1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán thư giãn: nơi giải toả Stress hàng ngày, ai có chuyện vui - buồn thì vào kể lể miễn phí

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi h5n1a, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung2006

    hung2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    có cao hổ đây này .....
  2. conde

    conde Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.763
    Đã được thích:
    0
    Nơi khác có mưa đâu, mình ở bên này nóng quá
  3. phamhung2707

    phamhung2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    đến giờchập roài .....
  4. conde

    conde Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.763
    Đã được thích:
    0
    Ở Cambodia mà
  5. h5n1a

    h5n1a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Ko được nghỉ dài dài, hê hê,
  6. nguyen_ngahn

    nguyen_ngahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo,
    Em yêu rồi, anh đã vội quên ngay
    Mới hôm kia tình tự đến mê say
    Sang bữa nay anh làm như mất hết
    Anh đòi mãi như một kẻ keo kiệt,
    Trong hồn anh tình ái chẳng lâu sao?
    Anh không chắt chiu dành dụm tí nào,
    Là đất xấu hạt gieo không nảy nở
    Nên anh mới luôn luôn nghèo khổ
    Giận hờn như anh chẳng được em yêu
    Mà thật ra em yêu dấu rất nhiều
    Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo.
  7. _BAOTO_

    _BAOTO_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ặc thất tình hay sao mà làm lắm thơ thế hả giời!?
  8. phamhung2707

    phamhung2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    cái cho đời sảng khoái ....
  9. nhonhanhonhang

    nhonhanhonhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    .
    Thất là 7 ---> số nhiều -----> thất tình : nhiều tình
    ===> nhiều thơ là phải roài
  10. nguyen_ngahn

    nguyen_ngahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...thơ của Xuân Diệu đấy ah!Tớ làm gì đủ trình!
    Chán như 1nghìn con gián chạy vòng quanh nên post bài thơ cho đỡ buồn thôi mà!
    Tôi là một kẻ điên cuồng
    Yêu những ái tình ngây dại
    Tôi cứ bắt lòng tôi đau đớn mãi
    Đau vô duyên, đau không để làm gì
    Ôi, tình si
    Không có một giờ yên ổn!
    Nếu bỏ được trải lòng cho gió cuốn,
    Đem vứt đi, như là trái chua cay!
    Nếu một chiều có thể rải tung bay
    Tất cả linh hồn thổn thức!
    Nhưng mỗi lần đưa tay lên nén ngực
    Lại nghe tình nhiều hơn số ngón tay
    Với mi kia, mắt nọ, với môi này,
    Với chuỗi tên người liên tiếp...
    Yêu với mến! mến và yêu! tiếng điệp
    Của khúc ca nào vừa cắt vừa say?
    Lòng tôi lạnh lẽo, đêm nay,
    Theo một con đường mấy nẻo.
    Và đêm nay lòng tôi lạnh lẽo...
    Như sáng trăng trên mặt nước thu lờ.
    Tôi là một kẻ bơ vơ
    Yêu những ái tình quạnh quẽ.
    (Xuân Diệu)

Chia sẻ trang này