1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Cái post này không phải chú nói với anh, nhưng anh cũng sẽ bỏ công ra phân tích cho chú 1 lần, từng đoạn, từng đoạt một. Trước tiên là đoạn đầu tiên:

    Mình nói rồi, mạng ảo không phải nơi để thể hiện, vì suy cho cùng núp sau màn hình, sủa mõm suông để nhận tý danh hão trên mạng là việc làm của loại loser mạt hạng.

    Ở post này nếu đúng với con người chú ( anh tin) thì level của chú qua được mức gà 1 ( chỉ biết hỏi và nhăm nhăm quan tâm tìm kiếm câu trả lời cho mình) và qua được luôn mức gà 2 ( cái mức mà chú bảo là loser mạt hạng).

    Như đã nói, mình thích giúp đỡ người khác, ít nhất trong lĩnh vực tâm lý tình cảm, thì tạo cái nick rồi cung cấp nước bọt miễn phí đến các bạn trẻ đang bấn loạn và khủng hoảng trước gái họ thích. Bạn thấy hợp thì bạn nghe, bạn không thích ngoảnh đít đi chỗ khác. Chẳng có gì phải nặng nề cả.

    Điều này của chú cho thấy chú ở mức Gà 3 ( cho rằng mình chỉ có gieo mà không có gặt, hay nói cách khác là chỉ có mồm mà không có tai). Anh nhận thấy rằng vào đây mình được va vấp với các câu chuyện, kể cả các câu chuyện của gà, trong đó có những chuyện mình được học hỏi và được trải nghiệm. Và trong cuộc sống khi các câu chuyện đó xảy đến với mình thì cũng chẳng quá ngỡ ngàng vì mình đã có thời gian nghĩ về nó từ trước rồi. Câu chuyện là của người khác nhưng cách xử sự thế nào là của mình. Thế nên anh thích cả những ý kiến trái chiều, không hợp với mình để còn tham khảo, chứ người ta ngoảnh đít đi chỗ khác thì mình nói mình nghe, được cái gì hả chú?.


    Xác định thế, nên mình không có tham vọng khoác lên cái áo quá khổ là Cao Thủ hay gia nhập hội nhóm gì đó, cùng lối xưng hô khệnh khạng Bắc Kỳ là "anh anh chú chú", rồi tức tối, hậm hực trước những comment thậm chí không đả động gì đến mình... Để làm cái gì? Thu nhập mình không tăng lên được. Mình cũng không béo được thêm kg thịt nào. Đúng không?

    Anh có mở lời mời chú gia nhập Giáo, ở đấy anh có nói rõ lí do là anh thấy chú nhiệt tình chứ không phải vì chú cao thủ ( mức anh đang áp cho chú như anh đã nói là mức Gà 3). Anh cũng chia sẻ luôn với chú là Giáo không phải nơi hội tụ của các Cao thủ, các đại gia, các anh chàng đẹp trai, nơi kiếm ăn, nơi vỗ béo... mà chỉ đơn giản là nơi hội ngộ của các tấm lòng, nơi gặp gỡ của những người có cùng sở thích. Kể cả việc lập Giáo cũng chỉ là cách đơn giản hóa việc mọi người thể hiện sự thiện chí với nhau vậy thôi. Đã gọi là sở thích thì nó vô cùng lắm, có người thích đi câu, có người thích đánh cờ, có người thích bắn chim, có người thích ngắm cảnh... thế nên chú hiểu cho rằng chẳng béo được lên, chẳng tăng thu nhập chẳng đả động gì đến mình mà vẫn không bằng lòng với comment của chú, đơn giản vì nó là sở thích. Còn về cách xưng hô thì có sự thống nhất cả rồi trong các anh em cả Nam lẫn Bắc trong toàn Giáo, nên chú đừng đưa ra cái khái niệm Bắc kì với cả Nam kì mà mất tình.

    Đúng là không ai chọn được nơi và hoàn cảnh sinh ra. Nhưng sống thế nào để không trở thành một thằng trẻ trâu mặt mụn, mắt cận, đầu to, loser toàn tập, nghèo đói rách mõm... lại hoàn toàn là thứ nằm trong tầm tay.

    Lời này chú phải rút lại không có chú Kèn chú ý phang cho lại thắc mắc tại sao lại bị phang bởi những comment không có liên quan.

    TTVNOL thành cái mả hoang như hiện tại, mình không thấy lạ

    Chú thấy vậy thì góp sức cải thiện nó đi, nó giờ so với khoảng tầm này năm ngoái là cũng đỡ hơn nhiều rồi đấy. Anh ở đây cũng đã chứng kiến một vài chú tham gia thậm chí còn hi vọng lập ra được một hot topic, rồi mọi người vào tham gia topic đấy thì nựng một vài câu hời hợt như kiểu người lớn nựng trẻ con, rồi thì đòi hỏi mọi người phải làm cái nọ, làm cái kia theo đúng ý đồ của mình. Đến khi kết quả không được như ý muốn thì cũng lại chê bai, dè bỉu và bỏ đi. Anh thấy chú cũng giống chú ý ở điểm không tự nhận mình là cao thủ ở đằng mồm, nhưng lại cho rằng mình là cao thủ từ trong suy nghĩ. Để trở thành cao thủ không phải là thể hiện được bản thân dưới hình thức này, hay hình thức khác đâu, mà đơn giản lắm, chú chỉ cần làm sao để nhiều người cảm thấy quý mến sự có mặt của chú là được. Để làm được điều đơn giản này lại khó vô cùng, nhưng nếu có được khả năng này thì cũng lại có giá trị vô cùng cả trong cuộc sống thực cũng như trong công việc dù chú có đảm nhiệm ở bất cứ vai trò nào.

    Điều cuối cùng anh muốn nói với chú là anh vẫn bảo lưu lời mời chú gia nhập Vicodo Giáo.
  2. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Ngày xưa, cái hồi em chân ướt chân ráo ý, mọi người nhiệt tình và thành tâm với nhau lắm! ^^ Diễn đàn ko phải là nơi xúc xiểng, dè bỉu, chửi bới hay tự kê ghế cho mình ngồi! (:|
    Chả ai tự nhận là cao thủ mà ai cũng được coi là cao thủ! :-bd
    Bi chừ ngta cứ thích ném đá, dìm hàng nhau! :-? Lúc đầu thì vui nhưng càng ngày càng quá lố!
    Các bạn trẻ ko thể kiểm soát được suy nghĩ và lời nói của mình, tự cho rằng thế giới trong này nó ảo nên "không cần phải thể hiện con người mình", ko cần biết người khác nhìn mình như thế nào!
    Mục đích không thể biện minh cho hành động nên mong các bạn đừng cho rằng "Suy nghĩ của tôi đúng, suy nghĩ của tôi tốt" thì muốn nói ra theo cách nào cũng đc!
    Nhìn mấy chủ topic lên đây hỏi ý kiến, cuối cùng ý kiến chả đc mấy mà toàn thấy đâm chém nhau!

    ==> Cưỡng hiếp tinh thần quá! (:|
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Các cao thủ comment ít lắm, và comment trên tinh thần không phải là để dạy đời người khác, và cũng không phải để so đo hơn thua chốn mạng ảo. [r24)]
    Hoặc cũng có thể chém 2 câu rồi đi rửa tay [:D]
  4. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13

    Chắc ****** cũng éo dạy đc mày đâu nhỉ??? anh định dạy dỗ lại mày, nhưng thôi, ****** mà mày còn chửi thì mày ko còn là ng nữa. Từ nay mày thấy anh nói gì thì nhắm mắt mày lại, anh ko thích chửi nhau, OK? còn lại tùy mày có hiểu tiếng người hay ko, nếu ko thì anh chịu. Coi như anh xin mày, đừng cắn mông anh nữa. nhé! ^:)^^:)^^:)^
  5. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13

    Chắc ****** cũng éo dạy đc mày đâu nhỉ??? anh định dạy dỗ lại mày, nhưng thôi, ****** mà mày còn chửi thì mày ko còn là ng nữa. Từ nay mày thấy anh nói gì thì nhắm mắt mày lại, anh ko thích chửi nhau, OK? còn lại tùy mày có hiểu tiếng người hay ko, nếu ko thì anh chịu. Coi như anh xin mày, đừng liếm đít anh nữa, chó nhà anh nó liếm sạch lắm rồi. nhé! ^:)^^:)^^:)^
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chú Hun vẫn làm thế này thật hả? Đúng là sinh viên sáng tạo nhỉ!? Giải pháp tiết kiệm giấy vs hay đấy! Rất đáng để phổ biến cho anh em.

    --------------tự động gộp bài viết làm gì không biết?----------------


    Chắc hai bạn Kensaii2004 với bạn Hunter91 vẫn còn giận mình nhiều lắm nhỉ? Đã đi được nửa đường nhưng chợt nghe em cass với bạn Bại gọi tên và chợt nhớ rằng vẫn còn nợ em Thuỷ Tinh vụ chè đỗ đen nên quay lại tiện thể nói lời tâm huyết cuối cùng.

    Thôi thì đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy mất. Dẫu sao chúng ta cũng từng chung một diễn đàn, mình biết mình mắc nhiều lỗi lầm, nhưng thôi mình đã quyết định ra đi rồi, các bạn đừng giận mình nữa nhé! Xí xoá hết được không các bạn?

    Còn em Cass đừng buồn, trên một quãng hành trình dài dằng dặc như cuộc đời, chúng ta gặp nhau rồi lại chia ly là chuyện thường. Em có vẻ hay sống nặng vì cảm xúc, cố gắng đừng để phụ thuộc nhiều quá vào cảm xúc em nhé! Bạn Kẻ Chiến Bại thì mạnh mẽ hơn, tôi thấy Bại không khóc như vậy là tôi yên tâm rồi. Bại ở lại cố gắng giữ gìn nhé!

    Còn em Thuỷ Tinh thì vụ chè đỗ đen dù không còn ở lại đây nữa nhưng anh vẫn sẽ cố gắng thu xếp trước khi lên đường đi ngao du thiên hạ. Có gì anh sẽ liên lạc e nhé!

    Tất cả mọi người ở lại cố gắng đoàn kết vui vẻ thương yêu lẫn nhau nhé!

    Thôi, một lần nữa chào anh em, tôi đi!
  7. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy hunter cũng lớn rồi đấy.hi
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chém xong quả này, cao thủ Kèn đã đi rửa tay chưa?.
  9. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Trẻ con bây giờ nhiều bé láo bá đạo, dốt thành thần! :-j
    Ây dza ... mình tránh xa!!! ^:)^
  10. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3




    quên ????????? [r37)][r37)][r37)] bác bảo người khác quên chứ em quên bác thế quái nào đc :-O. Bác còn nợ e mấy cuốn chân kinh cơ mà:-w , lúc trước bác củ hành e hơi bị nhiều , bây giờ bác định chuồn chuồn nướng à [r24)]. Hay bác cố tình bị xì ke để cuốn chiếu vụ này [r37)] . Chắc bác ko viết đc kinh nên bác bỏ đi ý gì @-) , nếu bác ko viết đc thì em cũng ko ép, bác cứ tiếp tục cái nick Alp đi e ko trách đâu :-w

Chia sẻ trang này