1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán thư giãn: nơi giải toả Stress hàng ngày, ai có chuyện vui - buồn thì vào kể lể miễn phí

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi h5n1a, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Vào hồi 17h45 hôm nay bị một mụ tống tiền cướp mất mấy đồng lẻ.Mụ Giấu Mặt rất kĩ nên không nhận dạng được.May chỉ bị cướp mà không xảy ra án mạng.Amen!Quả này cả tuần hít khí zời đây.Huhu!!!!
  2. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    oài, mình đang trải qua những giây phút kỳ lạ nhất trong đời. Bao cảm xúc diễn ra. Vui, buồn, sung sướng, đau khổ, yêu đương, chán ghét, chán nản, hy vọng.
    Cuộc sống ơi.
  3. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư bố cái công ty của Tớ!
    Vắt chanh bỏ vỏ thế là cùng?
    Nhưng đó mới là cuộc sống???
  4. h5n1a

    h5n1a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Chính sách của các cty Ltd thường là thế. Xã hội mà.
  5. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cuối tuần rồi mà thấy mệt mỏi quá
    Có lẽ cần phải đi đâu xa xả hơi phát thôi
  6. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
  7. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Lên một cái kế hoạch để chạy cả tuần, đùng một cái chủ nhật có dấu hiệu ốm, lang ********* bõ tức, đến thứ 2 thì nằm thẳng cẳng luôn, nhục như con trùng trục
    thôi, cóc thèm làm nữa cho khỏi mệt cái thằng người.
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, khổ thân em gái. Ốm đau thế nào mà vào đây than thở thế. Về nhà ngay để các anh rau sạch chăm sóc.
  9. duyendang1283

    duyendang1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Chì nhì?n thẮy rĂ?i mà? fn quà? bơ. Hơ hơ, khĂng chơi với chì nưfa 'Ău.
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tiên sư bố cái thằng sếp công ty tớ
    Chưa qua khỏi cầu đã nghĩ chuyện rút ván.
    Nếu cuộc sống là như thế thì rồi nó sẽ thế nào????

Chia sẻ trang này