từ đây mọ mẫm cũng bằng không
    Nick này xin trả về chốn cũ
    Gold này thôi liệng cả xuống sông.



    Ơ thế là mai An lấy chồng
    Ca này chẳng lẽ thế là xong?
    Hỡi bao cao thủ trong cùng Cốc
    Ai người vấn hộ phát này không? =((

    ============
    *căng thẳng
    ke_chien_bai thích bài này.
  7. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú cũng phải lòng em An à? Thế thì phải tích cực ôn lại kỉ niệm đã có giữa 2 người may ra em An mới nghĩ lại. Mà chú TGC có thể kết hợp cùng với chú Tú may ra có thêm chút hi vọng. Hồi trước chú Tú có theo đuổi em An, nhưng mối tình đấy cũng không phải là đơn phương, em An cũng rất yêu chú Tú. Nhưng rồi một ngày em An nhận ra là nếu dính vào chú Tú thì cuộc đời quá bấp bênh ( thực ra không phải em An nhận ra mà là anh xui em An thế), và em An đã quyết định đá chú Tú. Chú Tú thất tình nên quyết định đi biệt xứ, sang Cam pu chia tá túc ở khu ổ chuột. Dân bản địa ở đấy nó biết chú Tú đến với Cam chỉ vì thất tình, nên tụi nó ghét, tụi nó toàn quăng bao cao su đã qua sử dụng lên Ban công để cho chú Tú đã bị ức chế lại càng thêm ức chế. Chính vì thế, thời gian này chú Tú mới quay trở lại đây để tìm em An, chứ đợt chú ý thất tình cũng vào lúc anh em lập Giáo, có ai liên lạc được với chú Tú đâu. Thôi, để khi nào gặp em An online bên Yahoo, anh lại chat với em An để hỏi xem em ý bỏ chú Tú thế có cảm thấy day dứt không.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Viết được, nhưng chú cũng chuẩn bị tinh thần là thằng Thành sau khi đọc thư sẽ lại vào đây nhờ chú viết thư trả lời cho bé theo cả chúa lần chùa này.
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Lại chat với Anxiety


    Vi: Cưng à, sao hôm nay online muộn thế?.
    An: Em đang xem mấy mẫu váy cưới.

    Vi: Chắc cưng sẽ chọn váy trắng và hở vai?
    An: Không, em chọn váy đen và hở eo.

    Vi: Sao lại hở eo?
    An: Tại ở người phụ nữ, eo mới là bộ phận gợi cảm nhất. Eo thon, hông rộng đẻ con mới không nhũn não.

    Vi; Nhưng tại em ngồi máy tính nhiều, ít vận động nên eo ót có ra cái gì đâu?
    An: Nhưng em là phụ nữ.

    Vi: Thế sao em lại chọn váy đen?
    An: Để tưởng nhớ các mối tình quá cố.

    Vi: Em thật là tình nghĩa. Hôm trước thấy em hẹn đi ăn tối với chú Hùng, liệu đấy có phải là quá cố không?.
    An: Hôm đấy em hẹn anh, nhưng lúc đấy anh đang nhậu với bạn và từ chối em, nên em rủ chú Hùng đi cho bõ ghét.

    Vi: Nhưng anh thấy chú Hùng chú ý võ giỏi thế mà cũng thành quá cố à?
    An: Em không thích mấy thằng vai u, thịt bắp, mồ hồi dầu…

    Vi: Thế còn chú Cuối bẹn thì sao?
    An: Chú ý hồi trước cũng say em. Nhưng có lần cưng bảo em là nếu dính vào với chú Cuối bẹn thì sẽ thành Giữa bẹn, nên em để cho chú ý tỉnh rồi. Giờ chú ý để chữ ký là cuộc đời này đã say quá nhiều rồi... để còn tự răn mình là không được say.

    Vi: Hỏi từng chú một thì hết ngày mất, nhưng trong số những chú đấy, em xót xa nhất là ai để phải mặc váy đen thế này?.
    An: Chú Tú.

    Vi: Hả, em yêu cả Kẻ xúc than rửa tỏi này nữa cơ à?.
    An: Thực ra chú ý lại là đàn ông chân thành nhất. Không phải là chú ý muốn chân thành mà chỉ đơn giản là vì chú xúc than không có khả năng gian dối.

    Vi: Vậy sao đã gặp được người đàn ông chân thành nhất mà em còn bỏ?
    An: Không bỏ để sang tá túc ở khu ổ chuột bên Cam pu chia à?. Để hàng ngày phải đi dọn đống bcs dùng rồi, mà dân tình ở đấy ghét mặt ném lên ban công à?

    Vi: Thế em chuẩn bị cưới xin chắc cũng bận lắm nhỉ?
    An: Cưng hỏi câu lãng xẹt thế nhỉ?. Chẳng bận bịu mấy đâu?

    Vi: Thì cũng phải mời đầy đủ bạn bè, họ hàng ở quê.
    An: Em có ít bạn bè. Còn họ hàng ở quê thì toàn lão khệnh khạng, nói giọng cha chú kiểu bề trên, em ghét mặt nên không mời.

    Vi: À, hôm nay anh thấy chú Tổng Giáo chú ALP còn làm cả thơ tình cho em.
    An: Làm thơ tình cho em thì cũng làm thơ tình cho Kẻ chiến bại, bé theo chùa và các em gái khác thôi. Nên có dính vào thì cũng lại thành quá cố, không khác được.

    Vi: Vậy phải như thế nào mới không thành quá cố?
    An; Phải chat được với em. Nhưng anh đừng nói với ai nhé!.
    Vi: Anh sẽ không nói với ai đâu, anh chỉ post nó lên mạng thôi.
  9. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Chém gió vãi đạn, nhưng cũng vui phết :))
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tham thiet qua!(dau hoi, khong phai sac nha)

Chia sẻ trang này