1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tán phét .......Spam... mời vào ... tào lao đủ chuyện trên đời ......nào !!! tất cả những bài d

Chủ đề trong 'Đại học Huế' bởi motmi_tocmay, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyandlinh

    thuyandlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
  2. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Quán tán phét .......Spam... mời vào ... tào lao đủ chuyện trên đời ......nào !!! tất cả những bài dạng chát chít ở các topic kh

    Lên làm mod rồi mà chẳng có xó nào cho anh em mình nói chuyện nhỉ ( spam vẫn là khả năng tiềm ẩn trong mình mà ) Quyết định mở quán này nữa thì tha hồ nói chuyện

    Mời các bác nào ! vào quán em làm ly trà đá Thuốc lá đây ạ !... hôm nay mở quán mới nên free tất cả nhá


    Tôi vẫn Cô Đơn ?" cũng đồng thời là cảm thức vừa đau đớn vừa hạnh phúc của những người mà tuổi hoa niên đã nằm vĩnh viễn trong quá khứ. Cái cảm thức vừa tìm lại được chính mình. Cái cảm thức về một Bản Ngã không còn nguyên vẹn vì những vết xước của bao mùa Thu cuộc đời. Những vết xước, có vết đã thành sẹo nhăn nheo, có vết vừa kéo da non, có vết vẫn còn hành hạ đau đớn mỗi khi trời đất giao mùa.


    Được muathuvang106q sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 26/10/2007
  3. meomuop_meomeomeo

    meomuop_meomeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    thằng này hét to quá! ù hết cả tai...hị hị hị....xông ra đê!!!!!anh em sv box huế nhảy vào buôn nhá! topic này có hạt dưa, rượu, bia, trà đá, thuốc lá, kẹo mút, xoài xanh,....hô hô limited luôn!
  4. meomuop_meomeomeo

    meomuop_meomeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    hômqua ra công viên thống nhất chạy bộ ông ạ! có hai đứa: một là nam thanh, một là nữ tú, chúng nó dắt hai con chó trônng khá dễ thương! nữ tú dắt con chó "nam cẩu thanh", nam thanh nọ dắt "nữ cẩu tú", hai người đi ngược chiều với tui, trong khi tránh quả bóng chuyền từ tay tui , họ phải đi lại sát nhau một chút. cả hai làm như chẳng thấy nhau ông ạ! nhưng hai con chó thì hôn nhiên hơn, chúng nó đứng lại, ngửi ngửi mõm nhau, rồi con chó của cô gái vòng ra sau con chó của chàng trai (hình như nó muốn kiểm tra cái gì ấy...) cả hai con chó quấn quýt khiến chủ chúng nó xấu hổ, vì cô gái rất yếu ớt nên không lôi nổi chú chó nghịch ngợm đầy sức trẻ, cuối cùng chàng trai phải lôi chó mình đi...và hôm nay, họ lại gặp nhau(tôi lại chạy bộ nên gặp mà!) hai con chó được xích chung quanh ghế đá(có vẻ chúng nó thích lắm!) còn chàng trai và cô gái thì uống nước dừa rùi rủ nhau nhảy xuống hồ chơi bóng nước! ...tui đang muốn nuôi chó....
  5. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    meomeo ơi ! câu chuyện của ông nghe hơi đạm chất Hàn đấy .........nghe xong tui cũng thích nuôi chó rùi nè
  6. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Vừa mua con này, khoe phát.




    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. nhoxinhxinh

    nhoxinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tui thích nuôi Rùa hơn !
  8. nhoxinhxinh

    nhoxinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hix... hôm nay nhìn kỹ thấy ganh tỵ với anh Hide ...
  9. meomuop_meomeomeo

    meomuop_meomeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    mùa thu này, con gái khóc thì làm sao để dỗ hả ông? hôm 30 về nhà xong, tui mang ra hà nội một tí hương vị của huế, roài vác lên Nhổn cho cô ban của tui, nó rủ tui đi ăn kem bờ hồ, đến tối bọn tui lên xe bus zìa nhà, nó kể chuyện lung tung (đại khái là do nó sáng tác<==> con bé vợ thằng Bi trong fullhouse ý), sau đó nó bảo tui kể chuyện của tui, tui bảo tui hông thể bịa nổi một chuyện ngay tức khắc như thế! nó chê anh em bách khoa mình khô khan và không năng động! tui ức đếch chịu đựơc, đành vác bác Ngạn (lão nguyễn ngọc ngạn nhà mình ý) ra giới thiệu cho nó làm quen đường về nhà thì tối, mấy lần tui bảo "bác Ngạn" kìa làm nó giật mình và thế là nó khóc bắt đền anh em ông ạ! khổ thế , trên xe bus mà nó khóc nhiệt tình và hồn nhiên ....lắm bi nhiêu người nhìn tui roài nhìn nó, xong lại nhìn tui...tui túm tay nó bảo: "Bí ơi , nín đi, cho tớ xin mà, đừng khóc nữa..." nhưng nó lại còn nhè to hơn ông ạ! híc, lúc đó vừa lúng túng vừa thương thương thế nào ấy, ờ ờ,...ko lí giải được! ông lớn tuổi hơn tui thì bày cho tui cách bảo nó nín nhá. chọc nó khóc thì dễ chứ bảo nó nín thì tui chịu!
    anh em cố vấn hộ cái! tối về em cóc ngủ được....
  10. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    muốn nín thì đơn giản quá mà...
    lúc nó đang khóc, ông hét lớn vào mặt nó "câm mồm đi! cái miệng như cái loa"
    chắc chắn nó sẽ hết khóc...sau đó như thế nào thì ông thử thực hành là bít

Chia sẻ trang này