1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán thư giãn: nơi giải toả Stress hàng ngày, ai có chuyện vui - buồn thì vào kể lể miễn phí

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi h5n1a, 14/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước :1 đống "nỗi đau buồn".Post vào đây chắc đày lèn nên chán chả buồn post!Một vài nỗi liên quan tới cái ví .2 nỗi buồn đau liên quan tới cái xe=>lại ảnh hưởng đến ví nữa..Tuy nhiên đi ăn trực được mấy bữa,hix,cũng vớt vát chút đỉnh!
    Ai tốt bụng cho đi ăn trực tiếp nèo!!!!
    Được ngay14thangsau sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 06/11/2006
  2. chuoila

    chuoila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0

  3. h5n1a

    h5n1a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu tuần, vừa mở mắt ra, tự dưng nhận được lời mời đi ăn chiêu đãi. Chẳng vì lý do gì. Ặc, ngại từ chối quá, thôi đi vậy.
    Tuần nào cũng có vài lần thế này thì hay nhỉ.
  4. annency2005

    annency2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lâu mới vào ttvnol,đã thế vào đúng cái quán này. Được xả xi-tret rồi. Đi làm thì không sao. Lúc về tạt qua cái cửa hàng ấy tự nhiên chuốc lại lấy bực mình. BỰC MÌNH QUÁ ĐI MẤT.
  5. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Chă?ng hiê?u nô?i, sao hôm qua mi?nh cứ quên cái na?y cái nọ, cứ chạy lên chạy xuống mấy lâ?n.
  6. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Mất 100K cho 1 cái coóng vớ vỉn,HIC
  7. hidden_jade

    hidden_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc 1 tuần - bước sang 1 tuần mới , không hiểu có gì vui vẻ hơn không nhỉ. Tuy nhiên tuần này cũng không đến nỗi gì, ăn uống nhậu nhẹt lu bù cả tuần, có tiền vào túi, mà ra đi cũng như bão táp híc ,
  8. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói nhìu ẩn ý quá????????????????Đây có phải "nhất ngôn" không ạ?
    Bác nói thía em phải tự tu sửa bảnthân cho giống người Nhật đây!Khi nào gần gần giống em sẽ thông báo cho bác được hay!

    Tặng bác này:
    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=61038&ChannelID=73
    Được ngay14thangsau sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 12/11/2006
  9. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi cả ngày rùi hic,giờ ngồi nhà làm đứa con ngoan đây,nhỡ mất buổi ăn nhậu rùiThiệt thòi quá!!!
  10. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    em gào lên trong nước mắt" em ko chịu nổi cs của anh, phức tạp, rắc rối, đầy những lo nghĩ...em chỉ là 1 con bé, làm sao em lo tất cả, làm sao em lo từ 1 cậu bé, làm sao em lo 2 bố mẹ già, lo cả 1 cô vợ cũ...em ko chịu được...em ko chịu được..."
    anh trong giây phút bỗng chợt thừ người ra vì nhận ra những điều bao lâu nay em vẫn kìm nén, vẫn cố giấu kín....
    trong phút chốc anh vừa ngạc nhiên, vừa đau đớn....
    em dùng hết sức bình sinh mà vùng ra khỏi vòng tay anh đang níu chặt, dùng hết những lạnh lùng quăng ra những câu tàn nhẫn...
    anh! bằng mọi giá giữ em lại dù fải ôm lấy chân em giữa lòng đường bao người qua lại, anh vẫn chẳng bận tâm...
    em! mệt mỏi vì cố gắng, xấu hổ vì đứng giữa đường lại càng cố gắng để vùng ra và chạy đi nhưng bất lực...làm sao em, 1 con bé nhỏ nhoi có thể ra khỏi vòng tay anh nếu anh ko muốn....
    Giữa chúng ta là gì anh nhỉ?? 1 vài lần ko kìm chế, anh gào lên với em về người bạn trai cũ vẫn có quá nhiều ảnh hửơng đến em trong hiện tại theo như anh nghĩ...Nhiều lần ko kìm chế, em gào lên với anh về sự bỏ cuộc, về những rắc rối,
    em bảo em bất hạnh, vì em ko làm chủ đc cuộc đời mình, vì em dù muốn dù ko , vẫn bị anh bám theo như 1 cái nợ...anh bảo anh là nghiệp chướng từ kiếp trưứoc, chỉ khi anh chết anh mới xa em ...
    trong lúc bất ổn, trong lúc tuyệt vọng em nghĩ đến 1 điều xấu nhất để thoát khỏi anh, để ko fải chịu những lo nghĩ, những rắc rối từ cuộc đời anh, ...Cái xe ấy như sự giải thoát, em lao ra và anh kéo lại...giây phút ấy em chưa đứng trước sự chông chênh để mà thấy sợ, em vẫn chưa làm đc điều em muốn....
    hàng ngày , em vẫn có những lúc thấy cảm giác ấy quay lại, dù có khi chỉ là 1 giây 1 ngày, hoặc vài ngày 1 lần,
    những lúc như thế em vẫn thấy mệt mỏi...
    Nhưng em ko dám gào lên như thế nữa...em sợ em lại bất ổn, lại thấy mình bất hạnh....và lại ngu ngốc...
    Em trút vào đây..!! Cầu cho gió cuốn nó đi

Chia sẻ trang này