1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    à. theo thông tin tình báo của tớ, cách đây 5 năm chú Tú vào trâu quỳ thăm người thân thì gặp chú Thành đang công tác trong đó. duyên trời định, 2 người đã kết bạn tâm giao. nếu không thu phục được chú Tú cũng giống như nước thục thiếu Trương Phi, không có chú Thành khác gì nước Thục mất Da Cát Lượng
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chú Bảo có cách xin số hơi phong cách đấy. Nhưng nếu nhỡ nó bảo "em ứ đưa" thì làm xế nào?

    Cũng giống anh, nhưng mà anh thì thường phải tìm cách nói khéo hơn một tí. Anh thường nói với gái "Đưa số đt đây anh nháy sang. Lúc nào buồn thì gọi cho anh nói chuyện cho vui". Thế là gái cứ há hốc mồm rồi sau đó lập cập đọc số cho anh như một cái máy.

    Còn tán gái thì anh cũng không quanh co dài dòng văn vở gì lắm. Có lần anh ngồi trên chuyến tàu đêm lên Tây Bắc. Ngồi hàng ghế đối diện anh là một em gái có đôi mắt to khá dễ thương, đã thế lại cứ chớp chớp làm anh phải liếc mỏi hết cả mắt. Thế rồi cũng dăm ba câu hỏi han vu vơ vớ vẩn xã giao chả đâu vào đâu. Đến lúc đôi mắt to tròn của em bé bắt đầu hơi líu díu vào nhau có vẻ như buồn ngủ (tàu đêm mà), thế là anh bất giác quay sang nhìn thẳng vào mắt bé thốt lên "không biết liệu tôi có yêu cô không nhỉ?". Nói xong anh lại tỉnh bơ quay ra cửa sổ nhìn ngắm những rặng phi lao cứ nối đuôi nhau chạy xa tăm tắp. Thế là con giời tỉnh cả ngủ, mở hết cỡ đôi mắt to tròn thao láo nhìn anh sững sờ. Từ đó cứ thấy để ý theo dõi, nhìn trộm anh suốt cả chặng đường.

    Đó là cách tạo ấn tượng khó phai, gây chú ý, đánh vào sự tò mò của đối phương. Khi đối phương đã bắt đầu hướng sự chú ý đến ta, đó chính là lúc ta ngấm ngầm thể thiện những chiêu bài tiếp theo để đạt được mục đích là gây sự cảm phục, cảm tình của đối phương.... Vấn đề này cũng chính là một phần được nhắc tới rất kỹ trong bí kíp của anh.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có 2 vị này, thiên hạ lẽ nào há chẳng về tay ta [​IMG]
    ke_chien_bai thích bài này.
  3. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Thằng đệ anh phóng xe đi lanh quanh thì gặp 1 em gái 9x đi lang thang khu Trung Hòa Nhân Chính. Nó làm quen, biết Gái đang có tâm sự buồn nên rủ đi uống cafe rồi đi karaoke cho khuây khỏa. Đến gần đêm về, nó hỏi xin số điện thoại, nhưng gái không cho bảo là có duyên thì gặp lại. Nó nhanh tay rút luôn cái name card của nó thả luôn vào cặp sách của Gái. Ngày hôm sau thì cái duyên đã đến, gái chủ động gọi điện thoại rủ nó đi chơi tiếp. Chứ vụ đấy mà không thả cái name card để chờ cái duyên có mà mút chỉ. Nói chung là Giai nên chủ động, nhiều khi Gái cũng không nghĩ được hết là Gái cần cái gì. Cách này cũng có thể được xem là 1 cách để bổ sung cho phần hạn chế của chú Đi tiểu bậy.
  4. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    đêm rồi, 2 giáo chủ chưa ngủ à. tối nay rủ đứa em mà mình đang cưa cẩm đi ăn ốc ( thêm mấy đứa bạn nó nữa). lúc đang ăn nó lại gọi thêm hai thằng bạn nó.chắc mấy thằng này cũng đang tán ẻm. nghĩ trong đầu "đệt mẹ, em định chơi anh à. anh mời em chứ mời mấy thằng kia lìn đâu" . đến lúc gần ăn xong mình chơi trò gán ghép 1 thằng với ẻm. thằng này sướng quá đứng lên tự trả tiền. cũng hết gần 7 lít. chắc thằng bé xót lắm. rõ khổ. sau vụ này chắc thằng bé cũng khôn lên vài phần. haha
  5. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Hôm nào NVND thử thiết kế quả thuật toán " đẽo gái tối ưu" để làm sao cho đẽo gái được nhanh nhất và ít tốn kém nhất. Trong vụ này hôm nào NVND chỉ cần tâm sự với em nó là ra đi làm rồi mới thấy là mấy thành phần lìu tìu mới hay giữ cái thói quen khi sinh hoạt tập thể thường hay lanh tranh trả tiền là sống trên lưng thằng em dại.
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    thế thì khó quá :))
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597

    Hai tuyệt chiêu này sẽ được bổ sung vào bí kíp

    Thôi đêm đã về khuya, mời các đầu lĩnh giáo và các tín đồ lui về tư gia yên giấc. Ta cũng lui về Cốc thiền tịnh đây! G9 [:D]
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Nhân tiện vừa gọi điện hỏi thăm sức khoẻ bạn Bại của tớ. Thấy Bại tâm sự là có nỗi niềm gì đó nhưng trong đầu chỉ hiện ra mấy dấu 3 chấm (...) . Được sự tin tưởng của Bại, trước khi ngủ tớ post tặng bạn Bại tớ khổ thơ nho nhỏ về dấu 3 chấm này. Mong Bại vui giấc nồng nhé! [:D]
    DẤU 3 CHẤM...
    "Tẹt ơi ngày ấy còn nhớ chi
    Kỷ niệm hôm nào Bại vẫn ghi
    Buổi ấy gặp nhau, mình ba chấm
    Chấm chấm xong rồi Tẹt bước đi"
  9. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    7lit với bọn nhiều tiền cũng chẳng đáng là bao. nhưng có vẻ ông a không được galang lắm. ca này có vẻ tạch [:D]
  10. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chết! chú kê đơn bốc thuốc cho anh đi~X

Chia sẻ trang này