1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Uh thì cũng hơi thắm thiết. Dù sao thì bạn An cũng cùng hội chúng mình mà Bại. Nhưng sao Bại lại gọi Tẹt là "Đầu Hói"? Tẹt lớn rùi nhưng vẫn chưa hói mà [:D] Lại còn kêu Tẹt là không phải sặc nữa. Bại dzui ghê [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thằng Thành chính là chú Trước chứ ai. Gì chứ nếu chú Trước có nhời thì anh cũng không vì mấy chuyện xích mích nhỏ với chú ấy mà từ chối đâu. Tổng giáo chủ nói một lời nặng hơn chín cái đỉnh, đến bốn chú sauvidau cùng lúc cũng không đuổi kịp.
  2. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Cái đầu mà chắc chắn hói, đoán được ra rất dễ bị sặc là cái gì ý nhỉ?. Chẳng nhẽ... Tóm lại là em Bại đang ghen với việc ALP tặng thơ cho Anxi. Chú ALP xem dỗ em Bại đi này.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đợt trước anh cũng có ngờ ngợ, cũng có hỏi chú Trước có phải tên là Ngọc Thành không, nhưng không thấy chú Trước trả lời nên cũng thôi. Giờ thì anh hiểu được rồi, năm nay kinh tế khó khăn, dân tình thà đi bộ chứ không bỏ tiền để đi xe ôm. Nạn trộm cắp nhiều nên làm bảo vệ dễ kiếm sống hơn chạy xe ôm. Công đầu phải kể đến là kẻ xúc than, trong lúc gác cổng cùng chú Trước đã nói kháy chú ý là "tư lệnh xe ôm", nên chú Trước tự ái bỏ nghề. Sau đấy phải kể đến anh em Vicodo Giáo đã tạo điều kiện cho chú ý trải nghề nên chú ý nhanh chóng đáp ứng được công việc bảo vệ. Giờ chú ý có công ăn việc làm ổn định, lại còn có cả tình yêu nữa. Thế mà hồi mới gia nhập, chú ý còn cứ băn khoăn là liệu Vicodo Giáo sẽ cho chú ý được cái gì và mang thắc mắc gửi cả đến Ban Điều hành Giáo. Không hiêu giờ chú Trước đã cảm thấy biết ơn Ban Điều hành Giáo chưa nhỉ?
  3. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    anh định gửi cho ALP bộ gia phả nhà chú Trước để làm tư liệu phỏng vấn. chú Trước có ý kiến gì không?
    nếu chú không có ý kiến thì anh sẽ gửi sdt của chú đến ban điều hành giáo và bố trí phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại.
    Quarker-neubiettruoc-nobitaHD-sauvidau
    tên thật: Thành
    nghề nghiệp : thầy cúng
    địa chỉ: trung hòa-cầu giấy-HN

  4. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    tin này tin vịt thôi... chị An đã có ny đâu.
    2 giáo sư Đau với virvu mất tích đâu mà lâu không thấy nhỉ, có ai biết tin tức gì của 2 cháu ấy không !
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    O, the hoa ra la cung hoi chung minh, ma ban TNH khong hieu gi ban KCB a.Ban lam gi co cai thoi dang chuyen nay, nhay phat sang chuyen kia nhu the;tu bai tho tham thiet, quay sang nhan xet dau toc, pin sac cua chu bai tho lam gi.Hay la tai vi the, ma ban An moi...ra di???
    Thang Thanh la thang nao the?Ban Alp moi duoc o dau ra cai ten hay vay?
    PS:Alp gui YM vao PM.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ban NBT noi cai gi chang duoc gi co?!
    Phuong cham cua ban KCB la khong bao gio phan boi ban be, ke ca sau nay khong con la ban nua.Chi co ban NBT thich nham nhe doa nat ban dung ban KCB thoi.
    Nhung ma, co muon ban dung ban KCB cung cha duoc!
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Thằng Thành chính là chú bảo vệ Ngọc Thành trong bức thư tình sướt mướt của cô em betheochua đó Bại. Chính là chú Trước nhà mình, là bảo vệ canh cổng cho vicodo giáo đó. Không ngờ mới nhận nhiệm vụ một thời gian, mắt la mày lém thế nào chú ấy đã lại bén duyên với cô em betheochua khi nào nhanh thế :))

    PS: Tẹt gửi rùi nha Bại.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Theo tớ chú Trước không phải là quarker đâu. Không bàn về trình độ (vì quarker thực ra cũng chỉ là nhà biên soạn thôi), chỉ nói về văn phong và về cách diễn đạt thì đó là 2 người hoàn toàn khác nhau. Nếu quả thực đó là một người và chú Trước giả ngô giả nghê với cách viết ngô ngọng như chú Trước bây giờ thì quả chú ấy thành tinh rồi.

    Hơn nữa chú Trước là người miền trỏng, nếu không phải là gặp biến cố thì sao chú ấy lại phải lưu lạc ra tận Trung Hoà - Cầu Giấy làm gì? Bởi nghe nói là giá cả xe ôm trong ấy mắc hơn, kiếm ổn hơn ngoài này nhiều ;)
    ke_chien_bai thích bài này.
  8. storm___

    storm___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cái con mụ Anxiety này có cái quái gì hay đâu? mà mấy ông này có vẻ hứng trí thế nhể.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái con mụ Anxiety này có cái quái gì hay đâu? mà mấy ông này có vẻ hứng trí thế nhể.
  9. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} chú trước chạy tuyến xe ôm bắc- nam nên ngôn ngữ nào cũng phụt được, văn nào cũng thông.
    thực ra cuốn bí kíp này được biên dịch từ cuốn "tiếp cận tình yêu" của nhà xuất bản Baghdad - cộng hòa IRaq. chú trước học tiếng Iraq trong trường HỌC VIỆN TRÂU QUỲ, và được cấp bằng tiến sĩ tại ĐẠI HỌC TỔNG HỢP BIÊN HÒA
    nhớ cái thời tớ đột nhập vào computer chú ấy có tân gần 300G ***. trong đó có tuyển tập maria ozawa đủ loại.....
    cao thủ trên này thì nhiều nhưng tớ thấy chú ấy phân tích sát vấn đề nhất, thỉnh thoảng tớ vào diễn đàn với nik mới chọc ghẹo các cậu với giọng xì tin mà có ai nhận ra đâu
    :P
    Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đi loanh quanh gặp bài viết hay hay có ích cho chị em. Chị em tham khảo rồi tự rút ra điều bổ ích

    Bí quyết thu hút các chàng từ lần gặp đầu tiên. Người trong cuộc nói gì?


    Điều gì ở bạn đã khiến chàng ấn tượng ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên? Hãy lắng nghe chia sẻ của các chàng trai để tìm ra bí quyết cho riêng mình nhé.



    1. "Nơi tôi gặp gỡ người yêu mình là trong một quán bar ồn ào. Hẳn bạn sẽ nghĩ chắc đó phải là cô gái vô cùng nổi bật, bốc lửa trong quán bar đó nhưng không, cô ấy lại mang vẻ mặt vô cùng dễ thương. Giữa hàng hàng lớp lớp chân dài, ăn mặc ***y, một cô gái ăn mặc kín đáo, gương mặt “cute” nhanh chóng lọt vào mắt tôi. Tôi đã để ý đến cô ấy khi đang đứng nói chuyện với 2 người bạn gái khác. Rồi khi cô ấy lẫn vào giữa đám đông đầy ánh đèn, tiếng nhạc ầm ĩ, tôi đã không thể ngăn bước chân mình tiến về phía cô gái ấy" - Minh, 30 tuổi, kinh doanh điện thoại, chia sẻ.

    2. "Thành thật mà nói, chỉ cần một cô gái mỉm cười, cười thật nhiều với tôi đã khiến tôi nhanh chóng muốn trò chuyện với cô ấy rồi. Thậm chí tôi còn chẳng bận tâm nếu cô ấy đang cố ý lấy lòng mình. Tôi sẽ khó lòng mà thờ ơ trước cô gái nào luôn tươi cười với mình. Nụ cười của cô gái đó như tiếp thêm năng lượng cho cuộc sống của tôi vậy". Đây là tâm sự của Thái Anh, 29 tuổi, nhân viên truyền thông.

    3. "Tôi vô cùng thích các cô gái có phong cách cá nhân riêng biệt. Với tôi, phong cách đó không chính xác phải theo một chuẩn mực, xu hướng nào, dù là dịu dàng, cá tính hay dễ thương... Chỉ cần thấy cô ấy tự tin thể hiện bản thân mình là tôi thích. Nó thậm chí có thể chỉ là một thứ rất nhỏ nhặt. Nhớ lại ngày trước, tôi từng liêu xiêu trước một cô gái chỉ vì cách đeo nhẫn của cô ấy, lúc nào cũng rất độc và ấn tượng", Tùng, 30 tuổi, Hải Phòng, nói lên suy nghĩ của mình.
    [​IMG]
    Ánh mắt của phụ nữ luôn có "quyền năng" lớn đối với phái mạnh (Ảnh minh họa).
    4. "Một người phụ nữ có thể dễ dàng để lại ấn tượng với tôi giữa đám đông đó là cách cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi với một nụ cười nhẹ. Ngay cả khi cô ấy vô tình hay cố ý thì ánh mắt đó sẽ mãi đọng lại trong tâm trí tôi. Tôi không quan trọng cô ấy xinh đẹp ra sao, ăn mặc thế nào, nhưng ánh mắt cô ấy dành cho tôi sẽ khiến tôi nhung nhớ, khó quên. Trong cảm nhận của tôi thì ánh mắt của phụ nữ luôn có 'quyền năng' lớn đối với đàn ông", Hải, 32 tuổi, nhân viên chăm sóc khách hàng, cho biết.

    5. "Lần đầu tiên tôi và bà xã hiện tại gặp nhau là qua một buổi họp báo. Ở đó có rất nhiều phóng viên xinh đẹp, khéo léo, năng động… Cô ấy không chủ động bắt chuyện với tôi, không rôm rả chuyện trò như các cô phóng viên khác. Giữa buổi họp, tôi đang loay hoay tìm chỗ lấy nước thì cô ấy đã mang một cốc trà nóng lại mời tôi. Rồi loáng một cái, cô ấy lại biến mất vào giữa đám đông và mang ra 2 đĩa bánh ngọt. Tôi ấn tượng ngay với sự quan tâm của nàng. Và sau này, khi đã trở thành vợ chồng, tôi vẫn luôn tự hào về người vợ chu đáo của mình. Tôi nghĩ đó là những điều rất nhỏ, nhưng nó dễ dàng khiến phái mạnh chúng tôi rung rinh”, Đức Anh, 29 tuổi, Hà Nội, tâm sự.

    6. “Trong một lần đi kí hợp đồng làm ăn, tôi đã ấn tượng ngay với cô thư ký của sếp công ty đối tác. Cô ấy chẳng xinh đẹp hay nổi bật gì nhưng lại khiến tôi không thể không chú ý. Khi kết thúc công việc, chúng tôi ngồi tán đủ thứ chuyện của đàn ông như bóng đá, công nghệ, game…, những thứ mà hầu hết phụ nữ chẳng mấy quan tâm. Vậy mà cô ấy đã tham gia vào câu chuyện của chúng tôi rất nhiệt tình. Cô ấy còn tỏ ra hiểu biết, sành sỏi về những lĩnh vực đó. Chính điều này đã khiến tôi phải xin số điện thoại và làm quen với cô ấy. Sự tương đồng về sở thích cá nhân có thể là ngẫu nhiên nhưng nó mang lại cảm giác gần gũi, thân thiết giữa tôi và cô ấy, dù mới chỉ gặp nhau một lần”, Phúc, 27 tuổi, kiểm toán viên, cho biết.
    Theo TTVN (nguồn)
    ke_chien_bai thích bài này.

Chia sẻ trang này