1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ban KCB khong co nhu cau tham gia giao nao ca, nen cung chang gui so cho ai ca.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ban KCB khong co nhu cau tham gia giao nao ca, nen cung chang gui so cho ai ca.
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Mấy chị em thấy biểu tượng của giáo kinh quá bỏ chạy hết rồi. Đỏ chét như thế kia mà. Phụ nữ không thích màu đỏ đâu = ))
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Trước khi chia tay, nhân lúc tâm trạng bồi hồi, viết tặng anh em nốt một bài thơ cũ.

    HAI VÌ SAO LẠC

    Anh bước đi trong cơn gió sang mùa
    Lòng có em mà dường như đơn lẻ
    Nỗi nhớ cựa mình trong tim anh, rất khẽ
    Em có về nơi ấy mỗi đông sang?

    Hun hút dài, đại lộ gió thênh thang
    Đêm không em, một mình anh đếm bước
    Cành sấu già nghiêng vào trong đêm ướt
    Lá thì thầm những kỷ niệm không tên.

    Em có nghe trong sâu thẳm màn đêm
    Bầu trời kia có hai vì sao nhỏ
    Cũng giống như bao vì sao khác nữa
    Vẫn lạc nhau trong muôn nẻo cuộc đời.

    Đêm ngả mình vào ký ức xa xôi
    Gió khẽ chạm vào những điều dang dở
    Người yêu nhé thôi đừng chờ nhau nữa
    Kỷ niệm xưa dẫu thành những hư không

    Gặp nơi đâu giữa vũ trụ khôn cùng
    Anh và em – hai vì sao nhỏ bé?
    Thôi xa nhau từ đây người yêu nhé!
    Mỗi người mang một điều ước xa xôi….
    ....Để lạc nhau giữa muôn nẻo cuộc đời…
    ke_chien_bai thích bài này.
  4. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Chả có vụ mới nào ........ :-<

    Bùn tóa! :((
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    XIN MỌI NGƯỜI TƯ VẤN GIÚP CA NÀY

    Vì nhiều lần truy cập vào diễn đàn và đăng bài quá khó khăn, e đã cảm thấy tụt hết hứng và quyết định ra đi. Nhưng không ngờ có ngày lại phải quay lại diễn đàn để kể một câu chuyện và xin mọi người trợ giúp. Thật ko ngờ có ngày lại phải post bài xin tư vấn ở đây. Nghĩ thấy lòng thật hổ thẹn.

    Câu chuyện của e thế này. Sau mối tình đầu thơ mộng cách đây gần 30 năm, kể từ đó e rất hiếm khi tìm thấy lại những cảm xúc nguyên vẹn như cái thời xa xưa ấy. Ngày tháng cứ thế trôi, những mối tình cứ lần lượt nối tiếp, những cảm xúc cứ lần lượt nối tiếp, e đã nghĩ rằng không biết đến bao giờ con tim mình mới lại đập lại những nhịp đập yêu thương nhiều như xưa nữa.

    Bây giờ bắt đầu vào câu chuyện chính, e xin bình bày ngắn gọn thôi để mọi người tiện tư vấn. Số là dạo gần đây e tình cờ quen biết cáo qua mạng. Chúng em chưa gặp nhau nhưng Qua vài lần nói chuyện đt e đã lờ mờ nhận ra rằng những cảm xúc nằm sâu trong tim mình đã bắt đầu cựa quậy. Và cho đến cách đây vài ngày, e hoảng hốt nhận ra rằng...e đã sắp sửa yêu cáo. Thật không ngờ nổi!

    Nói thật là e cũng ko hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Chỉ biết rằng mỗi khi nghe giọng cáo qua đt thì e cảm thấy lòng ấm áp vô cùng. Khi ngồi làm việc e cũng bất giác nhớ tới cáo. Rồi e lại tự hỏi "mình đang làm sao thế này? "

    Và theo đầu óc đang lú lẫn của e thì e lờ mờ nhớ rằng cáo cũng nói rằng cáo quý mến e. E láng máng nhớ rằng e đã rất vui vì điều đó thì phải,

    Có một số vấn đề mà khi tỉnh táo lại e mới ân hận vô cùng. Đúng thật là bt toàn to mồm nói người khác, đến lượt mình thì cũng chẳng khác gì. E đã mắc 1 sai lầm nghiêm trọng đã được chỉ rõ trong bí kíp, đó là hôm trước trong lúc nói chuyện đt, ko hiểu thế nào mà e bỗng buột mồm nói là e rất nhớ cáo. Thực sự là khi nói gần hết câu e đã giật mình hoảng hốt nhưng không dừng lại kịp. Thực sự trong lúc nói chuyện, có mấy lần e còn suýt nữa buột mồm thổ lộ là e yêu cáo, những lúc đó một tay e phải run run bấu chặt vào cạnh bàn để chống lại sự cám dỗ của cảm xúc.

    Mọi chuyện vẫn đang tiến triển tốt đẹp thì sáng nay e gọi điện lại ko thấy cáo bắt máy, thậm chí còn nhấn nút tắt đi, e gọi lại 2, 3 lần vẫn như vậy. E hoang mang không hiểu làm sao thì khoảng 15 phút sau cáo gọi lại cho e và bảo là "em sợ anh tốn tiền nên tắt đi gọi lại cho anh". Sau đó bọn em lại nói chuyện vui vẻ.

    Hai đứa đã hẹn nhau đi chơi. Nhưng bây giờ quả thật em rất hoang mang, e sợ em sắp sửa yêu cáo thật mất rồi! Đã rất lâu rồi em ko có cảm xúc như thế này. Bây giờ em phải làm gì? Mong mọi người vào tư vấn, kể cả quăng gạch cũng được, miễn là chỉ ra cho em một con đường để đi đến hạnh phúc phía trước. Em xin cảm ơn!
    ke_chien_bai thích bài này.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chiu kho loi cac the loai bi kip ra nghien cuu lai tu dau.Kieu gi cung... rut ra duoc mot dieu gi do:-)
  7. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    quá đơn giản XH-CT đê :)):)):)):))
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Cảm ơn lời khuyên rất tuyệt vời của bác.
  9. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    :P:P:P:P:P:P:P:P:P :)):)):)):)):)):)):))
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    XH-CT là gì thế bác?

Chia sẻ trang này