1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán thư giãn: nơi giải toả Stress hàng ngày, ai có chuyện vui - buồn thì vào kể lể miễn phí

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi h5n1a, 14/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. h5n1a

    h5n1a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Quán thư giãn: nơi giải toả Stress hàng ngày, ai có chuyện vui - buồn thì vào kể lể miễn phí

    Kính thưa bà con cô bác, các anh chị em trai gái v.v.v.v.v.
    Trong cuộc sống, nhiều lúc ta có những chuyện vui, chuyện buồn, chuyện bực mình .... Giữ lại trong người thì nhiều lúc bức xúc, mà kể ra thì nhiều lúc lại bảo là đồ rỗi hơi, rách việc.
    Tôi xin mạo muội lập ra cái Quán này để mọi người vào đây xả hơi, Spam, buôn dưa lê, dưa chuột, kể lể chuyện vui hay chuyện bực mình mà không biết kể với ai ... Túm lại là nơi giải toả các kiểu Stress.
    Ai đồng ý thì mời vào Quán xì hơi miễn phí - còn nếu thấy chán thì cứ tự nhiên "ngược".

    - - ​
  2. h5n1a

    h5n1a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Khai mạc cái nhể.
    Hôm trước họp lớp. Mình bận, đến sau. Lơ ngơ đến đúng lúc chúng nó đang Cam_pu_Chia. Đã không được tham gia các trò vui, lại bị chúng nó nã ngay 500 K. Ối cha mẹ ơi, nửa tấn của mình tự dưng vỗ cánh bay đi. Bực từ hôm đó đến giờ. Bực, bực quá đi .
  3. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Mai trước khi đi học thì thủ sẵn con dao bầu vào cặp nhé,đến lớp rút dao ra và tuyên bố: đứa nào ko trả tiền tao thì chém tao đi ---------->đảm bảo...,hehehehe,chết bất đắc kì tử
  4. akizora

    akizora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà cho mình giải xì trét nhờ cái nhé
    Hôm qua tẹo nữa thì tớ cãi lộn với mấy đứa bảo vệ vì nó lục tung hết cả túi và sổ tay của mình lên . Đúng là luật chuối wá , thật đáng ghét khi ra về cứ bi khám túi . Nó giở hơi thế không biết , còn mở cả sổ tay của mình ra nữa chứ .Tức không chịu được !!!! Làm mình tức mãi đến khi về đến nhà rồi mà cũng chưa hết !!!!!!!!!!!
  5. h5n1a

    h5n1a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Cơ quan đó là cơ quan củ chuối nào thế mà lại có cái luật chuối thế không biết. Thế thằng xếp to tướng đi ô tô ra vào cơ quan có bị khám thế không? Chắc khám thì có ối thứ ấy chứ
    Không biết chửi ai thì vào đây ca cẩm, vào đây tha hồ réo ông bà ông vải ba đời chúng nó lên mà chửi.
  6. akizora

    akizora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chẹp !!! . Luật cua công ty tại khu CNTL . Pótay.com
  7. akizora

    akizora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ấy mà toàn người Việt mình kiểm tra lẫn nhau đó .
  8. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn này thật sự khó khăn đối với mình...
    Có nhiều áp lực và chuyện ko hay xảy ra quá....
    Bây h đang mệt mỏi rã rời rồi...cảm giác sự tự tin mất đi ... niềm tin mất đi .... chẳng biết phía cuối đường hầm liệu có tia sáng nào ko .... nhưng ta vẫn sẽ bước
  9. hidden_jade

    hidden_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Công danh, sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, tình cảm v.v... và v.v... ôi sao mà chán thế không biết. Gặp bọn bạn học cũ, sao chúng nó tiến nhanh quá, thành đạt quá, mình gắn vài cái mô tơ vào sau đít xe cũng không đuổi kịp hít khói chúng nó. Chán chán chán quá đi mất.
  10. h5n1a

    h5n1a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Mình có nghe 1 câu chuyện: Bọn Nhật tại sao nó mạnh thế: đó là nó có tính dân tộc rất cao. Khi đấu với các đối thủ nước ngoài thì tất cả cùng quay vào đấu và tạm thời gạt bỏ những cạnh tranh cá nhân . Khi không còn phải đấu với đối thủ bên ngoài thì họ mới quay sang đấu nhau, nhưng khi đối thủ của mình yếu thì họ tạm thời dừng lại, giơ tay giúp đỡ để cho kẻ yếu thế có khả năng phục hồi lên, rồi mới đấu tiếp -----> tạo điều kiện cho các đối thủ ngày càng mạnh và đất nước phát triển.
    Việt Nam ta, thì thấy thằng nào kém mình thì đạp nó xuống tiếp, còn thấy thằng nào hơn mình thì cũng cố mà kéo cổ nó xuống, lúc nào ta cũng là nhất. Nhưng mà gặp đối thủ bên ngoài thì tèo téo teo ----> híc, phú quý thụt lùi.
    Nhưng dù sao, ngày mai trời vẫn lại sáng, các bác nhỉ.

Chia sẻ trang này