1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Bonie thật không hổ danh là người nhiều tuổi, nhiều kinh nghiệm, và là một nhà báo. Kèm nén mà post được bài trên là đáng khâm phục lắm. Kính lão đắc thọ, DF xin luôn nhận kém Bonie vài bậc về văn chương nên dừng lại ở đây. DF vào đây vốn không phải để "tâm sự" với Bonie (thông cảm cho kẻ chưa vợ nha )
    DF đi đây. Có ai biết Nut-chai đang ở đâu không? nhắn DF 1 lời đi . Nóng ruột từ tối qua đến giờ không biết đã có chuyện gì xẩy ra??? Mong gặp cô ấy quá, dù biết gặp sẽ làm cô ấy khiếp
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chưa đầy một ngày mà có nhiều khách ghé qua quá. Chủ quán đây, mời mọi người một ly rượu ấm để ấm người và bình tâm lại nhé. Mọi người xếp bằng lại cùng nhau nào, đừng nhấp nhổm hoặc khua gươm giáo. Nếu không biến Quán tình yêu thành Khuê Văn các thì cũng đừng biến thành Giảng Võ đường.
    Nếu không là tri kỷ, tri âm thì cũng xin giữ cho nhau, chia sẻ với nhau những tình cảm đẹp. Đừng nặng lời hay rẻ rúng bất kỳ điều gì (nếu không hợp ý mình) trong Quán tình yêu, nut_chai sẽ đau lòng lắm đấy.
  3. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chắc ko phải ngẫu nhiên mà nhiều người nữ cung Nhân Mã lại xuất hiện 1 lượt nhỉ? Có lẽ vì sắp sang tháng 12 là tháng của Nhân Mã chăng? Thế này thì có nên lập thêm 1 topic Sagittarius gal club để mọi người chia sẻ nỗi lòng yếu đuối luôn đc dấu kín?
    Hihi, M cũng giống Callalily, đọc bài OD trích lâu lắm rồi, đã save cả xuống đĩa cứng để lâu lâu ngâm cứu xem mình tiến bộ đến đâu rồi. Lạ lùng hơn M cũng có nhiều lúc như Callalily, muốn viết ra nhiều điều băn khoăn nhưng rồi lại thôi. Có lẽ 1 phần ko muốn thấy mình yếu đuối, 1 phần những ý nghĩa đó đan xen, kéo từ chuyện này sang chuyện kia. Có khi viết ra rồi, đọc lại thì thấy giống chuyện cười quá, chả biết do văn mình dở hay bản tính lạc quan ko thể làm cho nó lâm ly bi đát đc.
    Nếu M nhớ ko lầm, người ta nói tính tình Nhân Mã cũng giống như ngày Lễ đặc trưng của cung này, ngày Lễ Giáng Sinh. M ko tin lắm nhưng từ khi còn rất nhỏ M đã thích Ngày Noel nhất, hơn cả Tết ta. M thích không khí lành lạnh nhưng vui tươi, tiếng nhạc reo vang, rộn rã. Thích ngắm những cây thông lung linh sắc màu, những vòng hoa, chuông, hoa tuyết, những chiếc vớ to màu đỏ và cái mũ có 1 cục bông trắng ở chóp. M thích ngó những cửa hiệu trang trí đèn vàng nhấp nháy, ấm áp. Mặc dù đường xá đông đúc, dòng người cứ đi lướt qua mình nhưng chẳng hề có cảm giác cô độc, chỉ cảm thấy huyền ảo, lâng lâng như trong truyện cổ tích. Giờ chỉ muốn có dịp đc đón Noel ở 1 xứ thật lạnh lẽo, đc nhìn thấy tuyết trắng thật sự, có 1 cây thông xanh, 1 bữa party Noel ồn ã, 1 gói quà trong vớ vào buổi sáng.
    Thôi quay lại thực tế với đàn bà cung Nhân Mã nào. M post tiếp 1 đoạn M cảm thấy tâm đắc nhất:
    Những điều nàng nói nhiều khi làm bạn không hài lòng. Thậm chí có lúc lời lẽ của nàng khiến tóc bạn phải dựng ngược. Nhưng khi nhận ra ?ohiệu quả? vừa gây nên, nàng sẽ sửa sai bằng một câu đùa vui, hoặc một nụ hôn.
    Đàn bà Nhân Mã không nhìn đời bằng cặp kính màu hồng. Chính vì thế, quan điểm của nàng có thể tỏ ra quá gay gắt. Nàng chân thực đến nỗi có lúc bạn mong sao nàng nói dối một chút. Bởi vì không phải mỗi ai, không phải bất cứ lúc nào cũng muốn nghe sự thật trần trụi, và với nhiều người thì được nịnh vẫn thích hơn.
    Rất hiếm khi Nhân Mã có tâm trạng buồn bực. Khi tức giận, nàng có thể trở nên cay độc. Nhưng nàng không để bụng lâu và thường quên giận sớm hơn cả lúc bạn nhận ra nó. Những đàn ông thuộc loại đa sầu, bi quan - không hợp với Nhân Mã. Sự rầu rĩ, ủ rũ có thể khiến nàng phát ốm.

  4. Khach_DuongXa

    Khach_DuongXa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Khách đường xa ghé vào đây cũng mong tìm được một người bạn tri âm, tri kỷ. Nay xin gửi trước bản nhạc này.
    Của tin gọi một chút này làm ghi. Ai sẽ là người tri âm tri kỷ?
    Được Khach_DuongXa sửa chữa / chuyển vào 06:29 ngày 24/11/2005
  5. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lên Dancing Queen xem thi Giải Dancing Queen Opened Championship mà thấy hoa cả mắt. Người đẹp này, váy đẹp này... những bước Tango, Waltz sao mà uyển chuyển đến thế cơ chứ. Bao giờ mình mới nhảy được như vậy đây? hị hị...chắc phải mất nhiều thời gian lắm.
    Nhìn thấy Thầy Sơn trên bàn dành cho Ban giám khảo, cứ nghĩ nhầm. Thầy trẻ, mặt "bơ sữa" lại ăn mặc chỉn chu, khác hẳn trên lớp. N_M_S thì lăng xăng chụp ảnh quay phim. Hội Fresh Comers cũng có vài đại điện và uống bia chí chết. Lúc về dobinhminh hỏi đã nhìn thấy DanceFan chưa, mình mới giật mình và tiếc hùi hụi. Hóa ra kaka cũng trong Ban giám khảo mà mình không biết để nhìn rõ mặt. Ui, biết thế lượn lại gần Ban giám khảo để xem người mang giông gió trong người có nỡ thổi bay mình không. Không biết buổi sau kaka có làm công việc chấm điểm nữa không nhỉ?
    Cám ơn 1 khách hàng của Quán đã rủ mình đi để mình mở mang đầu óc. Chắc không ai như mình, không biết nhảy nhưng cũng lao bừa theo khách hàng ra sàn. Mà cũng may là khách hàng nhiệt tình. Nhắc lại cho mình những bước đã học và bày cho những bước của những điệu chưa học. Lúc về lại quên béng mất phải cám ơn khách hàng nữa chứ. Mình vô duyên tệ. Không biết cứ kiểu vô duyên như thế này, những buổi thi sau có khách hàng nào thèm rủ mình đi không. Buồn ghê.
  6. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------
    Cô chủ quán duyên dáng và xinh đẹp như vầy thì thiếu gì lữ khách muốn nâng một chung cùng người đẹp, hoặc chí ít là cùng đung đưa một điệu trong vũ trường, nhưng khổ nỗi OD biết rằng một khách hàng đã O bế cô chủ quán kỹ quá rồi mà ! yên tâm đi vị khách đó sẽ còn rủ rê cô dài dài, hay chí ít cô cũng sẽ tạo điều kiện cho vị khách đường xa đó được o bế cô dài dài... khì...khì.... thế mới gọi là : hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng đó cô .
    PS : đôi giày mới đi có vừa chân không cô ?
  7. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình cũng Nhân Mã. Và cũng được 1 người bạn gửi cho bài nói về cung Nhân Mã ở trên. Cũng thấy khá là giống nên nhảy vào đây bon chen . Sao ở đây nhiều cung Nhân Mã vậy nhỉ? Chị Nút Chai đắt hàng ghê. Em vào đây xin chén nước chè nóng uống cho ấm bụng nào (đói quá, sáng chưa ăn gì lại xin chén nước chè )
  8. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ong_dat giỏi ghê, (biết cả những điều ngay chính những người được nói đến cũng không biết) đoán còn hay hơn cả nhà chiêm tinh học Linda Goodman- người đã và đang làm cho cả thế giới phải soi mình vào tính cách trong 12 cung hoàng đạo mà bà là tác giả.
    P/S: nut_chai em vẫn đi đôi giày cũ ong_dat à. Lý do là nut_chai hỏi thăm hoài mà chưa khách hàng tốt bụng nào cho 1 cái địa chỉ đóng giày,
    To dobinhminh: nut_chai sẽ mời em một cốc sữa tươi. Em nhớ nhé, đừng uống chè đặc vào buổi sáng, lúc chưa ăn gì, không tốt cho dạ dày đâu.
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    khach_duongxa vào quán luôn nhé, không tìm được tri kỷ, tri âm thì cũng mong khach_duongxa có một chút bình yên, thư thái. Chủ quán vô duyên nhưng mến khách, có thể trò chuyện được mà.
    À, dạo này nut_chai tĩnh tâm hơn, ít nghe rock hơn rùi. Bản rock nut_chai nghe gần đây nhất hơn 1 tháng hay sao í, là Dance with the shadow. nut_chai đang nghe lại Secret Garden, khach_duongxa cùng đi, Violin da diết quá thôi.
    Noctune hay Song from secret garden chẳng hạn.
  10. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    bài hát này tình cảm thật đấy! Nhất là đoạn guitar
    nghe nhạc thì hình như của Rod Stewart, ko bít có phải ko[?
    ]
    Khách đường xa cho em tí thông tin về bài hát để em kiếm cái Lyric nhé.Cái tội dốt tiếng Anh nên chỉ nghe được lờ mờ lời hát.
    Dù sao thì vẫn thấy rất hay! Cám ơn Khach_duongxa nhìu!

Chia sẻ trang này