1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán thư giãn: nơi giải toả Stress hàng ngày, ai có chuyện vui - buồn thì vào kể lể miễn phí

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi h5n1a, 14/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    :D bi bat the cho co kinh nghiem---nhưng sao mất nhiều vậy-thường thì 50k thui
    có phải 3 thằng nó quây không
  2. hidden_jade

    hidden_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Thì mấy ********* đói đó đứa thì lăm lăm cái quyển biên lai ghi phạt, đứa thì lăm lăm giằng xe mình quẳng lên ô tô đem đi. Lúc đó sợ mất mật , thôi nghiến răng nôn tiền ra cho nhanh, lằng nhằng nó xích xe mình lại thì khốn nạn.
  3. Vinh_TTD

    Vinh_TTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thì thấy stress nặng rồi, không giải toả nổi...
    Buồn, mệt, chịu, không muốn nghĩ, ngủ vậy...
  4. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0

    Làm 1 đống phác thảo bị chê.Lại làm lại từ đầu.
  5. cuchuoi_cukhoaivn

    cuchuoi_cukhoaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rồi mà vẫn Stress thế này thì chết rồi.
    Làm với chả ăn, hỏng hết cả việc.
  6. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Được duyệt rồi!Hehhehhe....
    [​IMG]
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay tỉnh dậy thấy cuộc sống vẫn còn tươi đẹp lắm, ấy thế mà chỉ đến khi chuẩn bị đi làm mới gặp chuyện bực mình.
    Mẹ kiếp, con điện thoại. Vừa ngoảnh đi ngoảnh lại đã hỏng rồi. Mà vì sao nó hỏng thì đến giờ vẫn chưa biết vì sao nó lại chở chứng thế.
    Đến cơ quan được 1tiếng thì nhớ ra sáng nay phải đi lấy mấy giấy tờ ở cơ quan khác, mà nó lại ngay gần nhà mình mới ức . Nhà mình thì cách cơ quan những 12km.
    Đi lấy tài liệu, tà tà đi về. Mà cũng 11h10 rồi rủ con bé bạn đi ăn trưa cái. Rủ rê xong rồi, đang trên đường phóng tới chỗ hẹn thì reng reng, sếp gọi "Cháu về ngay chú cần gặp có chút chuyện". Hự hự.... Lại tốn thêm đt để nhắn là không tới được. Về tới cơ quan thì chú đã đi ăn trưa còn đâu . Con bé ấm ức đi ăn một mình.
    Công nhận sáng nay nhiều chuyện ức chế thế chứ
  8. san_tim_hang_khung

    san_tim_hang_khung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    alo..........có em nào ở đây ko
  9. pinky_sun

    pinky_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là bác không biết cách sắp xếp tổ chức rồi. Thế nên mình mới làm khổ mình như thế hehe
  10. pinky_sun

    pinky_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Phác thảo gì đấy ấy ơi, cho xem một tí với

Chia sẻ trang này