1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán thư giãn: nơi giải toả Stress hàng ngày, ai có chuyện vui - buồn thì vào kể lể miễn phí

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi h5n1a, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehuyliem

    lehuyliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    bóng gió làm gì - sao hok nói thảng luôn gì đơ mệt,vòng vo bóng gió mệt lắm---chác đó là fan của bạn hả.
    chác đến nhà trồng cây si choi với các cụ lâu quá ...
  2. alogithe

    alogithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sáng đến giờ chưa thấy bạn nào gọi mình đi cafe, bức quá
  3. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    tôi cần bán gấp một căn nhà cấp 4 tại bãi phúc xá thì đăng như thế nào, nhà có giấy tờ do UBND Phường cấp. Diện tích 28.8mét vuông. giá bán khoảng 360tr. Ai có khả năng giúp đỡ bán được thì chi tiền môi giới 10tr ngay khi nhận được tiền.
    Liên hệ : 0988738279 (24/24)
  4. huongchel

    huongchel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi! Ai có gì vui ko kể em nghe để xả sì trét cái. Chán nẫu cả người đây. Mấy ngày hôm nay bị sếp ghét hay sao ý mà công việc chán quá cơ. Tiền nong thì rủ nhau trốn đi đâu cả rồi. Đã thế, chồng lại mới về thông báo bỗng dưng bị thất nghiệp nữa chứ. Làm thế nào bi giờ đây ???
  5. troithu

    troithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đang đi lang thang qua đây , thấy topic này hay quá vào thả vài cái xi-trét cái.Đang rất nhiều nỗi niềm mà không biết thả đi đâu .Bạn cũ gần một năm mới gặp lại sau khi đã tốn một mớ khá khá tiền để mua vé vào thăm thi đột nhiên lơ nhau như chưa từng bao giờ quen biết , lại còn đòi từ nhau mà lý do thì cho dù đã huy động hết sự nhạy bén và cả kiên nhẫn vẫn chăng hiểu
  6. troithu

    troithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thêm một sự thử thách .Nhà đang sửa thì phải đi công tác đột xuất .Dù dặn đồng chí "chồng "rất cẩn thận nhưng vừa vào đến nơi thì điện thoại cũng vào đến nơi thông báo xảy chuyện .Đành đình chỉ thi công đợi tháng nữa mình ra tính tiếp.Chưa xong tiếp tục các vấn đề phát sinh ,Tư sáng giờ khoảng gần hai chục cú điện thoại về các vấn đề phát sinh.Chuối không thể chuối được hơn nữa.Không hểu lấy chồng để làm gì ?Để chia sẻ hay để thêm việc làm ?????
  7. troithu

    troithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng hết sức vì gia đình nhưng cảm thấy luôn cô độc .Lắm khi tỉnh rượu chợt nghĩ tại sao mình phải vất vả như thế này vì ai?vì cái gì.Càng làng càng thấy cô đơn , thấy áp lực .Mai mình sẽ lên LangBian để hét lên giải tỏa bớt xì -trét vậy
  8. huongchel

    huongchel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! chia sẻ với chị. Nhưng dù sao chi còn được hét trên Lang Bian. Em ngồi đây chắc hét với bức tường quá chị à...
  9. nhinho123

    nhinho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Có liền 1 lúc cả chuyện vui lẫn buồn, nhưng buồn chán thì nhiều hơn
    Vui: vì gặp được 1 người bạn cùng hoàn cảnh, có thể hiểu và thông cảm với nhiều vấn đề khó nói của mình..
    Chán: Tiền : tự nhiên cất cánh bay đi. Công việc thì bị chơi đểu. Tình cảm: chỉ còn biết
  10. alogithe

    alogithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng có chuyện gì :D

Chia sẻ trang này