1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chuyện cũng chưa có gì rõ ràng, nói chung có vẻ 2 đứa có điểm chung là về nhạc cụ rồi. Cứ thế mà khai thác theo hướng này đi
  2. MiAnLien

    MiAnLien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2014
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    Vâng sau khi nói chuyện về nhạc cụ hình như là đúng sở thích của cáo nên tối về em vào cáo chat nc với nhau rất sôi nổi hợp gu. 3 hôm sau thì đúng một cái đòi chặn ym em. các bác xem rồi phân tích hộ em:

    Mì Ăn Liền:
    Hi, em , anh xem hết bài đó rồi. Nhạc cụ phong phú quá!
    Ly Ngo: Vâng, mà em nhìn thấy hình bọ tộc kia không chỉ là kèn mà còn là ống gì to bự
    [​IMG]
    Mì Ăn Liền: có thể đó là một loại đàn
    giống như đàn bầu chẳng hạn
    Ly Ngo: Đàn bầu?
    Mì Ăn Liền: uh
    Ly Ngo: [​IMG]
    Chắc thế rùi
    Mì Ăn Liền: dây đàn được đặt ở bên trong
    Ly Ngo: Thế anh thử luôn cả đàn nữa
    Mì Ăn Liền: và chắc chắn họ gẩy đàn ko phải bằng tay
    ^ ^
    Ly Ngo: Thế họ gẩy bằng gì?
    Mì Ăn Liền: cũng ko phải bằng chân
    Ly Ngo: Cái gì?
    Chắc họ có nhiều tay anh nhỉ?
    [​IMG]
    Mì Ăn Liền: có hai tay thôi mà
    [​IMG]
    Ly Ngo: Sao họ gẩy dc đàn?
    Mà lại còn thổi dc kèn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khó hiểu nhể
    Lần cập nhật cuối: 19/03/2014
  3. MiAnLien

    MiAnLien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2014
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    Mì Ăn Liền: thổi kèn chắc là phải nhờ người khác
    chứ anh nghĩ họ ko thể cúi thấp đc như vậy
    Ly Ngo: Sao phải nhờ người khác?
    ÔI, ngồi xuống có khi qua cả đầu ấy chứ
    [​IMG]
    Chắc họ ngồi thổi
    Mì Ăn Liền: à uh, cũng có thể
    [​IMG]
    nhưng như vậy hơi mất sức
    Ly Ngo: Sao mất dc
    Mì Ăn Liền: anh nghĩ nhờ người khác thổi sẽ dễ dàng hơn
    [​IMG]
    Họ dc rèn luyện rùi
    Thế ạ
    Em ko nghĩ như thế
    Mì Ăn Liền: phải cúi lưng nhiều nên sẽ bị hụt hơi mà
    Ly Ngo: Họ tự thổi
    Chắc ko ah gì đâu
    [​IMG]
    Mì Ăn Liền: thật mà, tự thổi sẽ khó khăn hơn nhiều
    [​IMG]
    Ly Ngo: Chắc ko đâu
    Tại sao họ làm làm cái kèn dài thế
    Mì Ăn Liền: người khác thổi sẽ hay hơn
    hic. thôi anh phải ngủ mai dạy sớm có việc rồi. có gì mai nc tiếp em nhé!
    Ly Ngo: Vâng, g9 anh [​IMG]
    Mì Ăn Liền: G9 em [​IMG] [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 19/03/2014
  4. MiAnLien

    MiAnLien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2014
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    Em nói chuyện về nhạc cụ với gái dường như là đúng năng khiếu sở trường nên gái rất vui vẻ các bác ạ. Em dừng lại đúng lúc cao trào như trong bí kíp. Để lát em cập nhật tiếp ngày hôm sau rồi các bác phân tích giúp em
    Lần cập nhật cuối: 19/03/2014
  5. MiAnLien

    MiAnLien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2014
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    Mì Ăn Liền: Hi em, em có đó ko?
    Ly Ngo: Em đây [​IMG]
    Mì Ăn Liền: Hic, anh biết tại sao họ lại làm kèn dài rồi
    Ly Ngo:Tại sao ạ?
    Ly Ngo: [​IMG]
    Chắc đỡ mỏi lưng hơn
    Vì thế kết luận họ tự thổi
    Mì Ăn Liền: làm càng dài thì thổi càng thích mà
    [​IMG]
    :kèn càng dài thì thổi càng hay
    Ly Ngo: Anh thử nghiệm rồi?
    [​IMG]
    Mì Ăn Liền: anh cũng thử 1 lần thôi
    Ly Ngo: Thảo nào anh rành thế
    Mì Ăn Liền: thổi kèn thích lắm
    Ly Ngo:[​IMG]
    Mì Ăn Liền: [​IMG]
    Ly Ngo: Trong dàn nhạc?
    Mì Ăn Liền: ko
    làm gì có giàn nhạc nào mà thổi [​IMG]
    Ly Ngo: Thế anh thổi thế nào?
    Mì Ăn Liền: em chưa thử bao giờ à?
    Ly Ngo:Tự thổi chứ?
    Mì Ăn Liền: ko, anh ko thổi
  6. MiAnLien

    MiAnLien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2014
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    Ly Ngo: Em có đâu mà thử
    Mì Ăn Liền: anh nhìn thôi
    Ly Ngo: Ah, hóa ra đi xem biểu diễn nhạc
    Mì Ăn Liền: e có thích thử ko [​IMG]
    Ly Ngo:Em ko có năng khiếu
    :[​IMG]
    Mì Ăn Liền: cái này thử vài lần là thành thạo thôi mà [​IMG]
    Ly Ngo: Thế ạ
    Chắc ko thử dc rùi vì em ghét dụng cụ nhạc
    Ly Ngo:[​IMG]
    Mì Ăn Liền: em chưa thổi bao giờ thật hả?
    Ly Ngo: Thì có nằm trong ban nhạc đâu mà thổi ạ
    Mì Ăn Liền: thì anh cũng có nằm trong ban nhạc đâu [​IMG]
    nhưng mà thích thì thử thôi mà
    Ly Ngo: Nhưng anh thích mà
    Em có thích đâu
    Ly Ngo:[​IMG]
    Mì Ăn Liền: [​IMG]
    thế thì nói làm gì
    Ly Ngo:[​IMG]
    Đùa tí thôi
    Cười chít mất
    Mà sao tối anh không đi đâu à?
  7. MiAnLien

    MiAnLien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2014
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    Mì Ăn Liền: anh nói thật đấy
    uh, hôm nay anh ở nhà
    Ly Ngo: [​IMG]
    Mì Ăn Liền: e cũng đang ở nhà à?
    Ly Ngo: Vâng
    Mì Ăn Liền: hay hôm nào qua nhà anh thổi kèn đi [​IMG]
    Ly Ngo: Ôi, thôi anh tự thổi đi
    nhớ kiếm cái kèn nào dài chút cho đỡ mỏi
    [​IMG]
    Mì Ăn Liền:
    chán thế!
    thế thì nói làm gì
    anh có giỏi giống mấy ông đấy đâu mà
    Ly Ngo: Thì thổi dần sẽ quen
    Mì Ăn Liền: nhưng mà ko thích
    tự thổi ko thích [​IMG]
    Ly Ngo: Dần sẽ thích
    :D
    hic. thôi anh phải ngủ mai dạy sớm có việc rồi. có gì mai nc tiếp em nhé!
    Ly Ngo: Vâng, g9 anh [​IMG]
    Mì Ăn Liền: G9 em [​IMG] [​IMG]
  8. MiAnLien

    MiAnLien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2014
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    Em lại áp dụng theo bí kíp, đúng lúc cao trào về sở thích của cáo thì em dừng lại. Thôi em đi ngủ, các bác vào phân tích giúp em có gì mai em cập nhật tiếp cuộc chat hôm sau
  9. hoadesign

    hoadesign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    6
    mianlien: Mình phải dừng lúc đang đỉnh cao, lúc mà em ý đang muốn nói rất nhiều (trúng mạch) thì mình ngắt. Ngủ. Để em ý xồn xồn vì chưa nói hết. he he. đảm bảo sẽ thấp thỏm và thèm được nc tiếp. Lúc đang nhàm chán tuyệt đối ko nên ngắt, phải gợi ra chủ đề hứng thú cho cáo trước, đang dở dang thì lại ngắt, đi ngủ ;))
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Lẽ ra chú phải dừng ngay sau cái chỗ đo đỏ. Đó là lúc cao trào khi nói về nhạc cụ mà cáo yêu thích. Lúc đó chú phải dừng ngay. Thôi có gì cập nhật tiếp để anh em xem diễn biến thế nào mà cáo lại đòi chặn yahoo của chú nào

Chia sẻ trang này